Cảnh sát dở hơi!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Cảnh sát dở hơi
Tống đại gia tuy sống ở thủ đô song bản tính vẫn giữ được những nét mộc mạc, chân chất của quê hương. Một dịp nọ, Tống được cơ quan cử đi công tác ở nước ngoài. Nhìn nhịp sống hiện đại của họ, Tống ko khỏi choáng váng và cứ đứng ngẩn người ra ngắm. Bất chợt, 1 viên cảnh sát lại gần và quát:
- này thằng dở hơi kia, mày đứng đấy làm gì thế h?
Tống vội vàng phân bua: Dạ, em … em đứng đếm xe ô tô ạ!
- Mày có biết là ở đây có luật cấm đếm xe ô tô ko hả? Đếm 1 cái phạt 10 đô. Thế từ nãy giờ mày đếm được bao nhiêu cái rồi?
- dạ , em mới đếm có 19 cái thôi ạ!
- 19 cái, đưa 190 đô đây rồi cút!
Tống run run rút ví ra nộp tiền rồi đi xa xa, bất chợt bác quay lại cười khẩy: Có mày dở hơi thì có! Từ nãy giờ ông đếm tận 55 cái thế mà mày chả biết cái đ…gì cả!
 
Back
Bên trên