có ai học Nguyễn Trường Tộ cấp 2 ko?

  • Bắt đầu Bắt đầu orchid
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chúc mừng anh Đức, home sweet home, hix, anh cứ về kiểu giữa chừng thế này ko biết bao giờ anh em mình mới được gặp lại nhau đây@__@
 
Vừa vào GG ping đứa nào cũng 1000 hết cả hồn =))
Về sau ping lại trung bình 50-60 sướng :x
Ở bên kia thì vừa vào ping thằng nào cũng 300 ping mấy phát xuống khoảng gần 200 :D
@Bulf:Tầm năm sau hoặc năm sau nữa anh sẽ về nc dịp hè :D
Ah mà....có em nào hẹn anh về khao ấy nhỉ :-/ đâu rồi :-/
 
hớ hớ
chào các anh ạ
:D
tình hình là mình là thằng vô dụng nhất trên đời :(
chả làm gì nên hồn :(
 
Ô thế ra vừa về VN một cái là sn ông anh à :| Chỉ nhớ tầm tháng 12 nhưng ko nhớ ngày :">

Chúc ông anh sinh nhật vui vẻ, tuy chỉ đc về có 3 tuần nhưng ăn sinh nhật ở VN là may mắn rồi 8->
 
Có em nào ở đây còn học trường Nguyễn Trường Tộ cấp II cho anh hỏi nhờ cái này với 8->

"tưng tửng và thiểu năng"....
Sry vì em hơi hỗn nhưng mà đây là lời giới thiệu của anh nhé :D Tại em thấy anh chả cần hỏi mà lật lên mấy trang trc' cũng đc :D
Có em đang học cấp 2 ạ :D
______
Anh Đức sn lúc này chắc toàn bị gộp quà sn vs quà noel làm 1 nhỉ ;)) CMSN anh nhé :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hê hê cám ơn mấy đứa :D
Hôm nào thik đi chơi bời offline gì ko :-/
 
Ôi thế à :">
Cái đống gạch trg` mình đè lõm cả một khoảng bê tông. Thế là lớp em điều mấy đứa to béo đứng lên nhảy nhảy để chụp ảnh :D Chả hiểu lát xog thì cái sân trg` nhìn giống vỉa hè à :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ơ thế em hỏi thẳng khổ chủ, có phải ý anh "thâm thúy" như em Linh nói ko ạ? ;))
 
Chả hiểu ý nghĩa nhưng bài viết của em Khương Thanh Hà lắm :| Chủ thể nói về ai, nội dung rốt cuộc về cái gì 8-}

Thế mọi người ở đây có ai muốn chơi bời gì ko kìa, anh Đức tranh thủ về mấy tuần đang thừa thời gian vô khối kia kìa :-?
 
:x

Sin dạo này thế nào rồi? Còn định sang đây nữa không ;;)

UIC lâu hơn cả rùa cả sên 8-} Em viết mail sang đấy "cầu cạnh" đổi từ half tuition scholarship sang miễn 2 năm đầu có được ko mà mãi ko thấy Mr Hobong Kim trả lời gì cả :-w, cứ chờ thế này chết mất 8-}
 
Back
Bên trên