Có thể nhìn thấy được tương lai???

Lưu Công Thành
(congthanh)

Điều hành viên
Có chuyện này tớ muốn tâm sự với các bạn...

Chả hiểu sao, thỉnh thoảng tôi chợt nhận thấy có những khoảnh khắc trong hiện tại mình đã được thấy trong quá khứ. Không hiểu hiện tượng này gọi là gì? Chắc chắn không phải ảo giác rồi.

:confused: :confused: :mrgreen: :D
 
Hi Thành,

Vật lý hiện đại giải thích rằng: Bộ não con người hoạt động trên nguyên tắc thu nhận, xử lý và cất trữ thông tin qua mạng Neuron. Phần thông tin thuộc về quá khứ sẽ được lưu bởi bộ nhớ dài hạn, và được đánh địa chỉ để tìm kiếm bằng Neuron #1876512, trong khi phần bộ nhớ ngắn hạn để lưu trữ những thông tin mới nhận được quản lý bởi Neuron #2865423. Hai Neuron này ở cách nhau 1 đoạn đủ xa (128nm) để có thể làm việc độc lập. Tuy nhiên có 1 số trường hợp (ví dụ như bị đập đầu vào cái cây), làm cho chúng vô tình tiếp xúc vật lý với nhau, gây nên hiện tượng rối loạn trong đánh địa chỉ bộ nhớ, những thông tin vừa tiếp nhận bị đánh cùng địa chỉ với những thông tin cũ, gây cảm giác nhìn nhận sự vật như đã từng thấy trong quá khứ.

Anh không hiểu lắm về sự tồn tại của Neuron ghi thông tin tương lai, nếu có chắc cũng ở rất xa 2 Neuron kia, nên khó có khả năng nhận biết được tương lai.

Nếu may mắn mà Thành đập đầu vào đâu mạnh quá đến mức đoán biết được tương lai thì email ngay cho anh nhé, anh em mình hợp tác kiếm tiền cá độ của bọn William Hill :)

/Thanh
 
Em cũng giống anh Thành vậy , những sự việc hay cảm xúc "lần dầu tiên" gặp nhưng có lúc lại thấy vô cùng thân quen , như là đã gặp ở một nơi nào trước đó nhưng không nhớ được ( có một vài trường hợp em nhớ là đã thấy trong mơ , tuy không chính xác 100% nhưng cái cảm giác và sự việc là rất quen ).
Ps : Nói nghiêm túc , anh em đừng trêu !!!
 
Hi,

Giải thích lại theo thuyết tương đối nhé, cách này khó hiểu hơn cách trên 1 tẹo:

Con người sống và nhận biết vũ trụ như 1 không gian 4 chiều (3 chiều không gian và 1 chiều thời gian). 1 sự kiện xảy ra tại 1 địa điểm và 1 thời điểm có thể được xác định bởi tọa độ của nó (x,y,z,t) và là duy nhất trong không gian 4 chiều. Ví dụ chúng ta nói "Vụ biểu tình khỏa thân ở Newyork năm 1990" thì Newyork xác định bởi (x,y,z) và 1990 bởi (t).

Tuy nhiên vũ trụ có tất cả bao nhiêu chiều thì khó biết được vì sự giới hạn của các giác quan loài người.

Vậy nếu thực sự vũ trụ có nhiều hơn 4 chiều, thì sẽ có vô số các điểm có cùng tọa độ (x,y,z,t), tức là sự kiện đối với chúng ta nghĩ là duy nhất (theo thời gian và không gian), sẽ hoàn toàn không phải duy nhất trong không gian nhiều chiều hơn. Có vô số các điểm mà hình chiếu của nó vào không gian 4 chiều là (x,y,z,t).

Lấy 1 ví dụ cho dễ hình dung: có 1 thằng và 1 con sống trên 2 không gian 2 chiều là 2 mặt phẳng song song, thì chúng sẽ không hề biết sự tồn tại của nhau dẫn đến cả 2 đến cuối đời đều ế. Nhưng 1 người bình thường (như chúng ta) quen sống trong không gian 3 chiều sẽ dễ dàng nhìn thấy sự tồn tại của cả 2 và cảm thấy việc chúng nó bị ế là nực cười. Ngay cả khi cả 2 đứa ở cùng tọa độ (x,y), chúng vẫn ko thể túm lấy nhau làm điều chúng muốn được, vì thực tế chúng ở 2 điểm khác nhau có tọa độ (x,y,z1) và (x,y,z2) trong không gian 3 chiều.

/Thanh
PS: Chính mình đôi lúc cũng có cảm giác như mấy bạn, nhưng đoán là do đập đầu vào cây nhiều hơn là do thuyết tương đối.
 
Hóa ra vụ này có nhiều người biết nhỉ. Thỉnh thoảng tôi cũng có giật mình phát hiện ra là mình nhìn thấy trong mơ 1 chuyện gì đấy vừa xảy ra lập tức. Thường thì nhìn thấy 1-2 hình ảnh trong mơ nhưng cũng có lúc tương tự như 1 video clip khoảng 4-5 giây. Mê tín thì bảo là "ma nhập" :cool: còn khoa học thì chắc phải theo thuyêt tương đối bác BHT giải thích vậy.
 
Dựa theo lý thuyết bác Thanh vừa giải thích, em ngu muội có ý kiến thắc mắc thế này: rõ ràng hồi xưa Toán 2 với Hóa 2 ở cùng tầng 4, đi học thêm thì rõ ràng học cùng 1 lớp. Như vậy rõ ràng là có cùng tọa độ x, y, z vậy thì không hiểu vì cái gì mà đến giờ 2 đứa mới tiếc ngẩn ngơ là ngày xưa rõ ràng củng có thích nhau mê mệt, thế mà lại không tán nhau, yêu nhau? Bác cho hỏi có phải là do cái tọa độ t không bác? :D
 
Như vậy rõ ràng là có cùng tọa độ x, y, z

Cái này phi khoa học, theo mình hiểu thì không thể tồn tại sự trùng khít tuyệt đối thế được, ví dụ A ở tọa độ (x,y,z) thì trường hợp tốt nhất B sẽ nằm ở (x,y,z-epsilon), trong đó epsilon là 1 khỏang cách tương đương 5-15 inches tùy theo tính chất vật lý của A.

/Thanh
 
Khi 2 cơ thể hòa quyện vào nhau rồi thì epsilon sẽ chạy về 0 bác Thanh ơi, làm gì mà sai số nhiều thế.
 
Hix hix, đang nghiêm túc lại thành "tán nhau" các bác ạ!
Em cũng có những kiểu "mơ" như thế... Không xác định thời gian, có khi là 1 2 hôm sau giấc mơ đã nhìn thấy, có lúc lại lâu hơn 1 năm... Không thể giải thích nổi!
 
Oh, anh có nghe nói về thuyết phát triển theo hình trôn ốc trong triết học không?
ở mức độ phát triển cao hơn, hay ở vòng xoáy bên trên, người ta như gặp lại chính mình ( vì cùng tọa độ ), nhưng ở một mức độ mới, cao hơn. Em nghĩ đó cũng có thể là tại sao nói The end of the journey is the beginning :confused:

N.sĩ P.Đ. Phương cũng có nói '' Lên đến đỉnh cao ta bắt gặp sự đơn giản, nhưng đừng nhân danh sự đơn giản đấy mà lười lao động và tìm kiếm...''

Có lẽ vì nếu không tìm kiếm và tiếp tục đi lên theo thứ tự các vòng xoáy của trôn ốc, thì sự đơn giản tìm thấy chỉ là đơn giản ở mức nguyên sơ.

everything should be made as simple as possible, but not simpler (A.E)
:)
 
Em cũng nhiều lần thấy như vậy, đỉnh nhất là 1 lần em nằm mơ thấy CAHN thắng Thể Công ngay trên sân Cột Cờ, cuối cùng đúng như vậy. Không rõ có phải ăn may không.
 
cung co cach giai thich khac: hay tuong tuong trong anh co hang tram, hang nghin con nguoi cung song trong anh! Khi anh doc 1 wuyen sach, ho cung doc nhung co cach ung xu co the giong(chu yeu) cung co the ko giong anh! Vi the co the co 1 chuyen ko may xay ra truoc mat 1 nguoi trong anh, o 1 he khac, ho gap va theo 1 cach nao day... anh cung thay! Chinh vi the ma thinh thoang ma minh moi thay chu ko fai la luc nao cung thay!
EM thi chua thay tuong lai, nhung nhung hinh anh cuc ki wen thuoc ve wa khu thi gap rat nhieu! Nhieu khi em di tren 1 con duong va thay moi chuyen xay ra lai y het nhu the: cung co cai oto di wa, co cai la roi, co tieng rao banh mi... giong y het nhu minh da tung trai wa roi!

Kien thuc em nong can, biet chu ko hieu ro lam! Mong cac anh thong cam!
 
Cái mà Thành nói có phải là thấy trước tương lai đâu, mà là cảm thấy một sự kiện xảy ra trong hiện tại trở nên rất quen thuộc rõ ràng như thể đã từng xảy ra. Có một lần khi bắt đầu có cảm giác như vậy tôi cố để hình dung các sự kiện tiếp theo nhưng không thể hình dung nổi, tuy nhiên khi các sự kiện xảy đến thì thấy đúng là nó rồi, rõ ràng là nó phải như thế, rõ ràng là thấy ở đâu rồi ;). Thậm chí ngay sau đó còn "nhớ" ra là "lần đó" mình cũng cố để hình dung các sự kiện tiếp theo như vừa rồi nhưng mà cũng không ra, y xì :D
Mà hỏi mọi người thì thấy ai cũng có lúc như vậy thì phải...
 
Thi em cung roi ma: em thay nhung su viec do giong y het trong wa khu. Trong wa khu cung tung xay ra y het nhu the!
 
Chắc chắn là ảo giác rồi,mấy bác chỉ tưởng tượng là giỏi,có thể dùng xác xuất để c/m thì thấy ko có gì là lạ cả.
 
Chú Tùng viết xác suất còn sai chính tả thì chứng minh cái gì? ;)
 
Refresh lại topic này xem có ai có ý kiến gì không?

Mình lại một lần nữa phát hiện ra là cuộc sống hiện tại đã được nhìn thấy trong quá khứ: Trong một khoảnh khắc bất chợt, mình rùng mình - những gì đang diễn ra đã được mình thấy trước đó rất lâu. Và bình tĩnh hơn nữa, mình ngó quang cảnh xung quanh - hmm, gần như nó chính là quang cảnh mà mình đã được chứng kiến trong quá khứ và đợi thêm chút nữa - những gì diễn ra sau đó đúng theo thứ tự mà mình đã biết, không sai một chút gì.

Vậy đó là gì? Bởi vị trí đó, trong quá khứ mình chưa đến bao giờ???
 
Em cũng nhiều lúc như thế, đang làm việc gì đó tự nhiên lại rùng mình dừng lại. Trong đầu em, tự nhiên thấy mọi hình ảnh trước mắt mình tại thời điểm đấy quen thuộc một cách kỳ lạ, từ sự hiện diện đến cách sắp xếp của các sự vật, sự việc, mà rõ ràng có những cái mình chưa từng gặp, mình cũng thấy quen. Nó đôi khi hiện ra, chỉ là một khoảnh khắc thôi, nhưng lóe lên trong đầu mình, giống như một bức ảnh được lôi ra từ album để đối chiếu, gần như chắc chắn những hình ảnh hiện ra trước mắt mình, mình đã từng thấy rồi. Mặc dù đấy chỉ là một góc phố mình đi qua nhưng cũng khiến em phải buột miệng hỏi người bên cạnh:" Hình như những hình ảnh này mình đã thấy từ trước rồi?" Giống như một sự quay ngược quá khứ :|
 
Back
Bên trên