Cảm ơn và Xin lỗi

sao thằng bạn tốt vs đệ đệ mình lại ghét nhau zạy kà
ko ổn rồi
kảm ơn chú Hưng đã bảo sẽ jảng Lí trên mạng cho moa:D
 
bây h tao mới hiểu, cảm ơn mày, Quân, mày đã cho tao biết hậu quả của spam...cảm ơn mày nhiều lắm...cảm ơn mày...
 
zời ạ
chú Quân del ác liệt quá đây mà
chú Hưng tuổi teen kó #, thay đổi như chong chóng
biết kải tà qui chính thế là tốt
kảm ơn chú quan tâm đến môn lí kủa moa:D
 
cảm ơn Vũ đã giúp tớ cài lại win :D tại vì cũng là lần đầu cài win mà :">
xin lỗi Vũ luôn vì đã hơi bóc lột sức lao động của ấy :D
 
kảm ơn kái kầu thang lên sân thg ở WC nam, chứ nó bên nữ thì lại suốt ngày trèo lên đấy hóng mát nguy hiểm nhắm
 
Xin lỗi bạn TLH vì sáng nay tớ đã làm 1 việc ko đc trong sáng lắm với bạn và 1 lần nữa tớ muốn nói : Tớ vô tội!!!
MHòe
 
Cảm ơn chị Shin đã vào can thiệp giúp em...
@ Hoè : /:) cô đc lắm, tôi bảo cô edit đi mà cô ko edit, cô còn bơ bạn mà.../:) Vô tội cái nỗi j../:)
 
Xin lỗi .

Mặc dù trong vòng 3 ngày liên tiếp đã nói quá nhiều câu này :)

Không làm phiền nữa

Không khiến cho cậu khó chịu nữa .

Không gì hết :)
 
cảm ơn ai đó vì đã cảm ơn mình :))
và cũng cảm ơn ai đó vì cuộc điện thoại đúng lúc , dù hơi ngắn ngủi , cảm giác đc quan tâm :)
 
cảm ơn bạn đã cảm ơn tớ vì tớ đã cảm ơn bạn ý lần nữa :))

cảm ơn mày vì đã cho tao biết sự thật...
cảm ơn mày vì đã nói đc cái lời break up ra vs tao...
cảm ơn mày đã cho tao cảm giác đc tự do...
 
kảm ơn papa Tờ-hi sắp lấy vợ mới
->thế là kon sắp kó mama rồi :*[eo oi sung sg quá>"<]
kảm ơn trẻ đã bán lại cho cháu kái kà vạt đấy
kảm ơn kô Địa đã quên dặn bọn mình ơ lại học thêm ko thì lại fờ râu káo
 
Xin lỗi vì cái lần đầu mày gọi về ý, tao đã giả vờ ko nhận ra giọng mày làm mày khóc rưng rức :-s đến giờ tao vẫn hối hận :D

Cảm ơn mày vì hôm qua gọi cho tao đúng lúc như thế :) để tao biết rằng tao cần mày thế nào, biết rằng tồn tại được đến giờ từ khi mày đi thật là kì diệu >"<
 
xin lỗi bạn Vanh là tớ đã làm cái điều mà bạn dặn đi dặn lại là k đc làm :(( tớ lỡ làm mất rồi :(( tớ xin lỗi :(( :(( thật lòng đấy :(( :((
 
Cám ơn vì có người đã xin lỗi tôi...Cám ơn vì có người đã quên mất tôi :(
 
Back
Bên trên