Có cái ... không

Nguyễn Mỹ Hạnh
(NMHanh)

New Member
Chị PA là vợ anh Tú. Ngày ngày, cứ sau khi anh Tú đi làm, chị PA lại vào bếp giặt giũ, trông con và nấu ăn. Ai cũng công nhận chị PA là một người vợ rất đảm việc nhà và chịu khó chăm sóc chồng con.

Một hôm, chị PA đang làm bếp say sưa thì em Long đến gõ uỳnh uỳnh vào cửa. Mới mở cửa, chưa kịp nói năng gì thì chị PA đã bị em Long hỏi 1 câu như tát nước vào mặt:
- Chị gì ơi, chị cho tôi hỏi, chị có cái ... không?
Chị PA xấu hổ quá, không nói năng gì đóng sầm cửa lại.

Ngày hôm sau, ngay sau khi anh Tú đi làm, Long lại đến gõ cửa nhà chị PA và hỏi câu giống hệt. Cũng như lần trước, lần này, chị PA lại xấu hổ và đóng sầm cửa lại, nhưng trong lòng thì hết sức bức xúc.

Tối đến, không kiềm chế được, chị PA đem chuyện lạ kể cho chồng:
- Anh ơi, mấy hôm nay cứ có thằng hâm nào đến gõ cửa nhà mình, hỏi em có cái ấy không anh ạ.
- Thằng nào láo thế nhỉ. Ngày mai anh sẽ ở nhà, nếu nó đến quấy rối em nữa thì em cứ hỏi nó là nó hỏi để làm gì. Nếu nó nói gì xúc phạm em, anh sẽ tẩn cho nó 1 trận - anh Tú vỗ về chị PA 1 cách rât manly.

Ngày hôm sau, mọi chuyện diễn ra giống hệt. Long lại đến gõ cửa nhà chị PA. Lần này chị PA dõng dạc quát lại Long:
- Chị có đấy, chú hỏi để làm gì?
- Chị có à? Thế chị cho em gửi lời nhắn đến anh Tú chồng chị là nếu chị có cái ... thì anh ấy cứ về nhà mà sử dụng, đừng sang f... vợ em. Em xin hết ạ.
 
chậc ... chậc ... em cam đoan truyện này fake :p vì ai chứ Tú béo đuối lắm :)) phục vụ chị Fanh còn hết xí quách =)) sức mấy mà đú :)) chưa kể vợ em toàn mất ngủ cả đêm sức đâu mà chiến đấu >:)
 
thằng long so* ý quá hehe vớ cả .. vợ chú toàn gọi anh sang đấy chứ hehe
 
thế này là em Long kém quá, hỏng, hỏng cả [-x để vợ mình bị thế mà chỉ dám sang hỏi chị thế thôi ah [-x

chị xin lỗi em lần này chậm hiểu :"> sau có tái diễn em cứ cut luôn :"> chị ko tiếc đâu em ah ;;)
 
em ah ... đường kính 20cm... :-s thôi tha cho chị đi em, chị ko muốn tiếp bước tù trưởng Hạnh đâu em :">
 
hơ hơ ... Long đi chỗ khác chơi... mặc dù 5cm ... chạm đất như có đêm nào phải ngủ ngoài đường đâu PA nhỉ ;))
 
ây dà, Tú làm tớ lại phải thú nhận thêm là phòng khách cũng ko phải là ngoài đường :">
khi nào chân dài ra mới đc rời phòng khách đấy nhé [-x

( thôi Tú ơi, tớ trót dại chọc giận ấy, nốt làn này thôi, tớ con gái liễu yếu đào tơ, dù gì trong VC này cũng ko thể sánh vai cùng phái mạnh các ấy :"> nên đừng để trong lòng mà thù hằn, mà dằn vặt, mà cho tớ nắm thêm vài con gì nữa nhé :( tớ xin cảm ơn :"> )
 
Bậy bạ rì đâu , truyện hấp dẫn mà ! Tưởng Long đã là tổ sư dâm dục học rùi , ai ngờ anh Tú béo rùi thêm chị PA và chị Hạnh còn cao tay hơn :">
 
Ốc nói thế nào ấy hậu sinh khả ố mà ... lớp trẻ bao h chẳng hơn lớp già duy chỉ có điều là Long van phải ngủ ngoài đường còn anh được vào nhà .
To PA : đúng là đang học ở FR nó khác .. phòng khách hay phòng ngủ đều như 1 PA nhỉ :D
 
:"> qua màn hình với tao cũng đủ rùi ! Chả cần :"> trực tiếp đâu , vẫn vui chán mà ;))
 
em Thảo ... :eek: wao wao thế là em hơn chị nhiều rồi đấy, gì chứ cyber... chị còn chưa dám nghĩ đến em ah :))
 
phòng khách có phải là phòng ngủ hay ko, ko quan trọng

cái quan trọng là làm sao cho 2 chân phải dài hơn 5cm chứ, thấy Tú đi lại khó khăn thế tớ thương lắm :(
 
Back
Bên trên