Cảm ơn và Xin lỗi

Thế ai đang cn các bạn H2 thế :(

Cảm ơn vì đã ko buông e ra...E cũng có những quyết định sai lầm khi mệt mỏi, phải ko a? :)
 
Cảm ơn vì cho tớ mượn :D
Xin lỗi vì ko trả đúng hẹn :-<
Xin lỗi vì nói dối :-<
X|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cảm ơn chị Lan nhiều lắm:x
nc vs chị xong e thấy khá lên nhiều rồi:x
nhất định e sẽ cố gắng hơn nữa:x
e luôn mơ 1ngày nào đó sẽ đc như chị :x
nhất định nếu e cố gắng thì e sẽ đạt đc chị nhỉ:x
yêu chị lắm:x
 
;)) mình biết bạn nào à nha :-"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cảm ơn m vì đã quyết định đúng đắn...rời xa t
xin lỗi vì đã khó chịu, thái độ với béo
 
cảm ơn đã cho mượn vở :D
xin lỗi vì quên ko mượn nốt tờ đề =))
 
em xin lỗi
thật sự là em ko biết mình lại đáng ghét đến thế...
 
c/ơ vì đã gửi mail cho t, nói nhg j muốn nói vs t
xl vì ko reply :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin lỗi vì hành động như ko hề quen biết.
Lí do thật là khó nói.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cám ơn chị Huyền đã nói cho t bít nhá;)
Xin lỗi nhưng Hạnh ơi:)Mày thua oi:)
 
Back
Bên trên