Cấm phụ nữ đọc

Thực hành sinh vật:
Trong giờ sinh vật ở một trườn THCS, cô giáo đang giảng đến phần sinh lý cơ thể người, học sinh rất chăm chú nghe giảng. Bồn nhiên có tiếng động lạ ở ngòai phòng:
-Đấy, rồi, em nằm ngang ra đi, rồi, thôi để anh đè cái ấy xuống.
-Rồi bầy giờ em đứng nó lên, thế , rồi, để anh cắm vào cho, thế , giỏi lắm, ổn rồi
Kèm theo là những tiếng con gái cười khúc khích...
Cô giáo bất ngờ quá bèn đi ra xem thử, hóa ra ở cuối hành lang là một đôi trai gái đang ngồi chơi trò chơi xếp hình
 
2 điểm:
Thằng con về mếu máo bảo với bố:
-Bố ơi, hôm nay con được 2 điểm
Bố quát:
-Mày học hành thế nào mà lại được có hai điểm
-Hôm nay giờ Toán, cô hỏi con 2+2= mấy.
-Thế mày trả lời thế nào.
-Bằng 4 ạ. Nhưng lúc sau cô lại hỏi thế 2x2 = mấy.
-Thế thì khác ***** gì.
-Cong cũng trả lời như thế, và cô cho con hai điểm.
Con lại mếu tiếp:
-Giờ thể dục hôm nay con cũng bị 2 điểm
-Thế này thì còn mặt mũi gì tao nữa, đồ ngu. Thế làm sao?
-Hôm nay cô bắt con co một chân lên. Lúc sau lại bắt con co cả hai chân lên.
-Thế thì đứng bằng cái ***** hả?
-Con cũng trả lời như thế, và cô cho con 2 điểm...:((
-Cả giờ văn nữa bố ạ
-Sư mày chứ ,văn với chả vẻ! Nói đi
-Hôm nay cô bắt con đặt câu với từ "đĩ"
-Thế mày đặt thế nào?
-Con đặt là : " Cô giáo con là một con đĩ"
Ông bố cười phá lên sung sướng, xoa đầu thằng con bảo:
- Này, bố cho 10 nghìn ăn quà, cho bô SDT của cô nhé
 
Bậy quá! Anh Toàn toàn post truyện bậy lên thôi!
Nhưng mà em bảo này, màng trinh thì làm sao mà rơi ra được???
 
Thằng Toàn post chuyện bậy huh ?? :))

Nhưng chuyện sau thì có sao đâu :smoking: có mỗi chuyện đầu là bậy thôi nhưng nghe ngu quá [-x !! Chả có tí khoa học nào trong đấy cả [-x Delete đê !! Để đây ô nhiễm quá
 
Phụ nữ qua các lứa tuổi


- Ở lứa tuổi từ 15 - 20
Người phụ nữ được ví như Châu Phi, một nửa đã được khám phá và một nửa còn hoang dại.
- Ở lứa tuổi 20 - 30
Người phụ nữ tựa như Châu Mỹ, đã được khám phá hoàn toàn và hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật
- Ở lứa tuổi 30 - 35
Người phụ nữ tựa như Ấn Độ rất nóng, rất xinh đẹp và đầy hiểu biết
- Bước sang lứa tuổi 35 - 40
Người phụ nữ như nước Pháp, một nửa bị tàn phá sau chiến tranh, nhưng vẫn rất thu hút
- Ở lứa tuổi 40 - 50
Người phụ nữ như nước Đức: không còn đấu tranh nhưng vẫn còn hy vọng
- Sang tuổi 50 - 60
Người phụ nữ tựa như nước Nga, rất rộng, rất yên tĩnh nhưng không còn thu hút nữa
- Ở lứa tuổi 60 - 70
Người phụ nữ tựa như nước Anh với một quá khứ vẻ vang nhưng tương lai thì chẳng còn gì
- Sau tuổi 70
Người phụ nữ được ví như Xi-bê-ri, ai cũng biết tới nơi này nhưng chẳng ai buồn đến.
 
Mấy bài này nghe ngộ quá ta. Mấy anh đọc được ở đâu đấy?
 
Đỗ Tiến Đức đã viết:
Phụ nữ qua các lứa tuổi

- Ở lứa tuổi từ 15 - 20
Người phụ nữ được ví như Châu Phi, một nửa đã được khám phá và một nửa còn hoang dại.
.

He he, thảo nào anh con trai nào cũng thích đến châu Phi để khám phá :))
 
Không phận sự

Một anh chàng đi làm trễ bước vào văn phòng với hai mắt thâm tím. Anh ta xin lỗi vì tới muộn rồi về chỗ làm việc.

- Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? - Đồng nghiệp của anh ta hỏi.

- À, chiều qua tớ đi xem đá bóng. Đang giữa hiệp, mọi người đứng dậy. Tớ nhận thấy người phụ nữ đứng đằng trước tớ có cái nội y thòi ra ngoài quần bò. Thế là, tớ quyết định tỏ ra là người đàn ông hào hoa bằng cách nhét lại nó xuống dưới cạp quần cho cô ấy. Và khi tớ làm điều đó, cô ta quay lại và đấm một phát vào mắt tớ.

- Tớ hiểu rồi! - Anh đồng nghiệp nói - Nhưng làm sao cậu lại bị tím bầm cả mắt còn lại thế?

- Là thế này, khi tớ thấy cô ta bực bội như vậy, tớ liền kéo nó lại như cũ
 
Chuyện có gì bậy đâu, đã bảo con gái cấm đọc cơ mà, em Trân có gan vào đọc chứng tỏ kinh nghiệm đầy mình rồi. Mà nhưng chuyện ăn khách thì thường phải bậy tí chút hò hò
 
Muốn ăn khách mà toàn post bài bậy lên thì thậm chí chả có ma nào vào đâu! :(
 
Hmm, có khi mọi người cũng nên hạn chế chuyện dễ gây hiểu nhầm :D...còn mấy chuyện như của ông Tiến Đức thì có lẽ nên cất đi :D. ( Mình nói cứ như Mod :)) )
 
Chuyện dễ gây hiểu nhầm là chuyện chi??
 
Thì tại mọi người thông minh quá......chuyện gì cũng suy luận được rất logic :)) Nên phải post chuyện khó hiểu vào :)) Mk, post chuyện thường bây giờ có mấy ai đọc đâu X( X( X(
 
Hơ, hơ, truyện khó hiểu thì có khi em cũng không hiểu mà không hiểu thì lại phải hỏi mọi người mà hỏi mọi người thì lại có người kêu em giả nai, chẳng biết đường nào mà lần! :(
 
NÓi chung là em Trân vào đây với mục đích đọc truyện cộng học hỏi kinh nghiệm hay chỉ là xem trình độ các anh ở đây thế nào thôi :D
 
Em cứ vào đây thật nhiều vào là sẽ biết tất cả các truyện này thôi
 
Này, mấy anh đừng đầu độc thêm người vô tư, trong sáng nữa. Thành thật khuyên Đặng Thái Sơn không nên nghe lời mấy anh này!!! :( (Câu này hình như của em Quỳnh hồi trước khuyên chị thì phải)
 
Back
Bên trên