Cười...Cười toe toét...Cười sảng khoái....Cười đến chết....

  • Bắt đầu Bắt đầu linh2006
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Thử xem nào :D
jeje.gif
 
cho đóng góp 1 chuyện với

1 thằng cha đi chơi golf với bạn gái. Gã đánh rất tệ.
Quả đầu, trượt. " Mẹ kiếp, trượt rồi"- gã chửi thề
Quả thứ 2, lại trượt. " Mẹ kiếp, lại trượt rồi"- gã lại chửi thề. Cô bạn gái nhắc khẽ:" Anh đừng chửi bậy thế, trời đánh cho đấy"
Quả thứ 3, vẫn trượt. " Mẹ kiếp, lại trượt nữa rồi" -gã vẫn chửi tiếp
Bất ngờ, trời tối đen, một tia sét đánh trúng cô gái. Trên trời chợt có tiếng lầm rầm: " Mẹ kiếp, lại trượt nữa rồi"...

bạn nào có tật hay chửi bậy thì nhớ sửa đi nhá
 
trong 1 cuộc thi bắn cung:

ng` thứ nhất bắn ở cự li 50m trúng hồng tâm:
- oh yeah! I am super bowman \:d/

ng` thứ 2 bắn ở cự li 100m trúng hồng tâm:
- Oh yeah! I'am robin hood! \:d/

ng` thứ 3 tức mình, bắn ở cự li 150m trúng vào cổ họng ban giám khảo:
- I am sorry :D

----------

Cái này hay quá đi :D:D:D
jeje.gif
jeje.gif

jeje.gif
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lân ơi, mày post lại mấy cái truyện hồi trước tao xóa đi :"> mấy cái đó hay mà :">
 
1 bà mẹ dặn con gái mình khi đi vắng:

- nếu có ai đến tán tỉnh con mà con ko vừa ý háy hỏi cậu ta: "A mún đặt tên con chúng ta là j` ;))" Cậu ta sẽ ngại và bỏ đi.

Ngày thứ nhất, 1 chàng trai cao to đẹp giai ăn mặc lịk thiệp đến ve vãn. Đc. 1 lúc cô gái thấy chán và hỏi: "A mún đặt tên con chúng ta là j` ;))"

thấy vậy chàng trai thấy ái ngại bỏ đi :-s

Ngày t2, 1 chàng trai cao to đẹp giai ăn mặc sành điệu đến nhà cô gái. Đc. 1 lúc cô gái thấy chán, lại hỏi: "A mún đặt tên con chúng ta là j` ;))"

chàng trai thấy lắc đầu bỏ đi :-s

ngày t3 1 gã to béo phì nộn trông rất thô thiển đến. Chỉ đc. 1 lát hắn đã đè cô xuống đất. Cô gái hốt hoảng hỏi "A mún đặt tên con chúng ta là j` :("

Hắn thản nhiên rút 1 cái bcs ra và trả lời: "nếu thực sự con chúng ta có thể chui lọt qua cái vỏ này a sẽ đặt tên nó là David copperfield :>

----------

lại đc. 2 bài này :">
 
thằg Việt này post truyện thô quá đấy =)) thô đến khó đỡ =)) =))

1 cô bé, đang chơi ngoài đg`, hớn hở chạy về khoe mẹ
- Mẹ ơi, con kiếm đc 5$ rồi đấy
Mẹ :
- :o sao con kiếm đc 8-}
- :-$ dạ, có 1 ông nhờ con trèo lên cây rồi cho con 5$ ạ .. - cô bé hồn nhiên trả lời :>
Người mẹ mặt tái mét :
- Chết, ông ý bắt con leo lên cây để nhìn SHIP con đấy :-ss 8-X:
Cô bé nói :
- Mẹ yên tâm đi, con đã đề phòng tình huống đó, nên đã cởi ra trước khi trèo :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có một thằng bé chạy vào chùa nghịch ngợm.Thế là nó bị các nhà sư đánh cho một trận . Nó chạy về nhà khóc và gọi bố nó đến . Bố nó gặp nhà sư và nói:
_Tại sao ông chửi con tôi?
_Thiện tai thiện tai bần tăng chưa chửi ai bao giờ , nhà sư nói
_Thế tại sao ông đánh con tôi?
_Thiện tai thiện tai bần tăng chưa đánh ai bao giờ
_Cái ông này, đã đánh con tôi tại sao lại ko nhận. Có giỏi thì đánh tôi đây này
_Thiện tai thiện tai bần tăng chưa ngán ai bao giờ
 
[-x
các bạn bây h bệnh hoạn quá
tơ k theo được ro^`i =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các chú các bác Lí 2 bệnh quá =)) :))

Con Nhật chẳng can ngăn,để chúng nó làm liều thế à 8-}
 
Mọi người thích cái icon
jeje.gif
này nhỉ :D

Còn cái này cũng hay này ;))
a_heo09.gif
 
1 cô gái nọ có 1 con vẹt rất thông minh. 1 lần phải tắm cho con vẹt, do con vẹt quẫy quá làm ướt hết ng` cô nên cô cũng phải tắm. Con vẹt khoái chí kêu ầm lên >:):

- Nhìn thấy hết rồi nhá! nhìn thấy hết rồi nhé! @-)

Quá tức giận, cô đã cạo hói con vẹt. mọi chuyện đều yên ổn cho đến 1 ngày cô gái mời sếp của mình đến nhà chơi.

Thấy ông sếp đầu hói con vẹt tò mò hỏi:
- Chắc ông cũng nhìn thấy hết rồi chứ j` :-?

----------

Các chú các bác Lí 2 bệnh quá =)) :))

Con Nhật chẳng can ngăn,để chúng nó làm liều thế à 8-}

thế thì ấy phải trak bạn nào đã lập ra 2pic này để bọn tớ có cơ hội làm liều chớ =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1 cô gái nọ có 1 con vẹt rất thông minh. 1 lần phải tắm cho con vẹt, do con vẹt quẫy quá làm ướt hết ng` cô nên cô cũng phải tắm. Con vẹt khoái chí kêu ầm lên >:):

- Nhìn thấy hết rồi nhá! nhìn thấy hết rồi nhé! @-)

Quá tức giận, cô đã cạo hói con vẹt. mọi chuyện đều yên ổn cho đến 1 ngày cô gái mời sếp của mình đến nhà chơi.

Thấy ông sếp đầu hói con vẹt tò mò hỏi:
- Chắc ông cũng nhìn thấy hết rồi chứ j` :-?

quá buồn :|
 
ko có chuyện cười đâu, chỉ có chuyện tranh hài thôi, xem tạm

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

00-1.jpg

01-1.jpg

02.jpg

03-1.jpg

04-1.jpg

05-1.jpg

07-1.jpg

06-1.jpg

00.jpg

01.jpg

03.jpg
 
Back
Bên trên