Cấm trẻ con và dân bôn

Anh Tran
(Anh Tran)

New Member
Các cô ams này liều thật, anh đã định rửa tay gác kiếm quy ẩn rồi mà các cô lôi anh ra làm gương xấu cho bọn trẻ. Anh đành phải làm một bài cho đỡ tủi thân vậy. Em Vân hỏi ông xã em về cái khoản 500,000 mất tháng trước đi nhé

Anh Tuấn đi công tác ờ Sài Gòn. Vào Sài Gòn nhờ sự giới thiệu của em Thủy và em Thương, anh Tuấn quen một em gái khác người Sài Gòn. Sau bữa ăn tối anh Tuấn và em gái đó đồng ý qua đêm với giá 500,000 VND. Sáng hôm sau anh Tuấn dậy sớm, để tiền lại với một tờ giấy viết "Trả tiền thuê nhà" Về đến hà nội, bị em Vân hỏi han ác quá, rồi lại nghĩ lại cái giá phải trả quá cắt cổ, anh Tuấn liền viết một lá thư yêu cầu cô gái kia trả lại một nửa số tiền với nội dung như sau:

Em gái,
Xin em trả lại cho anh một nửa số tiền "thuê nhà" anh đã đưa em bởi vì khi anh "thuê nhà" anh rất ấn tượng bởi:
1. Ngôi nhà chưa bao giờ có người sống
2. Nhà rất ấm áp
3. Căn phòng nhỏ nhắn tạo cho anh cảm giác thân thương như ở nhà
Nhưng bây giờ anh phát hiện ra "nhà" đó đã có người cư ngụ từ trước, không có ấm cúng chút nào, và thật ra là nó quá rộng. :D

Cô gái nhận được thư liền gứi ngay một lá thư lại (may mà không đến tay em Vân) với nội dung:

Anh Tuấn,
Thứ nhất em không hiểu tại sao anh có thể trông đợi một "ngôi nhà" tuyệt đẹp không có người ở bao giờ. Về không khí trong nhà, thật sự là rất ấm cúng thậm chí nóng bỏng nhưng cái chính là anh có biết làm cho nó hoạt động hay không thôi. Còn cuối cùng về mặt diện tích, "ngôi nhà" đúng là có kích cỡ trung bình, nhưng nếu anh không có đủ "đồ đạc" để trong nhà thì xin đừng đổ tại bà chủ nhà :D
 
Truyền này nguyên bản tiếng Anh hay hơn :D.

Tình hình thế này đúng là không thể quy ẩn được, anh đang định xem xong Irac sẽ post tiếp hehe
 
nè anh cấm trẻ con mừ lại lấy tên của 'trẻ con" post bài hả?????????;)
Cứ tiếp tục "xông pha" trận mạc đi , "tài năng" như anh mừ bỏ thì phí quá;)
 
Anh Trần được lắm, chuyện đi xe bus em đọc rồi, nhưng nói chung cũng có thêm đôi nét sáng tạo. Chỉ mỗi tội không có tính thực tế cho lắm! :D Bác MTHà vốn đứng đắn chứ không có thói quen xử sự như anh đâu. Nhân đây em cũng tặng anh 1 truyện. Nhưng truyện này được post vào đây để mọi người chú ý là CẤM TRẺ EM!!!Ai vào nhầm chỗ thì quay ra đi nhé! May ra còn kịp!

Anh Trần tuy thời trẻ có mác con trai bố Tống, nhà giàu đẹp zai, nhưng do lý do dặc biệt vẫn ế vợ. Đến năm 82 tuổi gần đất xa trời anh quyết định phải lấy vợ dù chỉ 1 lần trong đời để sau này không còn gì phải hối tiếc.
Do mai mối, AT đã làm quen được với một cô gái xinh xắn tên Thanh Thủy. Cô đã nhận lời cầu hôn của AT nhưng đến ngày cưới thì cô có một yêu cầu là AT hãy chứng minh cho cô thấy chất đàn ông của mình. AT phải đáp ứng yêu cầu của cô thì đám cưới sẽ được cử hành.
"Thật là khốn khó, chất đàn ông của tôi đã ngủ lâu quá rồi!", AT đem chuyện kể lại với Hoàng Lê Vĩnh Hưng. Nể tình bạn lâu năm, Hưng hứa sẽ đưa AT tới một chuyên gia rất giỏi.
Khi gặp vị bác sĩ, AT được bác sĩ đưa cho một viên thuốc uống và hướng dẫn tỷ mỉ cách sử dụng mỗi lần: "trước khi ngài vào với vợ, ngài nói: "bíp" là thuốc có tác dụng làm thức dậy chất đàn ông; sau khi xong xuôi, ngài phải nói "bíp, bíp" để trở lại trạng thái bình thường, không thì mỏi lắm."
AT phấn khởi lắm, bay ngay lập tức đến với nàng Thanh Thủy. Ông bác sĩ còn cảnh báo với AT khi ra về rằng: "Xin hãy cẩn thận khi dùng thuốc, bởi thuốc chỉ phát huy có 3 lần là tính mạng của ngài sẽ rất nguy hiểm, có thể bị tịch".
Trên đường về, AT muốn thử nghiệm cho chắc, liền uống luôn viên thuốc và nói, "bíp", tức thì thật kì diệu, chất đàn ông trong AT bừng bừng thức dậy. AT mừng quá, lại nói "bíp bíp", tức thời lại trở về trạng thái bình thường. Sốt sắng, AT bảo Hưng phóng xe thật nhanh đưa AT đến chỗ nàng. Khi chiếc xe đi vào lối rẽ để đi vào nhà Thanh Thủy, vì đường hẹp, gặp một chiếc xe ngược chiều, để xin đường Hưng phải bấm còi "bíp" một cái, đồng thời thuốc của AT cũng có tác dụng. AT sốt ruột quá giục Hưng: "chen vào để đi nhanh, đi nhanh". Cái xe đối diện thấy lo bị va chạm còi "bíp bíp", thế cũng là lại làm AT ..... mất đứt lần nữa.
Về đến nhà Thanh Thủy, AT nói ngay với cô: "Em ơi, đừng nói gì cả, hôm nay anh đến để đáp ứng điều kiện của em đây, anh vẫn như một chàng trai vậy!", AT sốt sắng giục Thủy nhanh lên... AT nói, "bíp", tức thì chất đàn ông trong người bừng tỉnh. Ðang chuẩn bị thực hiện thiên chức, thấy lạ, ngạc nhiên Thanh Thủy hỏi AT, "bíp bíp là sao hả anh?".
??!!.....
 
Dạo này Thủy Tiên đúng là tiên giáng thế vào Board cười. Truyện của em vừa dí dỏm vừa đáng yếu, làm cho anh chỉ muốn "bíp bíp" ;)
Viết tiếp em nhé :D
 
Công nhận chị Tiên viết hay thật đấy;)
 
Thử viết về bà chị Thủy Tiên một tí nhé.
Không hiểu may rủi thế nào mà bà Thủy Tiên lại lấy phải ông AT. Một hôm vừa về tới nhà thấy AT đang nằm trên giường với một cô gái đẹp, bà TT vớ ngay lấy con dao băm thịt chém chết AT luôn. Đến lúc ra tòa, thẩm phán hỏi:
- Sao cô không chém chết cô gái kia mà lại chém chết AT.
TT dap:
- Tôi nghĩ chém chết AT dễ hơn là chém chết mấy chục con bồ của lão.
 
Một chuyện nữa về cặp TT & AT(xảy ra trước truyện vừa rồi):
AT phải nhờ tới Viagra trong chuyện vợ chồng với TT, thế là phải đi mua thuốc. Bác sĩ Analu(bạn thân AT) bán cho một viên giá hơn $100. Analu dặn kĩ AT: "Anh phải uống 1 giờ trước khi hành sự mới có hiệu quả, mà chỉ có hiệu quả trong vòng 10 phút thôi".
AT về nhà hí hửng; còn 1 tiếng nữa là TT về, ông AT liền uống ngay viên Viagra. Bất ngờ TT dùng di động gọi về:"Em bị kẹt xe không về nhà được,chắc phải chờ 2 tiếng nữa". Tiếc tiền AT gọi Analu hỏi xem bây giờ nên làm gì.
Analu nói:"Anh không dùng đi thì phí quá, em lùng mãi mới lấy được cho anh một viên chất lượng cao đấy, hay là anh sang nhà hàng xóm giải quyết tạm".
AT cáu tiết đáp:"Sang nhà hàng xóm thì tao cần quái gì cái Viagra của mày".
 
Lại nói chuyện sau khi AT bị TT chém chết đi xuống địa ngục gặp quỉ Satan(ST)>:) :
ST:-Mày có thích uống rượu không?
AT:-Có chứ:beerchug:
ST:-Mày sẽ thích ngày thứ hai ở dây, bọn tao có lệ uống rượu thỏai mái, vodka, rum, whiskey, lúa mới....
AT: Tuyệt vời
ST:-Thế mày có thích hút thuốc không?
AT:-Có chứ:smoking:
ST:-Hè hè thứ ba ở đây bọn tao có xì gà Havana hảo hạng, Mal. ,555, Carmel... dùng thỏai mái. Mà mày lại không phải lo ung thư vì đằng nào mày cũng chết rồi mà
AT:-Tao bắt đầu thích địa ngục rồi đấy
ST:-Mày có thích thuốc trắng không?
AT:-Có chứ tao ở Mĩ tốn bao nhiêu tiền vì nó đấy
ST:-Thứ tư bọn tao có thuốc trắng nhiều vô kể, mày muốn hút, trích hay gì gì cũng được, không lo bị AIDS nhé, mày chết rồi mà.
AT:-Thế thì được quá thế thứ 5 là cái gì vậy
ST:-Mày có thích đánh bài không?
AT:-Có chứ tao đánh bài liên tục chỉ tội ngu nên hồi trước nướng cả triệu đô ở Vegas đấy
ST:-Thứ năm tao cho mày 1 tỉ đô đánh bạc thỏai mái, có đủ các thể lọai bài bạc không thiếu thứ gì, bọn tao còn tụ tập những tay cờ bạc nổi tiếng nhất thế giới để đánh với nhau nữa, cái gì trên mặt đất có bọn tao có, còn cái gì bọn tao có trên mặt đất chưa chắc đã có đâu
AT:- $-) Biết thế này thì tao chết sớm cho xong. Còn gì nữa kể tiếp đi
ST:-Mày có bị 'gay' không?
AT:-Không đâu,
ST:-Thế chắc mày không thích thứ sáu đâu
AT: ....... :shock:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Công nhaän bai cua anh vui thaät. Day la bai dau tien em doc duoc tren day no gay cho em thich thu day. Em khong dinh tra loi dau vi ai cung viet hay ca nhung em viet de cho cac ban biet duoc cam nghi cua nguoi doc day thoi. Nhung that ngac nhien khi thay bai tra loi cua anh Tuan. Can co cau tra loi cho ban doc.
 
Anh Tuấn phải nói rõ là anh muốn 1 "bíp" hay 2 "bíp" chứ! Còn em Hưng có vẻ lại muốn đóng phim truyền hình nhiều tập đấy nhỉ!!!
 
Đề nghị anh Hưng ghi rõ là chị Thủy Tiên nhen;) trong này có nhìu người tên TT lém đấy;)
 
Xem nào, để em kể tiếp cho.
Ngày xưa, hồi mới yêu nhau, anh Trần năn nỉ gãy lưỡi mới mượn được chiếc Roll Roy của ông già để đèo chị Thủy đi chơi lấy le. Xe đang chạy bon bon thì bỗng dưng chị Thủy nổi máu:
- Anh có biết lái xe 1 tay không ?
Anh Trần:
- Sao cơ ? ( Trong bụng mừng thầm ).
Chị Thủy:
- Anh lái 1 tay đi nhanh lên.
Nghe xong câu đó, anh Trần đã "pip" rồi:
- Em cứ bình tĩnh, từ từ rồi anh...
Thủy:
-Ừ! Nhanh lên mà còn kéo khóa quần vào, hôm nay anh vội đi hay sao mà để phơi cả Bộ Tư Lệnh Pháo binh ra ngoài thế kia ????
Anh Trần nhà ta tự nhiên "pip pip".
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên