Cấm phụ nữ đọc

Đỗ Tiến Đức
(DoTienDuc)

Member
Vì đó là ba anh
Một người đàn ông góa vợ giàu nứt vách đổ tường, có người con trai duy nhất vừa cưới vợ cũng ở chung nhà với ông. Vì thấy người con dâu quá xinh, cho nên ông sinh ra "già dịch". Một hôm người vợ than phiền với chồng là "ba anh hay mắm tay em", người chồng trả lời là "chắc ba thử đo cổ tay của em, đặng mua cho em cái đồng hồ hay cái vòng cẩm thạch gì đó mà...", và cô vợ được cha chồng cho cái vòng cẩm thạch; và từ đó người vợ liên tục phàn nàn với chồng nào là cha chồng "rờ ngực, hôn lên má, ôm..." ông chồng cũng trả lời như trước, và thế là cô vợ được tặng nào là áo ngực, nào là mỹ phẩm, nào là quần áo... Thế rồi có lần người vợ báo cáo với ông chồng là "anh ơi! ba 'ấy' em hồi sáng nay đó anh ạ", người chồng điếng hồn nhưng không biết làm sao, đành im lặng, vì đó là cha ruột của mình. Lần cuối người vợ nói với ông chồng "em không chịu nỗi nữa đâu anh ơi, ba "ấy" em đã bốn năm lần rồi, chắc em chết mất.."
Nghe đến đấy, ông chồng quá bực tức, quát lên:
- Đ.M. má tao ổng còn dám đ... huống hồ gì em?
 
Sex quá
Quốc Anh(QA) về VN thăm gia đình và bà con độ ba tháng, thấy vải và tiền may rẻ, anh vội đặt may một cặp áo dài và gởi bằng Air mail về Mỹ cho cô bạn gái người Mỹ. Một tuần sau, anh nhận được e-mail từ cô bạn gái:
"Darling,
Thank you for the dresses you sent me, I really like it, it fit to me, and how nice it is! But, I don't understand why people look at me every time i wear it?..."
QA lẩm bẩm " chết mẹ, cái quần..."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đậu xe...
Có một cặp vợ chồng nọ sống theo kiểu Tây, và chỉ có một đứa con trai duy nhất. Vì thương con, cả hai vợ chồng thường hay tắm chung với con, tất nhiên là họ trần truồng 100%. Thằng con thấy "của" người cha hơi lạ, cho nên hỏi:
- Cái nầy là cái gì hả bố?
- À! đây là chiếc xe!
Và thằng nhỏ cũng hỏi mẹ nó về cái chỗ "ấy", mẹ nó trả lời:
- Đây là cái garage...
Một buổi chiều người cha đang thay đồ trong phòng, bổng nhiên thằng con chạy ùa vào hỏi:
- Bố! tại sao bố không đậu xe lọt hẳn vào garage, mà đậu nửa ngoài nửa trong, lại còn ló hai cái bánh xe ỏ ngoài nữa...
 
mặc dù cốt chuyện lặp lại nhưng dc cái xào cũng nghề nên cũng dc.....Bậy phết :D
 
mặc dù có thông báo là cấm đọc nhưng mà em trót đọc mất rùi ! làm sao bi h???
 
hic....mình đọc xong còn thấy đỏ mặt nữa là em Quyên!!! :)
 
tại sao lại phân biệt đối xử như thế!!!!có gì mà con gái không đọc được đâu
 
thế thì em cảm ơn anh nhìu lắm nhé!nhưng mà nếu không muốn cho đọc thì thôi đằng này lại con quảng cáo là cấm đọc thì ngang bằng khiêu khích vào đọc rùi con f gì!
bó tay!thế thì em lại càng fai vào mới được
 
uh thì đầu đề như thế cũng chỉ cốt để mơi thôi mà em.Thế đọc xong thấy hay o em?
 
:)) , nói chung em chỉ viết thế thôi các bác ai thích đọc thì đọc không thích thì thôi, em còn nhiều truyện hay lắm :D , kiem được từ nguồn đặc biệt mà :D :D :D
 
anh Đức không cần fai giấu giếm mọi người như thế đâu!!!
mấy chuyện mà anh post lên trên này đều là do em đưa cho mà!đúng không :wink: !
nếu mọi người đọc mấy chuyện mà anh Đviết thấy hay thì nghĩa là mọi người đã gián tiếp khen em rồi đấy!!!cảm ơn mọi người nhiều ;;) ;;)
;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
 
hóa ra là thế , đầu óc em Quyên thú vị thật
 
Con gái liều thật, càng cấm thì càng cố xông vào :biggrin:
 
Vẫn phải cấm, vì con gái cũng sắp là phụ nữ :biggrin:
 
Con gái đọc cũng chẳng sao, có kiến thức là tốt thôi :D về sau anh em mình đỡ phải dậy đúng không các bác? :biggrin:
 
Back
Bên trên