Có ai thất tình thì vào đây tâm sự nhé

Phạm Nhật Thắng
(babyinmydream)

New Member
Tôi đã mất niềm tin trước những gì em nói
Tự giận mình sao ngày đó quá ngây thơ
Cứ mãi tin mãi đợi để bây giờ đau khổ
Nỗi cô đơn trong bóng tối lệ tuôn trào
Có ai thất tình như tôi thì vào đây tâm sự nhé
 
Khổ thân anh bạn mới thất tình
Chỉ vì ở đời lắm em xinh..
Nhưng chủ yếu do mình là chính,
Nếu chỉ nhìn mặt thì.. chưa tinh! :)

Sự ngây thơ không là tội lỗi,
Nhưng nó lại làm tội người ta..
Tội cho những kẻ chưa nhận ra
Rằng cái "Tình" là gì mong manh lắm... ;)
 
Chân thành chúc bạn Thắng chóng lấy lại phong độ :D
 
Kể ra thì ở trường ams này lắm anh làm thơ hay nhỉ
Cám ơn anh Đỗ Việt nhiều
 
hic...sao bố này lại thất tình thế?? bị từ chối thẳng thừng hay chưa dám nói??? cứ hỏi thẳng 1 lần xem sao???
 
oé . em vào . em bị thất tình
hay nói cách khác là tình đơn phương
tại vì nó trẻ con quá , chẳng biết gì hic
 
hic Vũ làm ơn đi ra đi ,ông chả nói với tôi là ông không bị làm sao cơ mà ????
 
Hơ, có khi Vũ phải gia nhập vào hội này rồi. ;)
 
Hic,em xin đăng kí
Em thất tình một lúc ba bạn gái liền
 
Ở đây có ai "đồng thất tình" bạn Khánh Vân lớp A3 với tớ không?
Vào đây anh em cùng nhau tâm sự & rút kinh nghiệm...
 
hehehe,Khánh Vân nhà mình nổi tiếng làm chết nhiều chú...chưa được kiểm nghiệm...bây h đã được chứng kiến :)) Thành thật chia buồn nhé
 
NGUYEN THANH TRUNG đã viết:
Ở đây có ai "đồng thất tình" bạn Khánh Vân lớp A3 với tớ không?
Vào đây anh em cùng nhau tâm sự & rút kinh nghiệm..
Mày đùa hay thật đấy hả Trung? Hậu quả của mấy hum thi TN lớ xớ gần A3 đây hả?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gớm, khổ quá, cuối cùng lại thành ra chat nhảm, khổ thân tác giả :))
 
Trích dẫn:
Trích dẫn bài viết của NGUYEN THANH TRUNG
Ở đây có ai "đồng thất tình" bạn Khánh Vân lớp A3 với tớ không?
Vào đây anh em cùng nhau tâm sự & rút kinh nghiệm..

Mày đùa hay thật đấy hả Trung? Hậu quả của mấy hum thi TN lớ xớ gần A3 đây hả?

Chịu mày thật,lớp tao ngay cạnh lớp mày việc gì phải chờ đến khi thi TN?
Tao ...bạn KV lớp mày từ mấy lần đi cùng xe bus cơ
Gì chứ thất tình tao bị thường xuyên,để liệt kê ra nhé:Trong lớp thì 7love 3 bạn(trong đó có 2 đời bí thư,một bạn thi hoa khôi trường).Lớp khác thì có một bạn lớp Văn.Khóa dưới thì có 2 em lớp Trung v.v...
Phải thất tình nhìu mới có hứng viết thơ chứ mày
 
một bí quyết để viết thơ là phải thất tình?
ghi nhớ, ghi nhớ!
 
Khà, ai bảo thế, tâm trạng thoải mái vui vẻ viết thơ cũng hứng thú không kém. Nhưng công nhận là thất tình thì dễ nôn ra thơ hơn :D
 
4/7/2004 : thi ĐH : buổi sáng môn Toán, buổi chiều môn Lý.
5/7/2004 : thi ĐH : buổi sáng môn Hóa.
Chú buồn thì ai bị ảnh hưởng nhất ?
Chẳng qua lúc này chú đang hy vọng là người ta nhìn/biết bộ dạng thảm hại lúc này sẽ cảm động trước tình cảm mãnh liệt của chú rồi sẽ chấp nhận chú phải không ?
Qua rất nhiều thằng tớ biết, không hiểu các chú thế nào thì ở trong tâm trạng tạm nâng cấp lên gọi là thất tình thì nó không đi kể nhiều thế này.
Lời khuyên :
1/ Trước khi tự gọi mình là thất tình hãy nhìn lại bản thân và suy nghĩ xem mình có tỉnh táo không ? Kinh nghiệm cho thấy nhiều chú không cưa được em nào đấy thì ngồi ca cẩm. sau có mấy ngày đã tót theo em khác. Hy vọng các chú không giôgns mấy thằng đấy.
2/ Cho chú nào sắp thi ĐH : lo học đi, trượt hay là kết quả kém thì cũng chẳng có mặt mũi nào nhìn người ta đâu. Phải biến đau thương thành sức mạnh:D
3/ Cho chú nào chưa phải thi : tìm 1 trò gì đấy mà làm. nếu chú thất tình vì có địch thủ thì nên đi học võ và dành tiền mua 1 cái bao cát.
4/ Cho tất cả : trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi !

Vài lời, hy vọng các chú không cảm thấy bực.
Chúc thi tốt !
 
Không anh Sơn ạ, anh hiểu sai em rồi . Bọn em yêu nhau hơn 1 năm rồi chứ ko phải là em đang cưa cẩm gì.Nhưng vì 1 lý do mà bọn em chia tay,
Cám ơn anh đẵ cho em lịch thi đại học
 
Back
Bên trên