có ai học Nguyễn Trường Tộ cấp 2 ko?

Giữa tháng 2 thi cái gì đấy? Lại còn vừa mới Tết ra cơ mà 8-}
 
vậy thì em chúc...khởi đầu :D đợi 2/4 chúc chính thức :))

Thi cử gì giờ này thế :|
đây này anh :))

Chúc Bình Dương năm nay đi thi IMO có kết quả cao (gold medal)
Chúc em Khương Hà năm nay đỗ hết Ams,Tổng hợp,Sư phạm
Chúc bạn Hưng năm nay apply university có scholarship cao
Chúc Kiên thi Olympia được giải nhất cả năm
Chúc chị Trang sớm song việc apply đi Korea
Chúc anh Đức năm nay oánh war trận nào cũng thắng
Chúc em Linh có 1 học kì lớp 9 vui vẻ (vì anh thấy thường thì học kì 1 lớp 9 có phần căng thẳng hơn học kì 2),thi đội tuyển các thứ suôn sẻ
Chúc em Đức tin thi quốc gia được giải,thi quốc tế nwuax thì càng tốt,và chúc em có SAT với TOEFL cao.......
 
trường lát đá mới mà mình thấy chẳng có gì khác cả hay sao ý :-ss
trường mình bây h có ai thay vị trí của cô Hằng dạy toán chưa ?
chủ nhiệm các lớp toán ý ?
 
uh đấy
cô Hằng đấy đấy
thế bây h
ngoài thày Thiện (sắp về hưu :-<) + thày Lương Thắng + cô Thu thì còn ai nữa ?
 
Chả còn ai mà =))

Mấy thầy cô đấy là toàn từ khóa 1 ( lớp anh mình :">)

Mà sao trong cái list thi cử có mỗi anh Đức là được nhàn rỗi thế kia +__+
 
uh đấy
cô Hằng đấy đấy
thế bây h
ngoài thày Thiện (sắp về hưu :-<) + thày Lương Thắng + cô Thu thì còn ai nữa ?
còn thầy Khoát < sắp về hưu > + cô Chi Mai trắng + cô Quyên + ..... nữa ạ 8-}
ôi nhắc đến thầy Thiện :( thầy bây giờ chả chủ nhiệm lớp nào nữa :( thầy là quý khoá mình lắm ý =((
 
giỏi thì thày quý thôi :-j

tại sao thày Thiện nghỉ hưu sớm thế ta
mới có 60 mà :(
sao thày ko cộng tác tiếp nhỉ :-<
 
thày vẫn dạy thêm như thường mà :-j
trong các thày cô chủ nhiệm lớp mình mình thích thày Thắng nhất :x
mặc dù ngày xưa bị thày cho mời phụ huynh 4-5 lần liền =P~
 
Thầy Thắng :x Học thêm thầy, thấy rất quí + mình rất quí thầy :x Như kiểu ông trẻ của mình :))
Phong cách của thầy Thắng là "lờ đờ", nhìn có vẻ thế thôi nhưng mà thầy hay kể chuyện rất là thời sự, vừa dạy vừa nói chuyện ngoài lề, mà có lần nhớ là nhờ thầy chỉ hướng cho 1 bài thôi, thầy hôm sau viết nguyên cho 1 tờ giấy giải tỉ mỉ bài của cô Chi Mai cho 8->
 
Back
Bên trên