Công việc của đàn ông!

Nguyễn Thanh Thảo
(Violethn)

Điều hành viên
Chồng đang xem truyền hình thì vợ sai:
- Anh đi chợ đi!
- Đó không phải là công việc của đàn ông!- chồng đáp
- Thế hả? Vậy thì lên giường ngay, tôi se giao cho anh việc của đàn ông! :))
- Thôi được rồi, làn đi chợ đâu? :((
 
... thế cuối cùng công việc của đàn ông là gì hả CT .... b-)
 
Theo như ý của chị Thảo thì công việc của đàn ông là tất cả những gì phụ nữ muốn
 
:)) Thà đi chợ còn hơn là công việc của đàn ông :))
 
Ông chồng này trình kém, làm công việc nặng nhọc vinh quang thì ko muốn, lại chỉ thích đi chợ :))
 
Vinh quang gì huh anh ?? Em không hiểu :mrgreen: :D Tưởng anh Dũng thích quay mặt vào tường cơ mà :D
 
nhu em thà đi chợ còn hơn ,ra chợ muốn ăn cái gì thì ăn : phở.... dù sao đi chợ về lại được ăn cơm vậy là tiện đôi đường ko
 
Vấn đề như Anh TÚ nói là đúng đó, đi chợ để ăn phở, cơm mãi rồi nó cũng thiu, chán lắm, công việc đàn ông là phải đi chợ :D
 
nhất trí quan điểm , em là em đi chợ xong về làm việc !
 
Nhất trí 1 nửa thôi, đi chợ để ăn phở...:)), về nhà thì no rồi nên chỉ lăn quay ra ngủ thôi :))
 
đúng ngủ rồi dậy đói bắt vợ đi nấu cơm cho ăn sướng phải biết
 
Ngủ dậy đi ăn phở tiếp, ăn cơm khó nuốt lắm :))
 
Ôi, trí tưởng tượng của các em phong phú thật đấy!!!
 
tình trạng này sao không bảo vợ nấu phở cho ăn anh nhỉ ?
 
Sự thật là thế đấy chị Thảo ạ, việc gì mà phải tưởng tượng
Phong: phở vợ nấu ko ngon :))
 
thì bảo vợ ra chợ mang bát phở về cho mình ăn vậy , ngon phải biết , có cả vợ ngồi hầu mình ăn phở nữa chứ !
 
Em không khoái ăn phở :D Còn vợ em thì thích ăn bánh chuối :))
 
hớ ?
thế ra vợ đức là em Phương đó à ???? Giờ mới biết !
Mà mình tưởng vợ đức thích ăn dưa chuột ! :D
 
Back
Bên trên