Có đầu có đuôi

Nguyễn Thanh Thảo
(Violethn)

Điều hành viên


Vợ ở xa nhà gọi điện thoại cho chồng hỏi:

- Anh yêu, con mèo con của chúng ta thế nào rồi?

- Chết rồi!

- Trời! Một tin dữ như thế anh phải nói có đầu có đuôi chứ? Chẳng hạn, anh có thể nói là “Nó trèo lên nóc nhà, không cẩn thận nên rơi xuống đất!”. Rồi sau đó mới từ từ nói: “Nó không còn nữa!”. Anh hiểu không?

- Anh hiểu rồi!

- Anh yêu, bây giờ anh cho em biết mẹ em thế nào?

- Mẹ trèo lên nóc nhà... :)) :)) :((
 
Nguyễn Thảo đã viết:


Vợ ở xa nhà gọi điện thoại cho chồng hỏi:

- Anh yêu, con mèo con của chúng ta thế nào rồi?

- Chết rồi!

- Trời! Một tin dữ như thế anh phải nói có đầu có đuôi chứ? Chẳng hạn, anh có thể nói là “Nó trèo lên nóc nhà, không cẩn thận nên rơi xuống đất!”. Rồi sau đó mới từ từ nói: “Nó không còn nữa!”. Anh hiểu không?

- Anh hiểu rồi!

- Anh yêu, bây giờ anh cho em biết mẹ em thế nào?

- Mẹ trèo lên nóc nhà... :)) :)) :((
nons :)):)) vẫn hay :)) zui một chút, thế mới thấy VC vẫn còn trong sáng chán :))
 
Hay lắm :)) Nó gần giống như câu chuyện "Mất cái cuốc" của dân gian, nhưng hay hơn nhiều.
 
nghĩa là cũng khuyến khích members của VC phát triển theo thể loại này nhỉ :))
 
Nếu được như thế thì tốt quá ạ. Nhưng khổ nỗi em chẳng biết truyện nào như thế cả.
 
Những người muôn năm cũ...
...
...
...
trở về đây rùi nè :p :)) :)) :))
Bravo chị chủ tịch với trào lưu lành mạnh hóa lớp trẻ :beerchug:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Thảo đã viết:
nghĩa là cũng khuyến khích members của VC phát triển theo thể loại này nhỉ :))
hí hí h ai cũng..lành mạnh... hóa thế này. học sinh cứ gọi là..trong sáng phải biết :>:>:>:>
 
hoan hô chị Thảo :)) =D>... chị chủ tịch quay lại chấn chỉnh lớp trẻ đi :D... lâu lắm vào VC mới thấy chút gì đấy trong sáng :)) :)) :)) ;;) :D
 
Lâu lắm rồi mới thấy chị Thảo vào VC :)
 
phải ! sao lại cứ S thì mới phê ! mang tiếng quá ( mình toàn post S ko hà :D) chị post vài ba cái nữa đi chị nhưng mà nhớ đổi tên nhân vật mới hay ! vì như thế có thể kích động phản đòn ==> sôi nổi !
 
Back
Bên trên