Nguyễn Thư Anh
(seshomaru)
New Member
Rõ ràng là ko ai có thể nhận thức hết khả năng của bản thân chứ đừng nói gi đến người khác.Bản thân mình ko thích những người có vẻ (hoặc ngay cả thật sự) hiểu đời,luôn đánh giã về người khác.Có lẽ với họ thì chảng có gi nghĩa là đột phá hay bất ngờ trong cuộc sống cả. [-(
[-x Oa oa, hình như từ đầu đến giờ chưa ai đề xướng chính sách nào cho ng kém tài thì phải.
/ Theo mình nếu xã hội chúng ta phần đông là nhưng người chỉ ngồi chờ...tụt hậu :-s thì minh nghĩ cũng không có cách nào bắt họ vận động đc.
Ngoài đề một chút:
Minh cũng ko hiểu mục đích của người viết bài trên báo Tuổi trẻ lắm.Chính sách cho ng kém tài phải chăng cũng là gánh hộ cuộc sống cho nhũng kẻ vô trách nhiệm.Vì nếu đã có trách nhiệm với cộng đồng và bản thân thì ko phải là người kém tài /
[-x Oa oa, hình như từ đầu đến giờ chưa ai đề xướng chính sách nào cho ng kém tài thì phải.
/ Theo mình nếu xã hội chúng ta phần đông là nhưng người chỉ ngồi chờ...tụt hậu :-s thì minh nghĩ cũng không có cách nào bắt họ vận động đc.
Ngoài đề một chút:
Mình không nghĩ thế.Lưu Dung giỏi văn thơ.thông minh hơn người nhưng chắc gi đã trị nước giỏi bàng Càn Long.Như thế gọ là biết sử dụng người tài đúng cách.Bởi vì chắc chắn nếu xảy ra một vụ "sao đổi ngôi" giưa LD và CL thì đấ nước sẽ ko thể yên bình(ít nhất là tại thời điêm đó).Trịnh Thường Trường An đã viết:--Theo ví dụ về Càn Long của anh Vũ Đức Minh Hiếu thì vua Càn Long thuộc loại thứ 2 trong 3 loại người đề kháng với nhân tài: người sợ rằng nhân tài sẽ thay thế họ.
Minh cũng ko hiểu mục đích của người viết bài trên báo Tuổi trẻ lắm.Chính sách cho ng kém tài phải chăng cũng là gánh hộ cuộc sống cho nhũng kẻ vô trách nhiệm.Vì nếu đã có trách nhiệm với cộng đồng và bản thân thì ko phải là người kém tài /