Có thể nhìn thấy được tương lai???

Phan Trường Sơn đã viết:
Em cũng nhiều lần thấy như vậy, đỉnh nhất là 1 lần em nằm mơ thấy CAHN thắng Thể Công ngay trên sân Cột Cờ, cuối cùng đúng như vậy. Không rõ có phải ăn may không.

Thì ra chú này là kẻ thù của mình, he he he he. Ko hiểu có đánh nhau trận nào trên sân chưa nhỉ :D*?

Quay trở lại đề tài chính, thi thoảng mình cũng có những giây phút có cảm giác là cảnh hiện tại này mình đã biết rồi, tuy nhiên "biết" hay là "nhìn" thấy ở đâu thì ko thể biết được, còn tiếp túc dự đoán tiếp thì ko thể. Vậy có thể là hiện tượng va đầu vào cây :).
 
Có lúc đoán mơ hồ lại trúng phóc>>> chẳng hiểu,chắc do ăn may.
 
Ủa thế không ai nói gì về Giác quan thứ sáu a` ????

Tui cũng không tin lắm vào giác quan thứ sáu, nhưng...

Từ lâu rồi tôi có đọc một tạp chí nói về giác quan thứ sáu, đại ý của bài báo đó nói rằng, hầu như ai cũng có giác quan thứ sáu, chỉ có điều khả năng đó mạnh hay yếu lại tùy vào từng người, nó còn đưa ra mấy dấu hiệu nhận biết khả năng đó mạnh đến đâu. Trong đó dấu hiệu đầu tiên là bạn có khả năng nhận biết hình ảnh ( đại khái như của anh Thành )... dấu hiệu thứ hai là có thể nhìn những đám mây mà hình dung được ngay ra hình dáng của nó trong đời thực... và còn 4 dấu hiệu nữa.

Nói chung là lăng nhăng lắm, nói vui thế thôi.

đọc cái này cho vui.

Điều kỳ lạ về giác quan thứ sáu
10:52, 17/01/2005

--------------------------------------------------------------------------------







Có một chuyện gì đó vừa xảy ra và bạn bỗng ngờ ngợ là đã biết chuyện này một lần nào đó trong quá khứ. Thực ra chuyện đó chỉ xảy ra một lần duy nhất trong thời điểm hiện tại. Còn cái mà bạn ngờ ngợ là một linh cảm kỳ lạ mà các nhà khoa học gọi là giác quan thứ 6.





Các chuyên gia thống nhất nhận định rằng những linh cảm như vậy xuất hiện không ít trong cuộc sống và nhiều khi nằm ngoài kiểm soát của con người. Tiến sĩ tâm lý học Timothy D. Wilson, Đại học Virginia (Mỹ), cho rằng: "Linh cảm là sự gợi nhớ từ một miền vô thức. Đây không phải là những ký ức bị dồn nén hay những cảm xúc nguyên thủy mà là một cơ chế trong não có tác dụng điều hành các thông tin về cảm giác cùng với những hành động vượt ra ngoài tầm ý thức của con người".



Còn tiến sĩ Gary Klein, tác giả cuốn sách "Trực giác hoạt động", thì cho rằng cái mà người ta thường gọi là khả năng nhìn thấy cái vô hình chính là những năng lực tiềm tàng của trực giác con người. Đặc biệt, đối với những người mà nghề nghiệp buộc họ phải đưa ra những quyết định sinh tử và tức thì như lính cứu hỏa, y tá cấp cứu hay lính trận là những người thường thấy xuất hiện giác quan thứ sáu. Họ thường thực hiện các hành động theo một linh tính nào đó trong những tình huống khẩn cấp khi họ không thể chọn lựa hay đưa ra một quyết định có ý thức.



Klein đã kể lại câu chuyện về linh cảm của một viên trung úy cứu hỏa đã cứu anh ta cùng đồng đội. Khi cùng đồng đội cứu một căn nhà bị cháy, anh ta bỗng cảm giác có một mối nguy hiểm nghiêm trọng đang cận kề liền ra lệnh cho các đội viên rút ra khỏi ngôi nhà và ngay lúc họ vừa thoát khỏi chỗ đó thì toàn bộ căn nhà đổ sập xuống.



Ông cho rằng linh cảm của viên trung úy thực chất là một sự hồi ức của tiềm thức. Căn phòng nóng khủng khiếp, ngọn lửa không thể dập tắt... là những hồi chuông báo động trong tiềm thức của anh ta và lệnh rút lui cũng xuất phát từ một mệnh lệnh của tiềm thức.



Khả năng đọc tín hiệu

John, nhân viên thuộc sở cảnh sát Los Angeles (Mỹ), trong một lần đối mặt với một gã tài xế khả nghi có vũ khí, anh có thể rút súng hạ gục đối tượng một cách hợp pháp nhưng anh không bắn. Chỉ vài giây sau đó, tên tài xế buông súng đầu hàng. Lúc đó, John không hiểu tại sao mình lại làm thế. Sau này các nhà nghiên cứu giải thích rằng trong cuộc đối đầu chớp nhoáng, linh cảm của anh đã tiến hành một thủ thuật gọi là "đọc gương mặt" đối phương. Khi nhìn mặt gã tài xế, linh cảm đã báo cho anh biết là hắn sẽ không bắn trước và chính linh cảm đó đã giúp cho anh quyết định không nổ súng.



Các nhà khoa học cho rằng mỗi chúng ta đều có khả năng này, tất nhiên là với những mức độ khác nhau. Có thể đó là những cảm giác mạnh mẽ chỉ xuất hiện trong nháy mắt nhưng cũng đủ "bóc trần" suy nghĩ thực của đối phương ngay cả khi đối phương cố tình che giấu.



Tự "đọc vị" chính mình

Theo các nhà khoa học thì ngay cả khi không rơi vào các tình trạng khẩn cấp, hệ thống "radar" trong con người vẫn hoạt động và sẵn sàng phát tín hiệu về mối đe dọa đối với bản thân hoặc người thân.

George Soros, nhà tỷ phú Mỹ xếp hạng 38 trong số những người giàu nhất thế giới, là một ví dụ về khả năng tận dụng giác quan thứ 6. Phần lớn các cuộc đầu tư bạc tỷ của Soros đều dựa vào linh cảm. Ông cũng nói rằng mỗi khi lưng mình bắt đầu nhói đau là tín hiệu báo trước một điều gì đó không thuận lợi trong quyết định đầu tư chuẩn bị được đưa ra. Những trường hợp đó, ông ta đã nghiên cứu kỹ các điều kiện hoặc rút lui đúng lúc và nhờ vậy đã nhiều lần tránh được thất bại.




(Theo KH&ĐS)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình cũng đang định đề cập đến linh cảm - "giác quan thứ 6" :D

Còn trường hợp nữa là ai hay thiền thì cũng có 1 khả năng nhất định trong chuyện đoán trước tương lai...

Mình cũng có những lúc có cảm giác như mọi nguời tả... Chẳng hiểu sao... Nhất là khi học thi. Cứ những cái nào mình bỏ hoặc chỉ học qua loa là những cái sẽ có trong bài thi :))
(trường hợp đập đầu vào đâu như anh Thanh nói thì hình như em hiếm gặp :D )
 
Đinh Trọng Thành Trung đã viết:
Thì ra chú này là kẻ thù của mình, he he he he. Ko hiểu có đánh nhau trận nào trên sân chưa nhỉ :D*?

Dạ chưa, bác yên tâm, em chưa đến sân Cột Cờ bao giờ:D
Mà bây giờ cũng có còn CAHN với TC nữa đâu:(

Quay trở lại đề tài chính, thi thoảng mình cũng có những giây phút có cảm giác là cảnh hiện tại này mình đã biết rồi, tuy nhiên "biết" hay là "nhìn" thấy ở đâu thì ko thể biết được, còn tiếp túc dự đoán tiếp thì ko thể. Vậy có thể là hiện tượng va đầu vào cây :).

Em rất hay gặp tình trạng này khi gặp rủi ro, ngã xe chẳng hạn:))
 
Hóa ra là mình không phải là người duy-nhất-đặc-biệt :D Mọi người ai cũng có chút vậy hay sao ấy. Nhưng gần đây không còn đi nhiều, ko còn tiếp xúc nhiều, suốt ngày quanh quẩn xó nhà,xó trường lại thấy ít gặp đi... Âu cũng là 1 chút cho mọi người tham khảo.
Có những lúc "chợt nhớ" ra mình đang làm chính xác những gì mình "đã làm" hay "đã biết", cảm giác thật rùng mình :p Cảm thấy mình có chút gì đặc biệt (hay quái dị :)) )... Giờ có khi phải lập hội :D

Có điều, những khoẳng khắc ấy lại ko có chu kì hay bất cứ cái gì tương tự như thế... Mong rằng mình có thể đợi đến khi có một ông dở hơi (xin lỗi các bác làm khoa học) nào giải thích được. Thay vì là đập đầu vào cây :D
 
Ủa, thế có tập luyện được khả năng này không nhỉ ???

Tìm hiểu về giác quan thứ sáu cũng thú vị ra phết, tuy huyền ảo nhưng cứ tin thì cũng hay. he he he
 
:-? Em cũng có thể biết trước một số thứ :-? nhưng hầu như ko thể kiểm soát được :-? Mà phần lớn chỉ là biết về những chuyện rất vu vơ hoặc liên quan đến chuyện buồn (Lần trước bà em mất ) ...
Ko biết lý giải vì sao, và hình như đến bây giờ vẫn ko thể có lý giải :-? :-/
 
Cái cảm giác như là mình đã từng nhìn thấy việc đấy trong QK (kể cả mơ lẫn nghĩ) xảy ra ngay cả khi chúng ta tỉnh táo hay căng thẳng(đối với em là thế :D) nhưng mà tại sao đến lúc đó mình mới nhận ra ?? Em có cảm giác trước đó chưa bao h nghĩ đến việc đó mà tự dưng khi xảy ra mình lại có cảm giác như biết rồi vậy. Suy cho cùng có thể là ảo giác hay có sự "chập mạch " mà thôi :p
Cái gọi là giác quan thứ 6 liệu có thật ko? Cái này chắc nó thuộc bản năng tự nhiên mà con người có lẽ đã có từ thuở xa xưa rồi sau bị mất đi(hay bi lãng quên) ,điển hình là các loài động vật trong TN có thể dự đoán được các thiên tai như động đất,núi lửa... Hy vọng trong tương lai con người có thể tìm lại giác quan này .
 
Có thể phân biệt một cách nhìn thấy tương lai do cảm xúc mạnh (strong emotion), ví dụ như:

1. Tai nạn giao thông chẳng hạn. Trước khi bị tai nạn khoảng 2-5 giây - gần như là mình đã biết trước sự việc sẽ diễn ra thế nào, và khi nó xảy ra thì tạo cho mình cảm giác kỳ lạ, vì sao chuyện này ta đã biết từ trước!

2. Mong muốn tột độ của con người. Khi ta mong muốn, khát khao tột độ, thì những mong muốn đó rất dễ được thể hiện trong giấc mơ theo một trình tự - khá logic, hoặc không logic :D hehe... Và chẳng may nó diễn ra đúng mong muốn thì sự việc sẽ được coi là "được tiên định" trước.

Ngoài những trường hợp trên, có những trường hợp - một vài sự việc đã được thấy trước đó - thường là trong mơ. Nếu như đọc cuốn Interpretation of dreams của Freud, thì ta thấy cách giải thích khá đơn giản - giấc mơ chỉ là sự lồng ghép các ký ức khác nhau mà thôi. Việc con người "chợt" nhận thấy có gì đấy quen thuộc chỉ là do quá khứ thực sự đã bị lãng quên...

E rằng, cách giải thích này chỉ đúng một phần đối với những cảnh vật, sự vật mà thôi, chứ rõ ràng là mình biết được trước cả hành động lúc đó... Không loai trừ những ảo giác, sự "chập mạch" nào đấy - nhưng cũng là điều đáng để suy nghĩ.
 
Nói chung mình luôn thử đoán trước tương lai,nhưng hầu hết đều đi ngược lại đối với suy nghĩ của mình.Nhờ vậy mà mình biết được cái gì sẽ ko xảy ra.Đó cũng là giác quan thứ 6 nhỉ?
 
2. Mong muốn tột độ của con người. Khi ta mong muốn, khát khao tột độ, thì những mong muốn đó rất dễ được thể hiện trong giấc mơ theo một trình tự - khá logic, hoặc không logic hehe... Và chẳng may nó diễn ra đúng mong muốn thì sự việc sẽ được coi là "được tiên định" trước.
---> Mình ủng hộ ý kiến này.
Nhiều người mơ thấy tương lai, thực ra do nghĩ nhiều về việc đấy dẫn đến mơ. Trong nhiều trường hợp thì những suy nghĩ lại đúng với thực tế nên dẫn đến mơ giống với thật.
Ví dụ: chuẩn bị đi thi. Do học kém, tâm trạng lo lắng, nghĩ mình chắc trượt ---> mơ gặp ác mộng là trượt ---> đến khi thi trượt thật ---> mơ giống như thật.
 
Nói thế chứ có khi mơ ác mộng xong tỉnh dậy thấy hú vía thế là kết quả thành ngược lại.
 
Chả hiểu nội dung trên là gì nhỉ ? Một điều đơn giản chắc là tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Nếu như nhìn thấy được tương lai thì con người ta sống và phát triển làm cái gì nhỉ ?....

Chỉ có thể nói rằng, con người ta có thể phỏng đoán được tương lai thôi, dựa vào thống kê và phân tích các qui luật tự nhiên... Nhưng nói chung dù có biết rõ các chu kỳ phát triển và qui luật phát triển đến bào nhiêu, con người ta cũng không thể nhìn thấy được tương lai.
 
Vũ Duy Thành đã viết:
Chả hiểu nội dung trên là gì nhỉ ? Một điều đơn giản chắc là tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Nếu như nhìn thấy được tương lai thì con người ta sống và phát triển làm cái gì nhỉ ?....

Chỉ có thể nói rằng, con người ta có thể phỏng đoán được tương lai thôi, dựa vào thống kê và phân tích các qui luật tự nhiên... Nhưng nói chung dù có biết rõ các chu kỳ phát triển và qui luật phát triển đến bào nhiêu, con người ta cũng không thể nhìn thấy được tương lai.
Đây ko phải là phỏng đóan hay thật sự biết trước. Chỉ đơn giản là cảm giác thôi. Trước đây chắc ai cũng nghĩ là chỉ mỗi mình "làm được" thế, và sau khi có topic này, ít ra đỡ đi 1 vài X-Men tự phong thôi :p

Anyway, nếu anh chưa từng cảm thấy thì cũng khó diễn tả để anh hiểu lắm :D Cảm giác luôn là 1 cái gì khó miêu tả bằng ngôn ngữ
 
Giấc mơ thường hay trái ngược với hiện thực ,Phải ko ah?
 
em đã từng đọc 1 bài trên Thế Giới Mới (lâu rồi) giải thích về hiện tượng khi 1 sự việc xảy ra bỗng dưng có cảm giác thấy quen quen, hay thậm chí như đã từng xảy ra trong quá khứ này. Giải thích khá khoa học và thuyết phục, nhưng giò thì chịu không thể nhớ chính xác được, đại loại là 1 hiện tượng của bộ não khi xử lí thông tin mới rồi nhầm chập choạng ở đâu đấy, hiện tượng này được gọi là "dé jà vu illusion".

Another resource:

http://people.howstuffworks.com/question657.htm

The term déjà vu is French and means, literally, "already seen." Those who have experienced the feeling describe it as an overwhelming sense of familiarity with something that shouldn't be familiar at all. Say, for example, you are traveling to England for the first time. You are touring a cathedral, and suddenly it seems as if you have been in that very spot before. Or maybe you are having dinner with a group of friends, discussing some current political topic, and you have the feeling that you've already experienced this very thing -- same friends, same dinner, same topic.
Related terms

Paramnesia - a disorder of memory: a) condition in which the proper meaning of words cannot be remembered; b) the illusion of remembering scenes and events when experienced for the first time -- called also déjà vu
Jamais vu - a disorder of memory characterized by the illusion that the familiar is being encountered for the first time

Source: Merriam Webster Medical Dictionary


The phenomenon is rather complex, and there are many different theories as to why déjà vu happens. Swiss scholar Arthur Funkhouser suggests that there are several "déjà experiences" and asserts that in order to better study the phenomenon, the nuances between the experiences need to be noted. In the examples mentioned above, Funkhouser would describe the first incidence as déjà visité ("already visited") and the second as déjà vecu ("already experienced or lived through").

As much as 70 percent of the population reports having experienced some form of déjà vu. A higher number of incidents occurs in people 15 to 25 years old than in any other age group.

Déjà vu has been firmly associated with temporal-lobe epilepsy. Reportedly, déjà vu can occur just prior to a temporal-lobe epileptic attack. People suffering an epileptic seizure of this kind can experience déjà vu during the actual seizure activity or in the moments between convulsions.

Since déjà vu occurs in individuals with and without a medical condition, there is much speculation as to how and why this phenomenon happens. Several psychoanalysts attribute déjà vu to simple fantasy or wish fulfillment, while some psychiatrists ascribe it to a mismatching in the brain that causes the brain to mistake the present for the past. Many parapsychologists believe it is related to a past-life experience. Obviously, there is more investigation to be done.

more information @: http://www.memorylossonline.com/fall2005/dejavu.html
------------------------------------
Mọi người khỏi lo nhé, có tận 70% dân số gặp ảo giác này mà. Em cũng nhìn thấy nhiều lắm, lúc đầu tưởng mình là prophet, nhìn thấy tương lai, ai dè cũng chỉlà dân đen thôi... :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói chung trong đời em có 3 lần cận kề cái chết,nhưng lại chả cảm nhận được gì cả:
-5 tuổi:mổ ruột thừa,phát hiện hơi muộn,may mà mổ kịp.
-10 tuổi:sốt xuất huyết,chết lâm sàng:ngừng thở,may mà bố kịp xoa bóp.
-15:đi xe đạp,thằng bạn ngã đẩy mình lăn ngang ra đường.Cái xe máy phanh cách đầu mình 10 phân.
Chắc số chưa đến nỗi chết nên ko cảm nhận được gì.
Ko biết 20 tuổi sẽ gặp gì đây?????
 
Em nhớ đọc đâu đấy như vnexpress vè hiện tượng này nó giải thích là do tương lai gửi tín hiệu về cho chúng ta, hoặc do kiếp trước kiếp sau thế nào đấy. Nghe rất mê tín nhưng cũng có lý :D
Hình như hiện tượng này ai cũng gặp chứ không phải là phần lớn.
Em còn bí trường hợp lặp đi lặp lại nhiều lần lắm mà mình không tài nào nhớ được lần trước nó xảy ra ở đâu cả, nhưng mà chắc chắn là nhiều lần, không biết ai gặp chưa vậy?
 
Em cũng gặp hiện tượng này khoảng 3, 4 lần gì đó. Cái em gặp là 1 lúc nào đó, giật mình nhận ra "hình ảnh" mình đang thấy rất quen thuộc, như là đã được nhìn thấy trong quá khứ, song chắc chắn là chưa xảy ra trong quá khứ, mà em cũng ko thể xác định được là mình gặp trong mơ hay ko.

Có thể khẳng định là trường hợp này của em ko liên quan gì chuyện đập đầu vào đâu như anh gì nói, càng ko phải là do quá mong muốn mà thành. Cách giải thích về ko gian nhiều chiều hơn 4, tuy hơi trừu tượng song em thấy rất hợp lý, ngoài ra cũng có thể tin vào cái gọi là giác quan thứ 6.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên