Cười "D"

Sỹ Nguyên
(Sỹ Nguyên)

Thành viên (sai email)
Sỹ Nguyên tuy không học ams ( học Kim Liên ) nhưng cũng chui vào post mấy bài cho vui . Sau đây là chuyện :
Lấy vợ ếch
Có một anh chàng , cũng như những người bình thường khác , rất đẹp trai , nhưng mỗi tội của quý của anh ta dài quá cỡ ( 25 cm ) . Một hôm , anh ta đi vào bệnh viện , gặp một cô y tá , anh ta hỏi :
- Cô có cách nào làm cho "cái ấy" của tôi ngắn lại được không ?
Cô y tá xem xét , nắn qua nắn lại một lúc , vẫn không làm cho nó ngắn lại được mà còn làm cho nó to hơn ( chỉ to hơn một lúc thôi rồi lại về bt là 25 cm ) . Cô y tá bảo với chàng trai :
- Tôi không có cách nào làm cho "cái ấy" của anh ngắn lại được , bây giờ anh hãy đi vào trong rừng , gặp một bà phù thủy , bà ta sẽ có cách làm cho "cái ấy" của anh ngắn lại .
Anh thanh niên y lời , đi vào trong rừng , anh nhìn thấy một ngôi nhà . Anh thầm nghĩ chắc là bà phù thủy ở trong ngôi nhà này đây . Nghĩ thế anh ta liền đi vào trong nhà , đúng là nhà của bà phù thủy mà anh muốn gặp , anh ta cũng hỏi bà xem có cách nào làm cho của quý của anh ngắn lại được không . Nhưng sau một hồi xem xét và thử đủ mọi cách , bà ta cũng đành bó tay , không làm cho nó ngắn lại được , bà liền nói với anh thanh niên :
- Tôi không có cách nào làm cho "cái ấy" của anh ngắn lại được , nhưng bây giờ anh hãy đi sâu vào trong rừng , gặp một con ếch , anh hãy hỏi con ếch có đồng ý lấy anh làm chồng không ! Nếu con ếch nói không một tiếng thì "cái ấy của anh sẽ được ngắn lại 5cm .
Mặc dù đã rất mệt nhưng anh cũng đành cố đi sâu vào trong rừng , anh đi rất lâu , rất lâu , và cuối cùng anh cũng gặp một con ếch . Anh ngó trái , anh ngó phải , không thấy có một con ếch nào nữa , anh nghĩ chắc chắn là con ếch này rồi . Anh ta liền hỏi ếch :
- Ếch ơi , mày có đồng ý lấy tao làm chồng không ?
Ếch trả lời :
- Không !
Ngay lập tức , cái của quý của anh thanh niên ngắn lại được 5cm , nhưng anh vẫn thấy nó dài quá khổ , nên anh liền hỏi tiếp :
- Ếch ơi , mày làm vợ tao nhé ?
Ếch lại trả lời :
- Không !
Và "cái ấy" của anh ta lại ngắn lại được thêm 5cm nữa , anh thích lắm , anh định hỏi nốt lần này thôi rồi anh đi về nhà . Anh hỏi ếch :
- Ếch ơi , mày làm vợ tao đi mà ?
Lần này do bị hỏi nhiều quá , nàng ếch điên tiết lên quát :
- Ơ , cái thằng này bị điên à ? KHÔNG ! KHÔNG ! KHÔNG !
..........

Và kết quả thế nào thì chắc các bạn cũng đã biết .
Sỹ Nguyên sẽ chờ thăm dò ý kiến của các bạn sau khi post thêm vài mẩu truyện thú vị nữa mà Sỹ Nguyên nghĩ ra hoặc thu thập được từ những người bạn của mình !
Xin cảm ơn !
 
Hay lắm :) Rất thú vị. Sĩ Nguyên lại post nữa nhé.
To Mod: Các bác các chú qui định ko được chỉ khen một câu là "hay quá", nhưng nhiều bài hay thật mà mình lại chả biết nói gì hơn :). Đành im lặng vậy
 
Hiz , ngại post quá nhỉ :D . thôi post thêm 1 bài nữa vậy :
Chuyện về tiếng nói của động vật :
Có một con gà mái dẫn đàn gà con đi dạo trong vườn , con gà trống nhìn thấy con gà mái , máu dê nổi lên , con gà trống liền nhảy mái . Đúng lúc đó , con mèo nhìn thấy , nó liền kêu : phim con heo , phim con heo . Con chó nghe thấy con mèo kêu thế , chó ta chạy ra hỏi : đâu ?đâu ? Con vịt nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đó , nó kêu : nhục , nhục ! Đàn gà con thấy mẹ chúng bị nhảy mái , chúng kêu : khiếp , khiếp . Gà trống nhảy mái xong , liền nhảy lên nóc chuồng , trống ta khoan khoái kêu : Đời có thế mà thôi ! Gà mẹ vừa bị nhảy mái , nó dẫn đàn gà con vào chuồng , vừa đi vừa kêu : vừa đau vừa rát , vừa đau vừa rát !!!

:D , chẳng biết truyện thế này có nhạt quá ko nhỉ , mà có ai hiểu ko ?
 
Hẹ hẹ mặc dù nghe rồi nhưng cũng hay phết :)
 
Back
Bên trên