Cưng như trứng mỏng

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
Một cô gái hỏi bạn:
- Ở cơ quan, sếp đối xử với cậu như thế nào?
- Sếp cưng tớ như trứng mỏng.
- Nghĩa là...
- Thỉnh thoảng sếp "luộc" và bóc vỏ ra dùng
_________________
 
hehe chuyện này chưa nghe bao giờ,nhưng mà luộc là gì cơ? Còn bóc vỏ là như bóc củ hành chứ gì?????
 
Hòa hôm nay nghe nói thấy làm socola tặng ai đó đúng o:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ai nói đấy hả cu,ai lại tiết lộ thông tin như thế đấy.chẹp chẹp...đúng thì sao:)
 
hehe cái đó thì ai chả bit :D nhưng mà nhân socola sao lại có cả becberin ah? :( :D
 
Trùi ui, sao truyện cũ rứa , anh HÒa vừa post được 1 bài hay đã có bài chán ngay rùi !!!
 
Đinh Trọng Tiến Dũng đã viết:
hehe cái đó thì ai chả bit :D nhưng mà nhân socola sao lại có cả becberin ah? :( :D
Chú nói cho anh ai nói thế hả?
hic...hic
 
Back
Bên trên