Cô Giáo Và Óanh Vần

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Vu Manh
(vumanh)

New Member
Hnay đi uống với mấy cậu bạn :D có nghe dc:D




Lớp có đoàn kiểm tra cô giáo dạy hs óanh vần :)
CG: A
HS: Cái Ca
Cô giáo vui lắm nên đang đi vấp ngã bọn học sinh ở duói cười Ồ lên :D
CG: (Ngượng Quá ) Im
HS : Cái Chi_m
CG : Ồn
HS : Cái Lô_n
 
Có 3 ông ng Nga Mĩ và Việt Nam trên đảo hoang :) và dc ước 3 điều ước từ chúa
Ông người Nga xa nhà đã lâu nên ước làm con chim bay về nhà với gia đinh. Trc khi bay về nhà con chim ị 1 cái lên đầu ông ng Mĩ
Ông Ng Mĩ kêu lên :) Shittttttt! Thề là nó hóa thành cục c**
Ông VN sau khi đi ngang qua dẫm phải cục C** thế là chửi DMM
:D chúa nói mẹ ta đã sẵn sàng
 
chết cứ để cái Hằng Nga của tớ đi chới với Mạnh thì hỏng người... :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em nhớ chuyện thứ nhất khi cô giáo vấp ngã,đau quá liền kêu lên :
CG: U...
HS: Cái cu..
CG: (ngượng quá) Im .... phần sau thì như anh Mạnh :D
 
Còn nhiều nữa mà:
Ái ... cái d...
Uồi...cái b...
...
 
Truyện này bậy quá, lock lại vậy, mong mọi người thông cảm
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên