Công cụ

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Một anh bị công an Kinh tế bắt quả tang tại nhà có chứa nhiều vỏ chai bia, đồ đóng nút chai... chỉ có điều là không có một chai nào có bia cả. Nhưng anh ta vẫn bị đưa ra tòa vì tội làm bia giả.
Trước tòa anh ta vẫn khăng khăng là mình vô tội. Tòa án vẫn khăng khăng là anh ta có tội làm bia giả. Trước khi bồi thẩm đoàn nghị án tòa cho phép anh ta nói lời cuối cùng. Anh ta nói như sau :
"Thưa quý tòa, nếu quý tòa kết tội con làm bia giả chỉ vì bắt được con có công cụ làm bia thì con xin quý tòa cho con nhận thêm một tội nữa là tội hiếp dâm"
Quan tòa : - Sao vậy, ở đâu và khi nào ? Khai tiếp trước toà đi .
- Dạ không, chỉ là con có công cụ để hiếp dâm nhưng chưa thực hiện thôi ạ.
 
Hehe, bắt hết mấy chú ở VC lại đê :))
 
Hehe, thế thì phải bắt anh Dũng đầu tiên, anh ý có nhiều công cụ trong túi lắm
 
Nhưng dụng cụ của anh hết đát rồi, không còn gây nguy hiểm cho xã hội nữa, chỉ bắt những ai còn có tác dụng thôi :))
 
Out of date rồi hả anh Dũng, update cho nó đi, kể cả những đứa bị raped thì cũng thích xài đồ mới cơ ;)
 
Của anh Dũng nó tàn tạ lắm rồi, có update nữa cũng chỉ phí tiền thôi :))
 
Hôm nào phải đi đại tu lại xem sao :))
 
Em không liên can đâu nhá, em cất nó ở nhà rồi :))
 
Cất ở nhà không dùng thì nó nhanh hỏng lắm, cho anh mượn dùng tạm mấy hôm được không :))
 
Dụng cụ đấy thì con trai ai chả có...
Con gái còn bị coi là có nữa là...
 
Hic , chán các anh chị này quá, bậy bạ như thế là không có được đâu :D
 
Ngọ Hồng Vũ đã viết:
Dụng cụ đấy thì con trai ai chả có...
Con gái còn bị coi là có nữa là...

Thế thì tội phải chia đều, anh em mình lên bào chữa cho Lương Quốc Dũng đê, có khi ông ấy lại được trắng án ấy chứ :))
 
:)) bây giờ ví dụ có hai đứa "chơi trò tàu hỏa" với nhau nhé, nếu bị bắt quả tang thì đứa con gái chỉ cần la toáng lến bẩo là" nó rape tui'' là ok luôn, tội vạ thằng kia dính tuốt, hơ hơ, hay đấy nhỉ, nên áp dụng :-?
 
Trời đất, bây giờ gặp em Hà thì phải tránh xa, chẳng may em ấy ngứa mắt mà la toáng lên thì chít :))
Em giải thích hộ "chơi trò tàu hỏa" là trò gì thế, bây giờ anh mới nghe lần đầu đấy :eek:
 
Ái chà :d Em Hà nói thế là sai rồi :D Bây giờ anh mới 17 tuổi :D Nếu đứa nào "chơi tàu hỏa" với anh mà trên 18 tuổi thì là tội của nó chứ :D
 
Nói như anh Đức chẳng ra là anh bị con gái nó "ấy" à???
To anh dũng: đúng đóa, tránh xa em ra, còn trò "tàu hỏa" á? slang của lớp em ấy mà, tại vì cái tàu hỏa nó kêu "xình xịch xình xịch" :D
 
ái chà cả năm lớp 9 ko thấy em Hà chơi cái trò tầu hỏa đó bao h lạ thiệc ,up lên đây cho cả nhà xem . anh dũng ơi chết em mất ,mấy lần ỏ trương em xoa đầfu em Hà ,vậy là em sắp phải ra tòa đúng ko ,ai kiếm hộ luật sư cái
 
Xoa đầu thì ra tòa em cho thành xoa RESTRICTED AREA đóa :D
Năm lớp 9 em có chơi tàu hỏa thì làm soa anh bít được??
 
Back
Bên trên