Cười...Cười...Cười đến chết mới ngừng :P ^^!

dù sao chửi bậy với nói tục cũng ko hay mà anh :)
em xin post 1 chuyện mới::p
1 anh lính mới chuyển đến doanh trại. Doanh trại nằm sâu trong sa mạc, cách xa thị trấn, thiếu thốn entertainment vô cùng. Anh hỏi 1 sĩ quan:
_ Thỉnh thoảng muốn giải quyết thì làm thế nào hả anh ???
Người sĩ quan chỉ con lạc đà và nói:
_ Dùng nó!!
Được 1 thời gian, anh ta rất thỏa mãn nhưng khắp người nồng mùi lạc đà. Anh hỏi lại người sĩ quan đó:
_ Anh làm thế nào mà ko bị ám mùi lạc đà thế ???
Người sĩ quan ngạc nhiên, rồi cười phá lên:
_ Mày hiểu nhầm rồi, ý tao là thỉnh thoảng cưỡi con lạc đà ra thị trấn làm tí!!!

giải trí với lạc đà , thú tiêu khiển mới =))=))=))
 
1 anh lính mới chuyển đến doanh trại. Doanh trại nằm sâu trong sa mạc, cách xa thị trấn, thiếu thốn entertainment vô cùng. Anh hỏi 1 sĩ quan:
_ Thỉnh thoảng muốn giải quyết thì làm thế nào hả anh ???
Người sĩ quan chỉ con lạc đà và nói:
_ Dùng nó!!
Được 1 thời gian, anh ta rất thỏa mãn nhưng khắp người nồng mùi lạc đà. Anh hỏi lại người sĩ quan đó:
_ Anh làm thế nào mà ko bị ám mùi lạc đà thế ???
Người sĩ quan ngạc nhiên, rồi cười phá lên:
_ Mày hiểu nhầm rồi, ý tao là thỉnh thoảng cưỡi con lạc đà ra thị trấn làm tí!!!

Thử tưởng tượng 1 ngày có thầy cô nào vào thăm box thấy cái topic này chắc tự hào về học trò mình lăm nhỉ :(
 
dù sao chửi bậy với nói tục cũng ko hay mà anh :)
em xin post 1 chuyện mới::p
1 anh lính mới chuyển đến doanh trại. Doanh trại nằm sâu trong sa mạc, cách xa thị trấn, thiếu thốn entertainment vô cùng. Anh hỏi 1 sĩ quan:
_ Thỉnh thoảng muốn giải quyết thì làm thế nào hả anh ???
Người sĩ quan chỉ con lạc đà và nói:
_ Dùng nó!!
Được 1 thời gian, anh ta rất thỏa mãn nhưng khắp người nồng mùi lạc đà. Anh hỏi lại người sĩ quan đó:
_ Anh làm thế nào mà ko bị ám mùi lạc đà thế ???
Người sĩ quan ngạc nhiên, rồi cười phá lên:
_ Mày hiểu nhầm rồi, ý tao là thỉnh thoảng cưỡi con lạc đà ra thị trấn làm tí!!!

có tick bài hay anh tick ngay :D
 
thực ra vẫn tick được nhưng ít người biết cách:))

hưởng ứng phong trào yêu động vật nào

------------
Có vị mục sư da trắng đi " khai sáng văn minh " cho 1 bộ tộc da đen tít trong rừng rậm Châu Phi hẻo lánh 1 buổi sáng vị mục sư đang ngủ thì có tiếng đập cửa ầm ấm. Ra mở cửa thì thấy 1 gã thổ dân dắt vợ và đứa con mới vài tháng tuổi theo. Gã thổ dân mặt mày hầm hầm nghiến răng hỏi - Sao mày dám "vie olé" vợ tao Ông mục sự chưa kịp hiểu đầu đuôi câu truyện thế nào, tái mặt chối đây đẩy - Mày còn chối đc ah - gã thổ dân trừng mắt - cả bộ tộc này đen thui thế mà vợ tao lại sinh ra 1 đứa con da trắng, ko phải mày thì ai vào đây hả Bí quá ông mục sư chỉ đại vào đàn dê vừa đi qua cổng - Ấy cái đấy là do thiên nhiên cả mà thôi, do Chúa muốn thế ý mà. Như anh nhìn đàn dê kia xem, cả đàn trắng toát tự dưng có con đen tuyền kia kìa, tự nhiên cả thôi mà -... .... .... thôi được rồi - gã thổ dân đổi giọng thì thào - tao với mày thỏa thuận nhé, tao sẽ ko tra cứu mày về chuyện vợ tao nữa, đổi lại mày ko đc nói gì về chuyện con dê
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi, :(:)((buồn quá:)
em xin kể 1 chuyện nữa nhé:p
Vôva hỏi bà:
_ Bà ơi, trẻ con từ đâu ra ???
Bà ngoại nghĩ 1 lát rồi trả lời:
_ Trẻ con được đựng trong 1 cái nôi do 1 con cò đưa đến cho người mẹ !!
Vôva hớn hở đi ra và bảo với Misa:
_ Thấy chưa ??!! Thế mà cứ sợ !! Lại lần nữa nhé !!
=))=))
 
thực ra vẫn tick được nhưng ít người biết cách:))

hưởng ứng phong trào yêu động vật nào

------------
Có vị mục sư da trắng đi " khai sáng văn minh " cho 1 bộ tộc da đen tít trong rừng rậm Châu Phi hẻo lánh 1 buổi sáng vị mục sư đang ngủ thì có tiếng đập cửa ầm ấm. Ra mở cửa thì thấy 1 gã thổ dân dắt vợ và đứa con mới vài tháng tuổi theo. Gã thổ dân mặt mày hầm hầm nghiến răng hỏi - Sao mày dám "vie olé" vợ tao Ông mục sự chưa kịp hiểu đầu đuôi câu truyện thế nào, tái mặt chối đây đẩy - Mày còn chối đc ah - gã thổ dân trừng mắt - cả bộ tộc này đen thui thế mà vợ tao lại sinh ra 1 đứa con da trắng, ko phải mày thì ai vào đây hả Bí quá ông mục sư chỉ đại vào đàn dê vừa đi qua cổng - Ấy cái đấy là do thiên nhiên cả mà thôi, do Chúa muốn thế ý mà. Như anh nhìn đàn dê kia xem, cả đàn trắng toát tự dưng có con đen tuyền kia kìa, tự nhiên cả thôi mà -... .... .... thôi được rồi - gã thổ dân đổi giọng thì thào - tao với mày thỏa thuận nhé, tao sẽ ko tra cứu mày về chuyện vợ tao nữa, đổi lại mày ko đc nói gì về chuyện con dê
=))đúng là thổ dân!!:D
@anh Sơn: anh cho em sorry về cái vụ lần trước nhé:)
em bit lỗi rồi mờ:">
em còn bé bỏng:D
 
Thi lịch sử. Petka trả bài trước, được 5 điểm. Vova hỏi:

- Câu hỏi thế nào?

-Câu hỏi "Trình bày về cách mạng Nga", tao trả lời "Cách mạng Nga xảy ra lần đầu năm 1905, do Nga hoàng đàn áp nên thất bại, đến 1917 dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công. Câu thứ 2 "Ai lãnh đạo cách mạng", trả lời " Chủ yếu là Lenin, ngoài ra còn có Stalin, Kirov". Câu thứ 3 "Nhận xét về điều kiện của cách mạng năm 1905", trả lời "Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng điều kiện đã chín muồi, nhưng riêng tôi cho là chưa đủ".

Vova liền vào thi. Giáo sư hỏi:

- Anh sinh năm nào?

- Em sinh năm 1905, nhưng do Nga hoàng đàn áp nên mãi đến năm 1917 duới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công.

- Bố mẹ em là ai?

- Chủ yếu là Lenin ngoài ra còn có Stalin, Kirov.

- Đồ ngu!

- Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng như vậy riêng em thấy chưa đủ.

Chuyện lành mạnh nha :D
 
Tiếp chuyện Vôva:(truyện này kinh hoàng lắm đấy 8-}
Vôva và Misa tò mò đứng trước nhà vệ sinh của trường. Vôva chạy vào nhà vệ sinh nam. Được 1 lúc, Vôva chạy ra hớn hở:
_ Tớ biết rồi, thầy giáo tè bằng chổi !!!
Rồi đến Misa chạy vào nhà vệ sinh nữ, và chạy ra:
_ Tớ cũng vừa phát hiện ra, cô giáo tè bằng bàn chải !!!
=))=))
 
đúng là truyện Vôva =))
ở chỗ Vườn Cười của Hao một đống =))
 
Vôva đã là sinh viên. Nhờ ăn nói hay và điển trai, Vôva được cô giáo rất quý. 1 hôm, cô giáo đề nghị Vôva @@#%#$@^&#^!!!! Vôva đồng ý nhưng nói:"Em còn trẻ, ít tuổi hơn cô nên ngại lắm, cô phải bịt mắt vào!!". Cô giáo đồng ý.
Rồi đêm đó, cô giáo rất khoái chí nhưng thấy là lạ là sao Vôva cứ lên rồi lại xuống mãi, không biết bao nhiêu lần. Cô mở khăn bịt mắt ra thì thấy... ôi thôi, xung quanh cô có đến chục chàng sinh viên, chàng phi 50, chàng phi 60,70...
Còn Vôva thì đang đứng đó thu tiền từng anh vào một, giá 50 $ 1 lượt...
(truyện này ko phải do em nghĩ ra, toàn coppy lại thôi:(:)((=>spam mờ:D)
 
Vôva đã là sinh viên. Nhờ ăn nói hay và điển trai, Vôva được cô giáo rất quý. 1 hôm, cô giáo đề nghị Vôva @@#%#$@^&#^!!!! Vôva đồng ý nhưng nói:"Em còn trẻ, ít tuổi hơn cô nên ngại lắm, cô phải bịt mắt vào!!". Cô giáo đồng ý.
Rồi đêm đó, cô giáo rất khoái chí nhưng thấy là lạ là sao Vôva cứ lên rồi lại xuống mãi, không biết bao nhiêu lần. Cô mở khăn bịt mắt ra thì thấy... ôi thôi, xung quanh cô có đến chục chàng sinh viên, chàng phi 50, chàng phi 60,70...
Còn Vôva thì đang đứng đó thu tiền từng anh vào một, giá 50 $ 1 lượt...
(truyện này ko phải do em nghĩ ra, toàn coppy lại thôi:(:)((=>spam mờ:D)

toàn truyện hay wa' :D
 
Nhân nhắc đến thổ dân, chợt nhớ ra truyện này :

Có 1 bộ lạc thổ dân nọ rất sơ khai. 1 ngày nọ có 1 vị linh mục đc. phái đến để dạy tiếng anh cho họ giúp họ hòa đồng với cuộc sống hiện đại. Linh mục quyết định chọn dạy cho vị tù trưởng đầu tiên để vị này dạy cho những ng` khác.
Vị linh mục dẫn ông tù trưởng ra 1 vùng cỏ hoang vắng. Vị linh mục chỉ vào cái cây, nói :
- This is a tree !
Ông tù trưởng lặp lại :
- This is a tree !
Sau đó 2 ng` thấy có 1 tiếng động lạ liền bước tới chỗ đó. Nhưng đó là 1 ng` đàn ông và 1 ng` đàn bà đang @#$%$&#&@&*@ ! Vị linh mục rất ghê tởm việc này liền nói giảm nói tránh :
- He is riding a " bike " !
Đột nhiên ông tù trưởng nổi điên rút súng bắn chết ng` đàn ông kia.
Vị linh mục nổi giận gào lên:
- Oh my god ! Plz tell me why ???? Why ???????
Ông tù trưởng gào lại còn to hơn :
- This is my bike !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8-}
 
Ba người, 2 nam một nữ bị lạc trên đảo hoang. Một tuần sau, cô gái thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm, cô ta tự tử. Một tuần sau, 2 chàng trai xấu hổ vì những gì mình đã làm, họ chôn cô gái. Một tuần sau. hai chàng trai xấu hổ vì việc họ đang làm, họ đào cô gái lên.....
ai hiểu ý nghĩa truyện này giơ tay =))
 
Back
Bên trên