Có ai học tiểu học Kim Liên ko nhẩy???

Dư Hải Hà
(lovely_winter)

New Member
Em là 1 nhân ngày trước học tiểu học Kim Liên, pà con có ai ngày trước cũng học đó thì vào đây ôn lại kỉ niệm xưa nha! :x
 
Có tớ nè, hồi xưa tớ học 5A lớp cô Luyến! Thế ấy học lớp nào? Có khi tớ với ấy lại quen nhau cũng nên!
 
Ấy học 5A ah? Tớ học 5Z1 cơ, cái lớp thầy Ấn chủ nhiệm ấy! Ấy có biết thầy Ấn ko? Cái thầy xì po mặc quần đùi đi xe phân khối lớn ấy! :))
 
Có, cái ông râu quai nón chứ gì! Tớ cũng ấn tượng ông đấy lắm. Thế ấy có biết cô Luyến chủ nhiệm lớp tớ ko?
 
Hừ, tại mấy đứa bạn tớ ko thèm vào đó thôi! :-s
Tớ ko bít cô Luyến, tiếc quá! Bi giờ cô còn dạy ko? :-s
Mà hình như thay hiệu trưởng rồi thì phải! :-s
Hôm nọ khai giảng đi qua thấy đồng phục mới của trường rất chi là chuối củ, con gái con trai đều phải đeo ca la vát! Bó tay toàn tập! 8-}
 
Mà trông con trai con gái đứng cạnh nhau chả hợp tí nào! Tớ thấy xanh da trời trắng vẫn là 2 màu đồng phục đẹp nhất! :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Topic mình ế mất thôi, đề nghị bà con vào cho đông vui...
Nhung ơi, thế ấy có định về thăm trường ko? Tớ muốn về quá...
 
Oái, sao lại áo dài ah? Em bảo là đồng phục mới của bọn tiểu học cơ(trường cũ của em)
 
Thôi được
bà chào hàng ghê quá nên tui vô vậy

Tui Trần Minh Anh
học 1G-2Z-3Z-4Z1-5Z1
học thầy (cô) cô Xuân (mẹ của hà Quang Anh lớp mình đó Hà ạ :x )
cô Hằng - cô Yến- cô Hòa- thầy Ấn

Trong đó.. quý cô Hòa nhứt nhứt... :x
Tớ cũng ko biết cô Luyến nhưng bít lớp A ;;)
À mà cấp 2 tớ nhớ lớp mình nhiều KL lắm đúng ko Hà?
Cái lxu này.. hôm nào phải họp lại về thăm thầy cô và trường cũ chứ
Tớ đi qua trường ko thường xuyên (mặc dù nhà gần) nên cóc biết đồng phục các em ntn ..
nhưng mà thay đổi cho đẹp trường bà ạ..
có 2 màu trắng xanh nhìn mãi thành nhàm
tui nhwos có lần áo đồng phục mùa đông và cả phfu hiệu nữa chứ của Kim Liên cấp 1 và Kim Liên cấp 3 giống hệt nhau..
Nhìn mới fun chứ ^^
 
Chị học cô Nhàn. Nhớ hồi trước trường rộng quá chạy tung tăng mãi hôm đầu kô hiểu đường nào vào lớp :). Trường mình thích, nhiều cây nhỉ. Xong ngồi ở cửa sổ nhìn sang NTT mơ mộng đến cấp 2 nhanh nhanh :).
Có Nguyệt Minh A1 Ams cũng học Kim Liên này. còn kết nghĩa chị em nữa chứ 8-} :*
 
uây thầy Ấn vẫn dạy cơ à? trước anh cũng học thầy Ấn nè, nhưng mà học từ hồi thầy còn dạy ở Bế Văn Đàn :D
ko học Kim Liên ngày nào nhưng chắc cũng coi như nửa dân Kim Liên vì ngày xưa học cấp 1 Đống Đa, mà xong nó chuyển hết cấp 1 sang KL, các giáo viên ĐĐ trước đều sang KL, các giáo viên cấp 2 của mình thì sang Ng Trường Tộ, giờ mà về ĐĐ thì chả gặp giáo viên quái nào nữa, hài
 
Hehe, cuối cùng cũng có mấy nhân học cùng trường tiểu học, vui róa! :)
MA ơi, tớ muốn về gặp cô Hòa để chào cô quá đi, nhưng mà impossible quá! :((
Thầy Ấn thì chắc chắn là chẳng nhớ mình là ai, pó tay! :-s
Mọi người có nhớ bài hát của trường ko? Em chỉ nhớ được đoạn "trường em bông sen vàng..." chứ đoạn đầu thì pó tay! 8-}
 
trường em bông sen vàng, bừng sáng giữa thủ đô...
gì nữa nhở :(( (đời đời ghi nhớ ơn ĐCSVN, nhớ ơn CM và Bác Hồ 8-} )
hic quên thật rồi :|
mà cấp 1 KL hầu hết sang NTTộ hết nhỉ
 
Vâng, hồi đó có tin NTT sắp đóng cửa nên 1 số ko dám vào, thế mà vẫn chả sao! :>
 
tách tách nhập nhập
cấp 1 cấp 2 của mình chả cón ai nữa, nếu mà hội trường chắc phải sang ké hội trường Kim Liên, NgTT mới gặp giáo viên của mình mất
 
Back
Bên trên