Cú đêm :D

béo đâu mà béo ạh=((
em ăn tốt mỗi tội ít ngủ ng gầy còm=((
đc như a Hưng với sis Ánh thì em tình nguyện ko ngủ luôn:((
 
thức khuya thì phải cafe, mà cafe thì phải có coffee mate, milk, sugar... :)) buồn mồm thì M&M với Skittles. thỉnh thoảng "phải ăn để lấy sức mà học", thế là lại mì tôm. tình trạng của em nó bi đát thế đấy =)).
 
2 đêm nay anh cũng là "cú". Vào chào mọi người 1 phát cho vui :D

Chúc mọi người vui nhưng phải khỏe, làm cú thì phải ra cú, không được biến thành gà rù! :p
 
Các anh/ chị cú để học hành vất vả nên chắc mới lên cân:-<

Em cú để bấn nó cứ sụt liên tục:))

Chào ngày mới:x
 
thế chỗ em đêm mà chỗ chị sáng thì em có đc là cú đêm hem :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1:46 am, ngồi gặm turkey, pha whisky + (diet) coke =)). đang nghỉ thanksging ở nhà host, phải tranh thủ =)).
 
Khiếp anh Dương sướng thế:-< àh mà anh cho em hỏi anh ở chỗ nào Us thế:D



@Sis Ánh: em tưởng sis thức thông:-? nếu ngủ thì bị mộng mị là phải r` ạh:">
 
các nước phương Tây có nhiều ngày nghỉ thế ?

----------

các nước phương Tây có nhiều ngày nghỉ thế ? [-o<
 
Back
Bên trên