Cấm phụ nữ đọc

Giúp phụ tôi với
:khakhakha: một tay ba trợn ở vùng thôn quê hay ráng mắt
ông ta có cô con gái củng xinh đẹp .có tên bợm bảy tối ngày theo ve vảng con ông , ôngđang ngồi dót nang tre đang rổ
hấy hắn đến ông tức giận kiêu ê mầy muốn con gái tao hả
niế mầy chịu nổi ba cái bật tre nầy vào hòn dái thì chỏg khu xuống cho tao bật vào rồi tao gả con gái cho mầy
hắn ta chịu liền , và kiêu bà con lối xóm đến làm chứng cho ông ta bật thanh tre vô hòn dái
nhưng anh ta đả lót 2 cái miểng dừa nhỏ vào bên trong trước
ông già không biết. nên không có kiểm tra trước khi bật thanh tre kiêu nghe cái cóp
tên bợm bảy giả đò đau té lăng ra đất rên la rồi ngồi giậy cỏng mông cho ông bật tiềp cái nửa
khi xong ông lại không chịu gả con , ông tính nuốt lời
thì tên bợm bảy nói tôi củng được ông không gả con thì tôi bật lại ông ba cái là trừ,
ông già nghĩ nó chịu nội thì mình chịu nối có gì đâu
ông liên chỏng mông lên cho anh ta ấy thanh tre bật vào dái ông một cái, ông té lăng ra đau thấu trới xanh
chịu không nổi. ông kiêu vợ bà ơi phụ bớt tôi một cái đi bà
nó mà bật cái nửa là có chết tui,
bà vợ ra thay thế chồng củng chỏng mông lên cho nó bật
nó nhắm ngay lổ đái của bả mà cong hết cướn thanh tre bật một cái như trời đánh. bà đau thấu ngọc hoàng
chịu hết nổi la làng trời ơi chết cái LỜ LLLLLN TUI rồi ông ơi
thế rồi còn thiếu một cái bật nửa, nó kiêu ông chỏng mông co tôi bật cái nửa mau lên hông thôi để lâu là tôi tính lời gấp đôi
ông già sơ quá té đái đầy quần. ráng ngồi giậy chỏng mông
cho nó bật , ác một nổi nó không chịu bật liền mà cứ cong thanh tre lại rôi bật cái vụt trước mặt ông ,khiến 6ng nhìn thấy cái sứt bật mạnh của thanh tre mà ông rung bắn người nước đái chảy đầy quần la lên thôi thôi tao gả nó cho mầy
dẩn đi đi / mầy mà bật một cái nửa chắc là tao chầu trời huuhu
thế rồi hắn ta củng được vợ lại trả thù cho ông bà mổi người một cái bật sưng húp cả tuần không đái được hiiiiii :khakhakha:
 
Trời sinh ra thế
Phú ông có hai con rể: Nhân xuất thân từ 1 gia đình Nho giáo và anh nông dân Teo. Một hôm sau bữa cơm triều, thấy trời còn sớm phú ông rủ hai chàng rể đi dạo quanh làng.
Đi một đoạn thấy mấy con ngỗng dưới ruộng kêu inh ỏi, phú ông liền hỏi:
-Tại sao ngỗng kêu to như vậy?
Nhân mỉm cười trả lời:
-Trường quản tất đại thanh.
Teo chỉ đáp:
-Trời sinh ra thế.
Đi tiếp một đoạn phú ông thấy mấy con vịt đang bơi dưới ao, hỏi:
-Tại sao vịt lại nổi trên nước được?
Nhân trả lời:
-Đa mao tiểu nhục tất phù
Teo lại đáp:
-Trời sinh ra thế.
Thêm một quãng thấy tảng đá to bị nứt làm đôi, phú ông lại hỏi tại sao. Nhân trả lời:
-Bất nhân đả tất thiên đả.
Teo khịt mũi, nói:
-Trời sinh ra thế
Về đến nhà phú ông tấm tắc khen Nhân giỏi chữ nghĩa. Toe tức lắm, hỏi Nhân:
-Chú nói trường quản tất đại thanh nghĩa là sao?
Nhân giải thích:
-Nghĩa là cổ dài thì tất nhiên phải kêu lớn.
Teo liền vặn lại:
-Thế tại sao con ễnh ương cổ nó ngắn mà nó vẫn kêu điếc cả tai. Ko phải trời sinh ra thế thì là cái gi`?
Nhân làm thinh, ko biết nói gi`. Teo lại tiếp:
-Chú nói "đa mao tiểu nhục tất phù" nghĩa là gì?
Nhân trả lời:
-Là nhiều lông ít thịt thì nó nổi.
Teo tiếp liền:
-Vậy chớ chiếc thuyền có lông có thịt gì đâu mà nó vẫn nổi như thường. Ko phải trời sinh ra thế sao?
Nhân lại cứng họng lần nữa. Teo đắc thắng hỏi tiếp:
-Còn tảng đá, chú nói "Bất nhân đả tất thiên đả" nghĩa là gì?
Nhân ngập ngừng giải thích:
-Nghĩa là nếu không do người đánh nứt thì cũng do sét đánh.
Teo vặn lại:
-Vạy thì cái ấy của các cô có do ai đánh nứt đâu mà nó vẫn nứt làm hai?
Phú ông gật gù, công nhận thằng rể nông dân mình có lý.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Úi chao ơi, công nhận là bậy thật đấy.
Nhưng mấy cái truyện này em đều đọc hết trong sách rùi, còn có nhiều truyện khác bậy hơn nữa cơ.
 
thế à........thế à :)) :)) :))
 
hhehe em tran kể đi cho bà con mệt vườn mở mang tầm mắt
 
ĐÚng rồi có của hay vật lạ thì phải mang ra chia sẻ với các bạn...Giữ lấy làm của riêng thì không tốt đâu...:D
 
Có phải cái gì cũng đem ra chia sẻ được với mọi người đâu, về sau em có mang chồng em đi chia sẻ cho các bạn khoác ko? :))
 
He he he,thích thì chiều thôi. Em có mấy bài vừa funny vừa bậy đấy, cố gắng chờ nhá!
Về chuyện chồng con thì nếu ai thích thì em sẵn sàng chia sẻ, chỉ sợ...
( ... tức là... tự nghĩ )
 
Thế đã bác nào nghe cái chuyện giàu nghèo chưa, chuyện đó ổn đấy
 
Chuyện giàu nghèo là chuyện gì vậy hả Mai, tao chưa đọc bao giờ, mày có thể kể thử xem ko :D
 
Cái quả của tôi đen chưa ??

1 bệnh nhân đang nằm trong 1 bệnh viện và phải đeo mặt nạ oxy. 1 cô y tá rất trẻ trung sexy vào lau mặt cho anh ta
"Cô y tá", anh ta thều thào, " Cái quả của tôi đen chưa ?"
Cô y tá đỏ mặt " Tôi không biết, tôi chỉ đến lau mặt cho anh thôi "
Anh ta lại cố ngỏng đầu dậy nói câu nữa " Cái quả của tôi đen chưa cô y tá, cô xem hộ tôi cái ? "
"Tôi ko biết", cô y tá ngượng quá " Tôi đã bảo tôi chỉ lau mặt cho anh thôi mà !!! "- Cô xấu hổ chạy đi mách y tá trưởng, 1 người dày dạn kinh nghiệm.
Cô này nghe thấy vậy, nghĩ 1 lúc rồi chạy vào và thể theo yêu cầu, cô ta lột quần của kẻ xấu số kia ra ngắm nghía rồi thông báo
"Anh yên tâm", cô nói " Vẫn bình thường lắm !! Chưa đen đâu !!! "
Bệnh nhân với tay kéo cái quần lên, cố kéo cái mặt nạ ra rên rỉ
"Tôi hỏi là kết quả của tôi đến chưa cơ mà ???!!!! "
 
anh chàng này cũng dày dạn kinh nghiệm ko kém!!
 
Cái anh chàng giả vờ làm bệnh nhân ấy, cao thủ như thế thì người lành cũng chả dám nói với y tá nữa là người bệnh :))
 
uh huh !! :)) Chắc thế !! Công nhận khôn thật !! :D
 
Hic, đáng nhẽ anh này không nên kéo quần lên, giốn Xuân Tóc Đỏ quá
 
Chẳng biết cái nào là của ai:
Hai chị em ngày nọ ra bờ sông tắm. Hai cô đùa đẫy nhiều quá nên đến nỗi thế nào mà rơi mất màng trinh của cả hai. Hai cô sợ hãi cuống quít đi mò, mãi mà không thấy.
Nửa tiếng sau cô em vui mừng reo lên :
-Chị ơi, em tìm được màng trinh của hai chị em mình rồi.
-Nhưng em không biết cái nào của chị, cái nào là của em.
Cô chị suy nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra.
Đúng rồi, cái có 3 lỗ to là của chị, còn cái có 7 lỗ nhỏ là của em
 
Back
Bên trên