Công nghệ hiện đại (S)

Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)

Điều hành viên
Chuyện xảy ra vào năm 2022. Dzung đại ca nói với một người đang đứng xếp hàng sau anh ta ở quầy bán thức ăn nhanh :
“Cái cùi chỏ của tui đau như điên chắc tui phải đi khám bác sĩ thôi !”
“Ông không cần phải tiêu tiền vô ích như thế đâu. Có một cái máy khám bệnh ở siêu thị kế bên đây thôi. Ông cứ cho mẫu nước tiểu của ông vào, nó sẽ cho ông biết ông bị bệnh gì và ông cần phải làm gì. Rất rẻ ! chỉ mất có 10$ thôi. Rẻ chán so với khám bác sĩ !”
Nghe lời anh chàng nọ, anh Dzung về nhà lấy mẫu nước tiểu cho vào lọ và đi đến siêu thị nọ.
Anh bỏ 10$ vào máy, đèn sáng lên và yêu cầu mẫu nước tiểu. Anh mở nút lọ và đổ nước tiểu vào một cái phểu trên máy. Mười giây sau, cái máy đẩy ra một tờ giấy trên đó viết : “Ông bị sưng và đau khuỷu tay do chơi quần vợt. Về ngâm tay trong nước nóng và tránh hoạt động mạnh. Tình hình sẽ cải thiện trong vòng 2 tuần.”

Tối đó, nằm suy nghỉ về sự kỳ diệu của kỹ thuật công nghệ hiện đại của chiếc máy bỗng anh Dzung vỗ trán : “Ồ ! biết đâu chiếc máy này cũng bị đánh lừa !”

Sáng hôm sau anh bắt tay vào kế hoạch.
Anh lấy nước phông tên đổ vào lọ; cho vào một ít phân của con cún trong nhà; một ít nước tiểu của vợ và con gái. Tinh quái hơn, anh còn "masturb*te" để lấy ít tinh dịch cho vào lọ rồi khuấy đều lên. Xong xuôi, anh Dzung hí hửng đi tới siêu thị để xem kết quả trò chơi của mình.

Anh bỏ 10$ vào máy, đổ thứ nước vừa pha chế vào phểu và đợi kết quả.

Tờ giấy được máy đẩy ra viết :
1. Nước máy nhà ông bị nhiễm tạp chất. Mua thuốc khử
2. Chó nhà ông bị lát. Tắm chó bằng xà bông chống nấm
3. Con gái ông sử dụng ma túy. Gởi cô ta vào trường cai nghiện
4. Vợ ông có mang. Song thai nhưng không phải con ông. Liên hệ với luật sư
5. Nếu ông không bỏ tật thủ d*m, khuỷu tay ông sẽ không bao giờ khỏi
Cám ơn ông đã sử dụng máy chẩn bệnh của siêu thị chúng tôi.
 
:))

đến bó tay :)) ANh Dzung làm j` để con gái với vợ đến mức đấy :))
 
Tất cả tại anh Zun hết :D :-& Bao giờ anh Zun khỏi được cái khủy tay thì đâu vào đấy thôi :D :D :D
 
Anh Dzung nghịch ngợm xong cuối cùng bị máy nó chơi cho một vố
 
Chị N bao giờ lấy cái nc gì đấy trong người ra đi khám thử xem :D :p
 
Nguyễn Đăng Linh đã viết:
Chị N bao giờ lấy cái nc gì đấy trong người ra đi khám thử xem :D :p
Thế thì em N sẽ ngất khi đọc được tờ giấy kết quả:
Bà đang có mang, sinh tư, và 4 cái thai là của 4 tác giả khác nhau
40.gif
 
b-(b-(b-(b-( anh TÂM :((
dạo anyf ác thế ko biết b-) chiều nay đi off ko anh b-(
b-( với em :p
tình hình là người chị nó rất khô mát và mềm mại < da > ;;) sao có nc' gì đc >:)
 
Nhiều lắm chứ, rễ nhất là nước bọt :D :p Ngoài nước bọt ra còn nhiều thứ :)P)
 
híc, hà tiện đến mức như thế cơ à, 8-}
 
Back
Bên trên