Cảm ơn và Xin lỗi

Cảm ơn vì đã nói thẳng vào mặt tớ :-|
Xin lỗi vì đã hành động thiếu suy nghĩ để bạn phải khó xử!!
 
ôi dời ơi
chả cảm ơn cũng chả xin lỗi :)) nhể :D :-j
 
:*
tớ yêu các bạn con trai lớp tớ kinh hoàng
:*
tớ cám ơn các bạn nữ lớp tớ kinh khủng
:*
và tớ tự thấy bạn thân mình giỏi kinh lên được
:*
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyêu kinh hoàng khủng khiếp luôn
:*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin lỗi vì đã ko gặp ấy:(tại đông wa:(tìm ko ra:(
Cám ơn vì đã mua giùm nước uống:)
 
cảm ơn mọi ng` đã chung sức :)
xin lỗi vì đã ko đóng gọp j n`:(
 
xin lỗi vì đã về sớm :"> k giúp đỡ đc j` k j` j` mà lại tót đi chơi :">

anw hí hí thấy vui hơn rồi :x
cảm ơn con béo =)
 
xin lỗi vì đã làm tổn thương ai đó 1 lần nữa
Cảm ơn vì đã dành những điều ấy cho e :)
 
cảm ơn khối mình đã cho mình coke free để ra giữ trật tự an ninh thay cho các chú bảo vệ và sơ cu và côg an ạ. để các chú đc ngồi chơi xơi nc' cho khỏe ng` ạ :x mình rất yêu các bạn :*

cảm ơn bạn Nam tặg mình cái kẹo mút ko biết rút ở đâu ra :-w

cảm ơn Nhug e đã hết mình :* super woman >:)


cảm ơn các nhân vật "vô cùg qan trọg" đã tạo đkiện để mình và các ty P1 gắn bó hơn, hiểu đc giá trị của niềm vui "được" lao độg hoàn thành duty của mình và của nhiều con ng` "bân rộn" khác :)) ah. còn giúp mình nhận ra rằg cái xã hội chó đểu vẫn đc học trog văn vẫn còn tồn tại đến bh nữa :))

no offence :))


cảm ơn e Hoa vì đã yêu t :"> cảm ơn e Linh đã thầm thg trộm mến t :-"

cảm ơn donald đã bán khuyên tai xì tin cho t vs e Nhug có 2 cái khuyên số 2 và số 3 đẹp đôi 8->

hà hà hà :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên