có nên đòi không??

Nguyễn Chí Thanh
(NCT)

Điều hành viên
Dạo này ở đây sao vắng teo vắng ngắt thế này? Người trả lời câu hỏi còn nhiều hơn người hỏi. Nhân tiện có chuyện này thắc mắc, vào đây hỏi luôn :mrgreen:
Mình thấy có mấy bạn gái, có người yêu rồi mà cứ giấu là mình đã có người yêu. Cho hỏi thế là có ý gì đây ạ. Nếu giả sử một người con trai bị rơi vào hoàn cảnh này, liệu các nhà Tâm Lí khuyên thế nào? Có nên "đòi" phát cho chắc cú không? :D
 
Cau ve hoc bai de...Cau co de toi ho cko day??? Nhung hen ho tu nay khep lai..Than ta nhe nhang nhu may...Hen tra loi cau sau ki thi. Chi so den luc do hoi muon roi nhi???:D
 
..............Nên đ.........ò.........i..............
 
Nói chung em nghĩ là còn tùy người con trai và con gái đó là ai. Đâu có gom chung vào mà trả lời được, tính mỗi người mỗi khác mà ;)
(xin lỗi, em nói có ai hiểu không nhỉ ?)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thanh tra kiểm tra là công tác quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước đấy các cậu ạ :smoking:
 
nếu đòi được thì đòi khẩn trương, lúc nào chả thế, có giấu hay ko cũng vậy :D
 
Che giấu tình cảm, che giấu những mong ước nhỏ bé như thế thật là khổ... tại sao lại không? Cứ để tất cả diễn ra tự nhiên và trần trụi thoải mái, chẳng phải tốt hay sao? Một đứa trẻ đói khóc đòi ăn, chẳng lẽ lại sai? Có ai dậy nó phải biết kiềm chế, câm nín khi đói khát không? Còn mẹ nó có cho nó ăn hay không lại là chuyện khác... nhưng... chắc chẳng có mấy người mẹ nhẫn tâm đến độ bỏ đói đứa con của mình đâu:))
 
Mấy anh này, thật là .... :(. Thế này mà rơi vào tay em nào, chắc các bác quyên sinh hết cả lũ. Câu hỏi của tôi có hai ý, các bác nhằm đúng vào phần "xôi thịt" mà chơi ngay, còn phần kia thì cứ xem như là chưa có. Thế này thì làm sao làm nổi việc lớn.
Các bác nên tự kiểm điểm lại mình, có gì cần học hỏi thì nên học em Đỗ Việt về tính tự chủ. Đây mới đúng là người đàn ông chân chính.
Tiếp, câu hỏi ở đây là có nên đòi hay không. Các bác chỉ bảo mỗi là đòi, đòi, và đòi. Chẳng có bác nào giải thích tại sao. Đòi mà được ngay thì ông kễnh nào chẳng đòi. Có anh Chi lấy cái ví dụ cũng hay. Nhưng mà có phần không đúng. Con đòi mẹ ăn, thì chỉ mỗi việc lăn đùng ra khóc. Anh thử nghĩ nếu một thằng nhóc nào đòi, mà trừng mắt lên quát:"có cho bú không thì bảo một câu xem nào". Thế thì có mà ăn được cái ngón chân cái vào mồm. Vấn đề là ở chỗ nhiều chàng trai rụt rè, e thẹn, đòi cũng không biết đòi thế nào, nên phải hỏi liệu đòi trong tình huống này có nên không, có xứng đáng để mình xông pha không??..Post một câu hỏi, để những người từng trải hướng dẫn người chưa trải, để mà cùng nhau tiến bộ, đi theo đúng đường lối.
Các bác bỏ cái thói trẻ con tham ăn đi nhé, xấu hổ chết đi được. Mất cả mặt anh em.
 
<nhưng><em><vẫn><chưa><hiểu><kí><lắm><câu><hỏi><của><anh>
<"đòi"><có><nghĩa><là><làm><sao>
 
Đòi có nghĩa là, :? dễ hiểu lắm... :

"-em ơi, em có yêu anh không?
-có chứ, sao anh hỏi lạ thế
-thế ... em có nghe lời anh khônng??
-có ạ
-sao hôm nay em xinh thế
-thật không anh :D
-em mặc cái áo này đẹp thật đấy
-thật ạ
-ơ kìa, cái khuy áo của em nữa, sao nó sáng lung linh hay thế nhỉ, anh xem nào
-ơ, em có thấy gì lạ đâu
..... tạch
.......tạch
..........tạch
............."
 
oạch Thân đệ em nào xinh thế ???

Anh mới lập lời thề về sau lấy vợ xinh rồi ... anh cả chú phấn đấu xem vợ thằng nào xinh hơn nhé
good luck :D :D :D
 
hehe theo cao kiến của anh thì tiếng tạch tạch tạch là tiếng cúc quần chú THanh bung :D :D :D
 
Stop đi!! lại lợi dụng câu bài và nói năng vớ vẩn rồi! X(
 
"đòi" ở đây hơi chung chung quá... :)) và đúng là đang câu bài !
 
Vũ Xuân Tùng đã viết:
hehe theo cao kiến của anh thì tiếng tạch tạch tạch là tiếng cúc quần chú THanh bung :D :D :D
Cao kiến của anh thấp như gián. Tôi đi chơi với bạn gái không bao giờ mặc quần khuy. [-x
Mà đây đúng là khúc mắc thật, sao các em cứ bảo câu bài thế nhỉ?
 
anh ah đòi làm gì ? đòi mà ko được -> dơ ,đòi được ,mà người ta bị động -> mất hứng : làm thế nào mà người ta đòi mình thì mới zui
 
Trời ạ, bao năm tầm sư học đạo, tìm thầy khắp bốn bể, bây giờ sao em mới ló mặt ra! Hôm nào về VN phải xin làm đệ tử thằng em mới được.
Nhưng mà chú nói thế, liệu có cách nào không? bày lên đây cho anh em cùng học hỏi. Hay là lại giống mấy thằng nhõi con, chỉ biết nói dóc tán phét, đừng làm anh thất vọng nhé.
 
Mấy anh tư vấn kiểu này chắc là chết đàn em hết quá ......
 
<oạch>
<:D>
<hình><như><em><hiểu><rồi>
<nhưng><mí><anh><mà><đòi><thì><hư><quá>
<mấy><chuyện><này>
<em><gái><nghĩ><là><:nono:>
 
Back
Bên trên