Cấm trẻ em

Anh Tran
(Anh Tran)

New Member
Anh Tuấn mới mua chiếc xe ô tô dẫn bạn gái đi trên đường cao tốc. Anh quay sang nói với bạn gái
- Nếu anh tăng tốc độ lên 200km/h em phải cởi bỏ quần áo nhé
- OK, cô bạn gái trả lời
Anh Tuấn tăng tốc nhưng vì không thể nào tập trung vào đường nên chiếc xe đâm vào vỉa hè và lật ngửa, cô bạn gái thoát ra được nhưng anh Tuấn bị kẹt
-Giúp anh ra em, gọi người giúp đi em
- Em không thể vì em đang không có quần áo gì để che
- Cầm lấy chiếc giầy của anh mà che vào chỗ đấy rồi gọi người giúp đi em
Cô bạn gái cầm chiếc giày để che và chạy tới tiệm xăng gần nhất, gọi người bán xăng
- Giúp bạn trai tôi với, anh ta bị kẹt
Nhìn vào chiếc giày đang che của cô gái, người bán xăng nói
- Tôi không giúp được gì đâu. Anh ta chui vào quá sâu rồi :D
 
Back
Bên trên