1. Khi còn bé xíu, xem những bộ film kinh điển nổi tiếng như ba chấm ba chấm ba chấm [ bé mà, sao nhớ được] thì tớ thik nhất là những nữ diễn viên trong những bộ váy dạ hội óng ánh vàng bạc...;
hay những chiếc váy đầm xoay tròn trong điệu Valse và trong Tình yêu cùng với một chàng hoàng tử hớ hớ, đẹp trai này, galant này... 8-> Đấy là ước mơ " công chúa" mà tớ tin là ít nhất một lần trong đời các bạn nữ đều tơ tưởng
2. Lớn lên rồi, cái ước mơ trẻ con ấy cũng phải lùi vào góc khuất của một con người nhưng vẫn sống lại nơi đồng cỏ xanh và những ngôi sao luôn tỏa sáng của mảnh đất Những Phút Phởn Đời
) Lại play When u say nothing at all của RK và cầm cây chổi quay quay giữa nhà đến chán thì thôi.
Ai mà chả có những lúc như thế, nhỉ? 0
Còn bây giờ, tớ có nhiều ước mơ " người lớn" hơn như: sẽ thi đỗ đại học... một trường nào đấy... như FTU chẳng hạn... và rồi sẽ kiếm được một việc làm vài nghìn $ một tháng để mua một cái BMW chẳng hạn và một cái biệt thự Hồ Tây cho parents và mua một cái nhà be bé có một chiếc vườn xinh xinh cho riêng tớ chẳng hạn... cùng với một chú chó to to và một chú be bé... một chú coi nhà và một chú khác chơi với tớ... làm bạn với nhau... [ kể ra là tớ rất sợ ma, thật sự]. Nói cho cùng thì cái bản tính mơ mộng vẫn ở trong con người mình. Dù có là khi người lớn hay trẻ con thì nó vẫn thế, đúng nghĩa của nó... chỉ có điều khác là khi ta đã lớn, ta mơ mộng cho cả người khác nữa....
3. Lạc đề quá nhẩy... Còn vào thời buổi bây h, khi thời buổi rộng mở nào là WTO, nào là @, nào là cable TV, vân vân và vân vân, tớ biết nhiều hơn, xem nhiều hơn, nghe nhiều hơn, biết cả về dance sport... lại thêm bản tính ưa thik nhảy nhót, hoạt động, tớ tham gia ngay vào các lớp học nhảy... như lớp của mình năm nay.
[ cảm ơn bạn Phương đã giới thiệu và làm partner của tớ]
Chacha nằm trong nhóm Latin nên khá sôi động, tuy vậy, tớ vẫn chưa thấy các bạn học máu lửa lắm...
) các bạn nhớ về tập ở nhà nhiều vào... không thì không học nhanh được [ các em đừng có lười :-w ]
Theo thông tin mật từ chị ĐTL, chị L cho biết sau khi học Cha cha sẽ học Rhumba và Salsa... he he... thik nhất là học Salsa.
4. Cảm nhận:
Người ta bảo 2 người nhảy với nhau để hiểu nhau thêm.... còn tớ, thấy việc học nhảy được rất nhiều cái lợi:
- Trời nóng bức, hoạt động, đổ mồ hôi, giảm béo, thêm khỏe...
- Mở rộng quan hệ
- etc.
sao mà không viết tử tế được nhỉ.
===============
abc bac cab....=======
========================
0
mỗi khi nhìn 2 con người tay trong tay nhảy với nhau, mình lại có cảm giác rất lạ... vì như là xung quanh họ, thế giới thực này không tồn tại, mà chỉ có họ thôi, chỉ cần họ thôi, và họ nhìn vào mắt nhau là đủ hiểu.
Còn khi bước vào nhảy thì lại một cảm giác khác... hehe. cảm giác ấy ra sao thì để bài sau sẽ rõ....:-h