Cú đêm :D

Thanksgiving ai cũng biết nhưng mà chỉ có mỗi US với Can đc nghỉ thôi :D. nghỉ Thanksgiving 11 ngày, về học 2 tuần rồi lại nghỉ winter break 3 tuần \:D/.

@Thảo: anh đang ở New Hampshire :D.
 
mộng mị là ngủ ko yên giấc rồi...ngủ ko đc sâu...bị tỉnh nhiều lần...ngủ như thế còn mệt hơn cả thức thông ý... =.="

dạo này em toàn bị thế :(. tháng trước còn rơi vào tình trạng cả tuần ko ngủ đc :(. lên giường nằm mắt nhắm tịt mà chỉ kiểu lơ mơ chứ ko ngủ sâu đc. kiểu đang ngủ gật trong lớp học ý, đầu cứ như cái chuông báo động. cả tuần đầu óc vừa lộn xộn vừa hoảng hốt :-<.
 
đây có vẻ là tình trạng chung của họ nhà cú đêm rồi.
mình cũng thế, mò lên giường đi ngủ, cuối cùng lôi điện thoại ra chơi game, không thấy buồn ngủ.
lúc mới ngủ dậy buổi sáng, chỉ cần nhắm mắt vào là lại thấy như mình đang mơ :-ss
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có mỗi bạn Ánh là chăm chỉ vào chăm sóc cho topic.

Chúc cú già ngủ ngoan. :))
 
dạo này cú đừng hỏi.... :|

----------

chúc nhà cú 1 năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc... >:D<
 
haiizzz ... :-<
dạo này hnào cũng 5h mới ngủ sáng 7h dậy đi học thêm, mệt vật vã :-<
 
Back
Bên trên