Cú đêm :D

đây. nhưng mà chả ai vào cả, chán lắm. có mẫy người với nhau thế này thôi thì :-s
 
Mấy nay cú Long toàn ol lúc 2h sáng đây. Anh em ko ai có trò gì chơi à?
 
sắp tuyệt chủng ....
đề nghị hãy cứu lấy loài cú :))
xin các thầy cô giáo hãy cho cú một giấc ngủ yên =)) để cú còn có sức mà thức khuya
 
muội HA đã thi xong chưa?
đợi huynh nhé!! ôi huynh đang chán hết cả người đây..:(( :(( :((
à còn chuyện cú bị tuyệt chủng, topic cú xuống dốc í mà, có vài giải pháp:
- muội viết truyện ngắn lên đây đê ;)(truyện cực ngắn đấy nhé, như cái Một trăm ngày và mãi mãi dài quá, sợ cú đọc xong lăn ra ngủ quên cả đi bắt chuột :-| )
- Hay là post hình mem Cú lên, gọi là các cú biết mặt nhau mà lại vẫn duy trì đc topic ;))
- Ngoài ra mình có thể hỏi nhau thông tin về thầy cô, vì ở đây có mấy Cú ra trường rồi mà :( đấy, hỏi thăm người này người kia,chuyện trường lớp ra sao.. Cú nào nghĩ ra cái gì hay ho thì cứ đưa lên, dĩ nhiên là đừng mất thời gian quá, vì chúng mình thức đêm cũng có lí do cả ;))
đấy là 1 vài ý kiến của tớ thôi, các bạn cứ bàn luận nhé! ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ok thôi
Bài đầu tiên đưa ra thơ cũ vậy :p
Dù hay dù dở, dù đọc rồi hay chưa cũng đừng kêu nha :">
Lá đỏ

Trời cuối thu, xanh ngắt mong chờ
Sắc lá đỏ rực lên lưu luyến
Đỏ bầu trời, quyến luyến lúc hoàng hôn
Lá đỏ tươi, bay nhẹ như thương tiếc
Lá chao nghiêng, thơ ngây như mắt biếc
Rơi êm đềm, vang tiếng tới lòng tôi...
(Thứ tư, ngày 10/10/2007)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thơ của muội đấy à ? :D
hic, muội ơi, hôm nay trời Hà Nội lạnh thật rồi, huynh đang rét cóng đây này, đã lạnh lại còn mưa nữa chứ, càng thêm buốt :-|
bên ấy muội thế nào? à báo cho muội là tháng 7-8 huynh mới sang, hehe, khi ấy là mùa thu nhỉ :D
 
Back
Bên trên