Cơm curry Thái tự biên tự diễn

Trần Hoàng Vân
(vicep)

New Member
Hôm qua spontaneosly nấu món cơm curry kiểu Thái, đc ng yêu khen nức nở :D post lên khoe bà con tí nhé :D Vì tự biên tự diễn nên ko nhớ tỉ lệ chính xác, bác nào nấu tự làm theo cảm giác nhé, mà thg là như thế ngon nhất ;)

Nguyên liệu cho 4 suất:

- gạo bình thường, gạo Thái hạt dài thì càng ngon, chỉ cần lượng vừa đủ cho 2 ng ăn là thoải mái 4 suất
- Thịt bò lợn băm lẫn (ở đây có món thịt đó sẵn để nấu spaghetti, ở VN thì cứ mua về băm lẫn là đc), hình như mình dùng hết 300gr
- Khoai tây 5 củ vừa vừa
- Carrot 2 củ vừa -> to
- 1 cây tỏi tây (leek), cần tây (cerely) ko biết ở nhà to nhỏ thế nào, đại loại là sao cho khi thái ra trông khoảng bằng nửa lượng tỏi tây là mùi vị vừa phải
- Nước cốt dừa 6 thìa ăn
- 1 quả cà chua
- Bột mì ko nhớ là bao nhiêu :(( đủ để cho nc sốt sền sệt
- Bột curry, tỏi, ớt, tiêu <- tất cả đều nhiều, muối (nước mắm), dầu ăn

Chuẩn bị:

- Băm thịt
- 1 củ carrot xẻ đôi theo chiều dọc rồi thái lát 0,5 cm gì đó
- 1 củ còn lại thái nhỏ hơn (thái hạt lựu)
- Khoai tây cũng thái hạt lựu
- Tỏi tây thái dài độ 2cm, cần tây thái hơi vát vát
- Tỏi băm nhỏ
- Ớt nếu quả thì thái, bột thì thôi :D

Nấu:

Nên nấu cơm trc rồi sau đó làm nước sốt curry
Cơm:
- Một nửa số tỏi cho vào nồi (ko phải là chảo vì còn để nấu cơm chứ) phi thơm, cho carrot phần thái to vào đảo trc độ 2,3 phút rồi cho cần tỏi vào đảo độ 2,3p nữa
- Đổ gạo vào đảo nhanh cho mỡ dính đều
- Rắc curry ko quá nhiều độ 1 thìa ăn đảo đều
- Cho nước xâm xấp, 3 thìa nc cốt dừa, một chút muối, đảo một lần nữa rồi đậy vung nấu như cơm bình thg.
Nước sốt curry:
- Phi thơm chỗ tỏi còn lại, cho thịt băm vào trc rồi đến khoai tây, carrot hạt lựu vào xào, cho 1 cà chua đã thái miếng vào đảo chung
- Nêm mắm muối, bột curry (rất nhiều), hạt tiêu, ớt đảo một lúc rồi cho nước xâm xấp + 3 thìa nước cốt dừa vào đậy vung đun đến khi khoai tây mềm. Lượng curry đủ nhiều để nước sốt có màu vàng đậm, nổi vị và thơm mùi curry đặc trưng.
- Cuối cùng cho bột mì hòa với nước vào nguấy cho sauce sền sệt. Cái này tùy ng nấu, thích toàn thịt, nhiều nước, đặc, loãng thế nào thì làm thế ấy. Nhưng tốt nhất là nên hơi đặc -> đặc chứ đừng loãng.

Ăn :D:

Cơm chín có màu vàng tươi nhạt, thơm lừng mùi nước cốt dừa + mùi thơm của các loại rau, xới ra đĩa sâu lòng. Nước sốt vàng đậm, vị curry intensively, nc cốt dừa béo béo, cay, nóng rưới lên đĩa cơm. Có thể rắc tí hạt tiêu cho thơm cay hơn nữa. Măm măm nóng hổi vừa thổi vừa xơi :D
Eo thèm quá mai nấu lại lần nữa :((

Mà món cơm nấu với rau có thể nấu với súp lơ trắng + xanh, vị sẽ mild hơn. Carrot vẫn phải có vừa ngọt nước vừa đẹp mắt. Mình thì thích vị và mùi của rau cần tây tỏi tây rất intensively, lại cũng hợp với thịt bò và tỏi.

Chúc cả nhà ăn ngon và đc khen :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ko kho ti nao dau anh Tam a, hom day em nau la luc xem trong tu lanh con gi thi dem ra nau y ma, nhanh thi chi nua tieng thoi
 
chị VÂn nói thía--> hum nèo chị trổ tài cho bọn đàn e thưởng thức đi---> e háu ăn lwms!!!!!!!
 
:) Không biết người yêu em Vân khen là khen cái gì... khen thế nào... chứ chị thấy món này làm khó chết người, không cay quá thì mọi người lại chê, mà chị không ăn cay nên chả biết thế nào là vừa, rồi cái nước sền sệt chuyên môn bị đặc quá... đổ ra một lúc nó đông lại thành.... bánh flan...(buồn)... hôm nào gặp em có khi chị làm chuyến thực hành cái.... (cũng thích được khen... hic... :(( )
 
Chị Thảo ơi em đc khen vì nấu cay chuẩn đấy chị ạ ;) Ko quá cay ăn miếng đầu tiên ko ăn tiếp đc miếng thứ 2, vừa phải để vừa ăn vừa xuýt xoa mà vẫn muốn ăn tiếp hihihi
Còn món nước sốt bình thường em làm hay bị chê là loãng, chắc hôm đấy chó ngáp phải ruồi thế nào đc vừa chuẩn :D Nhưng em nghĩ nước sốt thì dễ chữa nhất rồi còn gì thêm nước thêm bột là xong
Hôm qua lại vừa có curry version 2 ;) khi nào em xin phép cả nhà post tiếp
 
Curry gà nhé :) Món này ăn với cơm hay bánh mì đều đc

Nguyên liệu:
- Thịt gà
- Khoai tây
- Cà rốt
- Đậu Hà Lan
- Ngô hạt có cũng đc ko cũng đc
- Bột curry
- Nước cốt dừa
- Ớt
- Một ít bột mì

Nấu:
- Thịt gà thái lát, khoai tây cà rốt thái nhỏ
- Xào khoai tây, cà rốt sơ sơ với dầu rồi cho nước xâm xấp, nước cốt dừa, curry, ớt, đậu và ngô cho cuối cùng (ko xào), nêm muối vừa ăn, đậy vung đun.
- Thịt gà xào riêng với ít dầu cho cháy cạnh rồi đổ vào nồi curry
- Cuối cũng cho 1 ít bột để nước sốt đạt độ đặc như ý
- Khi ăn rắc thêm ít hạt tiêu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tẩm thịt gà filet để nướng BBQ với curry và nước cốt dừa: cực kì đơn giản, nhanh gọn, vừa thơm ngon vừa đặc sắc :) Thịt gà thái miếng to bản ướp với nước cốt dừa, bột curry, muối (tiêu ớt tùy khẩu vị): thế là xong! Để ngấm 15 phút nửa tiếng gì đó rồi đem nướng, thơm phức, ai cũng phải hỏi làm như thế nào mà ngon thế ;)
 
Quyết tâm bon chen giới thiệu đứa em họ cho Vân, không cứ mỗi lần em post thế này làm chị chết toi luôn... :)
 
Nguyễn Thảo đã viết:
Quyết tâm bon chen giới thiệu đứa em họ cho Vân, không cứ mỗi lần em post thế này làm chị chết toi luôn... :)
Ơ thế nghĩa là sao hả chị? :-/
 
Thôi xong rồi chị Vân cũng ở DE à? Chị ở chỗ nào thế để em bảo người yêu em tránh xa ra :-s
 
Vân ơi em xem thế nào chứ ở Germany có em trai chị Vũ Xuân Hương cần được giúp đỡ trong việc nấu ăn đấy ;;) có gì em giúp chị Hương với nhé, nick YIM của em trai chị Hương là mmx604, em Long đẹp trai :)
 
chị xhuong bảo vệ em trai ghê thế...mà cũng fai em trai chị Huơng đẹp trai nhà giàu học giỏi hào hoa fong nhã,sợ mất là fai :(
 
Hehe thế hả thế em Long với ng yêu em Long ở tp nào để chị mời đến nhà ăn cơm curry cái nào ;;)
 
Long chưa có ng yêu chị Vân ạ, có gì chị giúp nốt em Long khoản đấy nữa thì càng hay đấy ;;)
 
Ớ chị tưởng bài vừa rồi là của em Long lấy nick chị XH post thấy nhắc đến ng yêu ng đương gì cơ mà :-/
 
DE thì được mấy người Ams, Vân cẩn thận với cám dỗ nhé. :))
 
Chị ko nhắc em sớm em ko cẩn thận đã sa vào vòng cám dỗ mất rùi còn đâu :(:)DB-)
 
tất nhiên là chị biết em bị rơi vào cám dỗ... , chị nhắc là các thành viên khác của Ams nữa ấy chứ, Hương nhỉ.... còn trường hợp như của em là bình thường thôi... :)
 
hic hic
em có cái cơm Carry TQ.
Cho vào nồi
"Luộc" 3-5 ph..
Cắt ra đổ vô cơm.. ngon phết ;;)
 
Back
Bên trên