Cô đơn từ lâu rồi!

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
Sau đám tang, người bạn gái an ủi góa phụ:

- Chị đừng buồn, chúng tôi sẽ không bỏ mặc chị trong cô đơn.

Góa phụ ngậm ngùi, nói:

- Xin đừng lo cho tôi! Đã hai mươi năm rồi, đêm nay là đêm đầu tiên tôi biết chắc anh ấy ngủ ở đâu.
 
:)) Ông chồng này gan dạ nhỉ :)) không sợ chết cháy uh :))
 
Thế mọi đêm chắc là ông ấy ngủ trên giường, rồi bị mộng du, chạy đi đâu đó ko ai biết(hoặc cũng có thể bị vợ gác nặng we' nên fai chạy)
 
Chà chà :D Dạo này các em 04-07 vào đây tích cực ghê cơ :D
 
thương cho bà góa phụ nhẩy:-? bit chồng mình thế mà ko cho chết cháy được :p
 
Các em 04-07 mới vào, anh Đức phải giúp đỡ các em nâng cao trình độ hiểu biết chớ :))
 
CHo em hỏi anh Đức hôm qua có đi nghe nhạc rock ở TLGV ko? nếu có thì chắc là em nhìn thấy anh rồi!
Nói 1 câu đúng chủ đề nào!Em nghĩ có thể thương cho ông chồng lắm chứ, vì ông ấy ko được ngủ với vợ chẳng hạn(nhiều lí do:))), thế nên vợ ko biết ông ngủ thế nào
 
Ông chồng đáng thương hơn hay bà vợ đáng thương hơn
 
Ccai đấy chắc còn phải xem xét lại kĩ lưỡng hơn. Chứ còn theo như nội dung chuyện thì em nghĩ là có nhiều ý kiến lắm!
 
Đỗ Hạnh Quyên đã viết:
Sau đám tang, người bạn gái an ủi góa phụ:

- Chị đừng buồn, chúng tôi sẽ không bỏ mặc chị trong cô đơn.

Góa phụ ngậm ngùi, nói:

- Xin đừng lo cho tôi! Đã hai mươi năm rồi, đêm nay là đêm đầu tiên tôi biết chắc anh ấy ngủ ở đâu.

..... :)) ..... bà này phải nói là ... " những đêm tiếp sau đêm này tôi cũng biết chắc anh ấy ngủ ở đâu " ........:)) .. mừng quá ......:)) .. b-)
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
Chà chà :D Dạo này các em 04-07 vào đây tích cực ghê cơ :D

... đúng là "hậu sinh khả úy " .....:)) ... b-) ... phải nói là rất tích cực ... b-)
 
Back
Bên trên