còn đây là phần 4 !

Bùi Thế Phong
(Phong_bit)

Active Member
Nhắc đến Vũ kasim sau khi đả bại cặp song chim thiên thai giáo , khiến cho 3 mĩ nhân vỗ tay reo hò , anh vội lấy mùi xoa lau sạch dấu vết chiến tranh ( lòng trắng trứng của Đức trứng đà điểu ) , quay lại , ôm các cô vào lòng để mừng chiến thắng . Bỗng nghe tiếng của Bắc thế bit :
- Chúc mừng kasim huynh , huynh đã dẹp yên loạn chim rồi !
Các cô gái nghe tiếng , quay mặt lại thấy bắc bit đứng đó , vội bỏ kasim kiếm ra , chạy lại ôm lấy bắc thế bit với 1 lòng ngưỡng mộ .Bắc thế bit vốn có tư cách đứng đắn nên vội dùng lăng ba vi bộ thoát ngay khỏi vòng tay của 3 cô , 3 cô chụp hụt , ngã dúi dụi , trịnh hà quay lại nói ngọt ngào :
- Anh ơi , PEPSI ...
- Ko , các cô để khi khác , anh kasim sẽ PEPSI cho các cô , giờ chúng tôi có việc cần bàn !
Bắc thế bit và nam kasim cùng nhau vận khí bay đi thật nhanh và thật xa , để lại đằng sau những cặp mắt ngỡ ngàng và tiếc nuối của 3 cô gái .

Đến 1 vùng đất hoang vắng , Bắc thế bit :
- Huynh , đây chính là nơi mà chúng ta đã giao đấu long trời lở đất !
- Ta nhớ chứ , may có thần đao văn cường ra tay , không hai chúng ta đã chết cả rồi !
- Đúng thế , nhớ lần đó , tên Dũng đại lão gia thật tàn độc !
- Nhưng rồi hắn đã bị chị thảo trừng phạt còn gì ! ha ha ha !
- ha ha ha !
....
- nhưng cái đệ cần nói với huynh là đó !
- sao cơ ?
- Huynh không thấy lạ sao ? Khi cặp song chim xuất hiện ,hoàng hiếu bị giết , toàn là các tên dâm tặc thời nay , sao lại ko nghe thấy động tĩnh gì từ Dũng lão gia , hắn mới là tay chơi gái khét tiếng , truyền nhân của môn phái Old Dương cơ mà !
- ừ nhỉ . lạ thật !
- Hôm trước em đã qua nhà lão , nhưng ko có ai hết !
- Vậy thì , rất có thể lão đang chuẩn bị cho 1 âm mưu mới ! Phải đề phòng hơn !
- huynh hãy đi dò xét thêm về hắn !Còn đệ phải đi tìm 2 đứa em gái lưu lạc của mình !
- Ừ , việc riêng của đệ , ta ko nên xen vào ! Nhưng trước khi đệ đi , ta muốn lĩnh giáo thêm chút võ công của đệ !
- Đệ sẵn lòng !

Kasim kiếm tay phải cầm đồ long bảo đao , tay trái dụng ỷ thiên thần kiếm , còn bắc thế bit , nhặt 2 cành cây khô lên cầm tay ...Trước đây khi đưa cho kasim kiếm cuốn đao pháp , bắc thế bit còn viết kèm theo đó khẩu quyết và cách luyện tập phép song thủ hỗ bác , là cách chia 2 tay ra làm 2 phần ko liên quan đến nhau , 2 tay có thể cầm đao múa đao pháp trong khi tay kia cầm kiếm múa độc cô cửu kiếm , nhờ vậy võ công kasim kiếm tiến bộ vượt bậc trong 1 thời gian ngắn . Quay trở lại trận đấu , kasim xông vào , đao kiếm quay loạn nhưng tạo thành 1 đám mây mù quanh người , bắc thế bit vận công , 2 thanh củi khô cũng giống như bảo đao thần kiếm vậy .Hai người giao đấu với nhau , bụi tung mù mịt , đang đánh dở , bắc bit vứt luôn 2 que củi , dùng tay giao đấu , được 5 phút ,cả hai bỗng ngừng đánh , phá ra cười ...
- ha ha ha , chúng ta quả là cặp bắc thế bit nam ka sim lẫy lừng thiên hạ !
- huynh quá khen rồi !
- không biết ngoài chúng ta , thiên hạ này còn có cao nhân nào nữa không ?
- Để đệ xem , thần đao đã về làm thần y , vậy thì , trong các môn phái , không tính đến tà đạo nhưng thiên thai giáo phái thì có lẽ , thiếu lâm tự là nơi cư ngụ của những cao nhân khác cũng nên !
- cũng phải , thiếu lâm là võ lâm chí tôn , võ công tiến chậm nhưng chắc vô cùng.....
- còn 1 kì nhân nữa , đệ đang muốn tìm gặp ông ta để hỏi về lai lịch của mình !
- thôi ,đệ đi mau đi ! Ta về nhà đã kẻo vợ ta nổi cơn lôi đình !

từ biệt kasim kiếm , bắc thế bit đi vào khu rừng núi hẻo lánh , gặo cơn mưa rừng , anh ngồi giữa rừng , luyện công , nước mưa chưa kịp thấm vào người đã bốc hơi , vì vậy , ngồi giữa cơn mưa mà người anh khô ráo , hơi nước bốc lên mờ ảo . Tạnh mưa , nhưng sương mù lại dày đặc , thật lạ lùng ! Bắc thế bit lần trong đám sương mù , đến 1 ngọn núi mờ ảo , kì bí , trên núi có 1 căn nhà nhỏ , bắc bit phi thân lên , thấy 1 ông cụ râu tóc bạc phơ , không kịp hỏi câu nào , ông đã lên tiếng :
- bắc thế bit , người có 2 người em gái , hiện giờ chúng đang ở 1 môn phái tà đạo , hãy đi tìm 2 đứa nó !
- thiên hạ bao nhiêu môn phái , ta biết tìm ở đâu ?
- Xuân Hương bà bà !
- ta hiểu rồi , nhưng ông là ai ?
- Ta là đạo sĩ Đỗ Việt , thôi người đi đi !
- ông là bóng đen hôm trước ?
- đúng thế , người đi di , ta ko muốn có 1 dấu chân người trần tục nào ở trên thiên cảnh bồng lai này của ta !
- Tại hạ xin cáo từ !
Nói đoạn bắc bit phi thân xuống núi , vận công thật nhanh chạy về phía kinh thành . Chỉ 2 h đồng hồ anh đã đến kinh thành !

Bắc bit vào bụi quán , uống chén nước và để nghe ngóng thêm tình hình , vốn dĩ đây là 1 quán cho giới tà ma ngoại đạo , biết đâu có thể nghe ngóng thêm về 2 đứa em mình . Bỗng anh nghe tiếng quát lớn :
- mẹ kiếp con ma đầu này ! Ông đánh chết bây giờ !
tên đồ tể tay cầm 2 thanh dao thọc tiết lợn đang muốn tấn công 1 con bé trông khá kì quặc . nhìn tướng mạo tên đồ tể , Phongbit đoán ra ngay , đó là Lê hoàng Damn , 1 tay khét tiếng trong nghề mổ lợn . Còn con bé kia , rất ngâng , không đoán được nó là đệ tử của môn phái nào . hoàng damn quát thêm tiếng nữa :
- con ma đầu liên hương kia , còn không mau cút đi , bố đánh chết bây h !
- mẹ , ông nghĩ ông là ai ? ông nghĩ ông to là được à ? nào , ông muốn thì vào đây , tôi chiều !
Nói dứt lời , Hương ma đầu cởi phăng quần áo ra , bắc thế bit ngạc nhiên " chẳng nhẽ đây lại là 1 mĩ nhân khỏa thân của tên Dũng đại lão gia ? Để xem , cô ta đến đâu ? " . Nhưng so với tứ đại mĩ nhân hồi trước thì hương ma đầu còn ghê gớm hơn 1 bậc , các mĩ nhân trước đây chỉ quan tâm đến việc đánh kiếm , còn ả ma đầu này , 1 tay cầm kiếm , 1 tay thì cứ " sàm sỡ " chính mình . Tên damn đồ tể ngay lập tức cứng đơ phần thân dưới , ăn 1 kiếm ngang ngực , ngã dúi dụi ra đằng sau , hương mà đầu nhảy xổ vào , đè chặt hắn xuống và nói :
- mày dây vào bà là mày toi rồi con ơi , mày có biết bà là đệ tử của ai không ?
- dạ , dạ, cô nương tha mạng , con trót dại , xin cô nương tha mạng .
- được , bà tha cho cái mạng chó của mày , nhưng hãy nhớ , mày dây vào bà là mày đắc tội với xuân hương bà bà đó con ! bà đây là đệ tử ruột của xuân hương bà bà đó !
- ối , lạy chúa satan !
bắc thế bit giật mình khi nghe đến cái tên xuân hương bà bà , anh càng chăm chú quan sát con ma đầu kia , nó ko có dấu hiệu của em gái anh , anh thở phào nhẹ nhõm , may mà em gái anh ko hư hỏng đến thế !nhưng anh còn sửng sốt hơn khi nhận ra khuyên tai con ma đầu đang đeo là khuyên tai của công chúa big thủy .Thật là lạ , mọi chuyện như rối tung lên , rõ ràng con ma đầu này liên quan đến cả em gái của anh lẫn vợ anh .
Khi hoàng damn lật đật chạy bán sống bán chết khỏi bụi quán , Phongbit càng nhìn kĩ con ma đầu liên hương này , công nhận là nó " hàng ngon " , nhưng lối đánh của nó quá tà giáo , ko ngửi được . anh định đến hỏi han nó , nhưng rồi lại thôi , ko hỏi nữa !
Suy nghĩ 1 hồi , bắc bit quyết định đột nhập hoàng cung , anh nghi ngờ việc vợ mình bị gả sang nước ngoài là ko đúng , anh muốn tìm hiểu kĩ hơn để ko phải ân hận " biết đâu nàng đang chịu nhiều đau khổ , ta ko thể để nàng chịu khổ đâu như thế . biết đâu nàng bị oan thì sao ? "
Hoàng cung vốn là nơi tập trung khá nhiều cao thủ để bảo vệ đức vua , nhưng với bắc bit , việc vào hoàng cung chỉ là chuyện vặt vãnh . Trong ngăn bàn làm việc của đức vua , bắc thế bit đã phát hiện ra 1 bức thư của big thủy , nàng bị tên Đăng Linh , 1 kẻ lắm tiền của giả làm hoàng tử này nọ bắt về làm vợ , nhà vua đã bị lừa đau 1 vố , nhưng trên đường , chiếc mẹc của đăng linh bị quân của xuân hương bà bà chặn lại , đăng linh đã bị thiến , còn nàng thì bị bắt về làm người hầu cho bọn tà giáo đó . " vậy là , con ma đầu hương khỏa thân thấy nàng có hoa tai đẹp nên lấy luôn , giờ thì ta phải tìm bà bà kia , đưa công chúa và 2 đứa em ta về " .
chợt có tiếng động lạ , bắc bit vội phi thân ra sau bức trướng trốn , có kẻ bước vào , 2 kẻ võ công không phải hạng xoàng , 1 kẻ bước đi lịch phịch nặng nề .
Nguyên nhà vua có 3 người con , big thủy là con gái , còn 2 đứa con trai kia , người anh là Ngô Duy Biên , người em là Nguyện Được Nịnh , chính là kẻ có dáng đi lịch phịch kia . vì hắn nguyện được nịnh nên có 2 tên chuyên đi theo nịnh nọt hắn , 1 tên là quách hòe , gọi là quách công công và 1 tên , là vú em của hoàng cung , người ta gọi là vú mánh . Hai tên này trong hậu cung liên kết với tên tể tướng đương triều là Lương Quốc Tâm muốn phế con trưởng, lập con thứ , lấy lý do con trưởng Ngô Duy Biên tức là Ngu Vô Biên , ko thể gánh vác triều chính . Chúng liên tiếp gây sức ép với nhà vua , người ngoài nhìn vào tưởng rằng vương triều yên ổn , ko ai biết đến âm mưu của những tên gian thần .
Qua cuộc nói chuyện của 3 tên này , bắc bit đã phát hiện ra âm mưu khủng khiếp của bọn chúng , vốn là người trượng nghĩa , anh đạp đổ bức trướng , xông ra , không nói không rằng , anh tung ngay 2 đòn cầm nã thủ , nắm chặt lấy huyệt đạo của 2 tên PD ( vú mánh là trai PD giả gái ) , anh nhận ra công lực của 2 tên này là công lực vào hàng uyên thâm nhất của quỳ hoa bảo điển ,"chà , hai tên này cũng không vừa đâu , cũng là quỳ hoa bảo điển , nhưng trình độ 2 tên này gấp cả trăm lần lũ tay sai dũng đại lão gia " . Quân cảnh vệ hoàng cung cùng đức vua bước vào , thoạt đầu đức vua rất sợ hãi khi thấy bắc thế bit , nhưng sau 1 hồi nghe bắc bit giải thích , nhà vua cũng đã hiểu ra . 3 tên quách công công , vú mánh bị tống ngay vào ngục , tên tể tướng nghe tin đã lập tức bỏ trốn . 2 tên PD trên đường bị giải đi đày cũng đã được quân của tể tướng cứu thoát . Bắc thế bit đã hiểu rõ sự tình , rời hoàng cung , anh tìm đến hang ổ của xuân hương bà bà .
Có 2 cô gái đứng canh cửa , nhìn vào tay họ , bắc bit nhận ra đó chính là 2 đứa em lưu lạc của mình . 1 trong 2 đứa ( đứa màu đen, tên là trang mực c-u-t ) ) hỏi :
- là ai mà dám bén mảng đến nơi này ?
Bắc bit ko nói năng , phi thân lên , túm lấy 2 đứa , điểm huyệt rồi chạy về ngọn núi tiên để gặp đỗ việt đạo trưởng , mong muốn đạo trưởng nói rõ sự tình .
Khi lên đến nơi , nhất quyết đỗ việt không chịu nói thêm , nhưng bắc thế bit nóng nảy , ko nhịn nữa , đã tung 1 đơn chưởng , đỗ việt đạo sĩ cũng tung 1 chưởng ra đỡ , hai bên đọ công lực với nhau , được 1 hồi , mặt đạo trưởng tím tái , mồ hôi vã ra , ko chịu được , cuối cùng cũng chịu nói ra .
Nguyên năm xưa , xuân hương bà bà tấn công đến ngôi nhà của 3 anh em nhà bit , đỗ việt khi đó là người bảo vệ , nhưng đã bị thua bà bà 1 cách nhục nhã , để bà bà cướp đi 2 đứa em , tức chí , ông gửi bắc bit vào chùa thiếu lâm , còn ông thì đi tu , quy ẩn , ko bao giờ muốn nhắc lại chuyện đó nữa .
Bắc bit đa tạ ông rồi nhanh chóng kéo 2 đứa em kia xuống cái động hôm trước , cho bọn chúng nhìn bức vách đó . Cuối cùng 2 đứa cũng bàng hoàng nhận ra . Phongbit còn giải thích cho chúng hiểu bản chất của ma giáo , đoạn tẩy hết công phu tuyệt kĩ tà đào trong người bọn chúng , hứa là sẽ dạy lại từ đầu võ công cho 2 đứa .
Cũng qua lời 2 đứa , bắc bit đã biết chính xác về big thủy , bỏ lại 2 đứa trong động cùng với nữ hiệp áo đen , anh 1 lần nữa đến hang ổ của bà bà . anh phi thẳng vào chính điện , đã thấy bà bà ở đó đợi sẵn mình , đó là 1 bà già tuổi trung niên , mặc bộ áo màu da cam :
- bản giáo vinh sự được bắc thế bit tới thăm , thật vinh sự , thứ lỗi cho lão đã không đón tiếp từ xa .
- ko cần nhiều mồm , tôi hỏi bà , big thủy đâu ?
- được , tôi cho cậu gặp nó đã - đoạn bà bà gọi - chân cong đâu , ra đây
Big thủy bước ra , sửng sốt khi thấy đức lang quân , nước mắt đã lăn trên gò má . Phongbit nhìn nàng , thấy thương cảm , đoạn quay sang bà bà :
- đây là vợ ta , ta sẽ đưa nàng về , còn bà , bà đã hành hạ nàng lâu nay , nhưng nhờ bà mà vợ ta ko bị tên "Dung" Linh bắt đi , ta tha cho bà đó .
- cậu nói hay thật , hãy thắng được tôi đi đã , tôi còn ko kể chuyện cậu làm mất 2 đứa đệ tử của tôi đâu đó !
- ha ha , bà nhắc ta mới nhớ , chuyện bà chia rẽ ba anh em ta , liệu ta có tha thứ cho bà ko ?
Không để bắc bit nói hết câu , bà bà đã lao đến , chộp lấy tay phongbit , Phongbit cảm thấy bà bà này đã luyện 1 thứ võ công vô cùng lạ lùng và nguy hiểm
- đó chính là hấp tinh đại pháp , bà thật bẩn thỉu
Xuân hương bà bà cười the thé , tiếp tục xông vào , bắc bit nhanh chóng vận dụng phép nê thu ( da lươn ) , khiến bà bà ko thể đụng vào người anh , rồi anh tung 1 đòn đá chó của cái bang vào giữa bụng bà bà . Bà bà ngã lăn ra bất tỉnh . Bắc bit ôm công chúa , vận công chạy thật nhanh theo cách chạy yểm bùa của thần hành thái bảo thời xưa . thoắt cái đã về đến hoàng cung .
Big thủy chạy vào , đoàn tụ với nhà vua . 2 người ở hoàng cung được 1 tuần , bắc bit đã bồn chồn ngao ngán , muốn về . Bỗng nghe tin xuân hương bà bà gửi thư khiêu chiến đến chùa thiếu lâm , làm xôn xao giang hồ , bời lẽ cái tên xuân hương bà bà là 1 ác mộng với những tay hảo hán ( cứ nhìn Hoàng đamn đồ tể thì biết ) . Bắc bit nhanh chóng khăn gói đến chùa ,big thủy cũng đi theo anh .
Ra khỏi cổng thành được 1 đoạn , 2 người gặp 1 đại quân khoảng 20 vạn người , dẫn đầu chính là tên tể tướng , đoán chắc rằng hắn mang quân đánh úp kinh thành để đảo chính , bắc bit nói với big thủy :
- nàng ôm chặt lấy ta , ta sẽ vừa cõng nàng vừa phá tan lũ quân phản quốc kia
- nhưng 1 mình chàng liệu có thắng được không ? Hay là ta quay về báo tin !
- quay về báo tin cũng ko kịp chuẩn bị , nàng hãy tin ở ta !
Đoạn anh tung ngay 1 đòn kiến long tại điền , con rồng bay thẳng vào toán quân tiên phong , hơn 1 trăm tên lính tung bay lên trời , hàng ngũ quân phản quốc náo loạn , Phongbit gầm lên 1 tiếng long trời lở đất rồi lao vào đám phản quân ......

Nói về các môn phái võ công , thì thiếu lâm là môn phái chí tôn của thiên hạ , đời đời các hòa thượng trụ trì đều là những bậc cao thâm , xứng vào hàng nhất nhì thiên hạ . Nhưng đến đời trụ trì này là thiền sư thích khoái lạc Hà anh Tú , gọi tắt là tú béo sư cụ , ông ngay khi lên chức đã đổi tên Thiếu lâm tự thành gia lâm tự , bản thân ông luyện 1 món võ khá lợi hại và bí hiểm , đánh 1 đòn , sạc đạn , đánh đòn thứ 2 , sạc đạn , đánh đòn thứ 3 , sau 3 đòn thì ông mệt mỏi rã rời , ko còn làm ăn gì nữa , tuy nhiên , chưa ai chịu được đến đòn thứ 2 của ông . ông tự hào về điều đó lắm !
Nay xuân hương bà bà dám đến khiêu khích , ông quyết tâm ra tỷ thí 1 phen .
Sân trước gia lâm tự tụ tập rất đông các anh hào , có cả kasim kiếm ở đó , họ đều muốn xem cuộc chiến kinh hoàng này .

Xuân hương bà bà lại tập 1 môn tà pháp là hấp tinh đại pháp , nên món võ bí truyền của tú béo sư cụ lại làm cho bà có thêm lợi thế , tăng thêm sinh lực .
Tú béo đánh đòn thứ nhất ,bà bà " á á á á " rồi nhăn nhở cười , 5' sau , đại sư đánh đòn thứ 2 , bà bà " ự ựa " rồi vẫn nhăn nhở cười , thể lực tinh thần như có phần sung mãn hơn trước , tú béo nao núng nhưng vẫn cố tung đòn cuối cùng , bà bà " ui uồi " rồi tung 1 đòn , đánh văng tú béo khỏi sân .
Quần hùng nhất tề kinh hãi .
Kasim kiếm nhảy ra , mua đao và kiếm xông lên tấn công , nhưng đến gần bà bà , dần dần anh cảm thấy mệt mỏi , chân tay rã rời , thần sắc giảm sút .Ban đầu chiếm thượng phong nhưng càng về sau càng thấy nao nao . 3 mĩ nhân khỏa thân thấy thế vội cởi quần ào cổ vũ " anh vũ ơi , PEPSI " . Sự cổ vũ không đúng lúc 1 chút nào cả , xuân hương bà bà càng vui hơn , thi triển đại pháp mạnh mẽ hơn , đc 1 hồi thì kasim ko chịu được nữa , ngã phịch xuống đất , thở hổn hển . Xuân hương bà bà cầm thanh ỷ thiên kiếm lên , định kết liễu đời kasim kiếm thì 3 mĩ nhân nhất loạt xông vào , quyết sống mái với bà ta để cứu kasim kiếm , nhưng cả 3 đều ko phải đối thủ của bà bà nên chốc lát đã bị đánh bật ra .
bà bà đang dương dương đắc thắng bỗng có tiếng thét :
- Dừng tay , có ta đây !
Nhìn lên đã thấy bắc bit và công chúa big thủy , nom bắc bit mình đầy mồ hôi , bùn đất và máu , do anh vừa 1 mình dẹp tan 20 vạn quân rồi vội chạy đến gia lâm tự .
xuân hương bà bà mặt mày hơi biến sắc nhưng rồi như nghĩ được 1 điều gì đó hay ho , cười the thé và nói rằng :
- bắc thế bit đã rời bỏ chốn giang hồ rồi cơ mà , sao cậu còn muốn can thiệp chuyện giữa ta và gia lâm tự ?
- loại dâm đãng như bà đã khiến ta phải phá bỏ quy định đó , hãy chờ chết đi !
-Khoan đã bắc bit , để cho lão phu !
Tất thảy mọi người đều quay ra , nhìn thấy dũng đại lão gia tay cầm chiếc quạt đang phe phẩy .
- hãy để đó cho ta , ta ngứa ngáy tay chân lắm rồi !
Nguyên dũng đại lão gia vừa đi du lịch cùng chị thảo về , nghe tin xuân hương bà bà tuyên chiến quần hùng nên cũng xin phép chị thảo cho đi xem , đến xem thì thấy món võ công của bà bà chẳng qua là hấp tinh đại pháp nên ông cũng muốn xông vào , thi triển thứ võ công độc nhất vô nhị của mình .
Bắc bit đồng ý cho dũng đại lão gia ra tay , anh biết sự lợi hại của ông đối với đàn bà như thế nào .
Xuân hương bà bà thấy võ công Dũng đại lão gia xấp xỉ số 0 , công lực xoàng xĩnh mà khinh thường , còn ra gốc cấy ngồi , 1 ' sau mới quay lại để oánh nhau với lão gia dũng .
Dũng đại lão gia thét lên rồi nhảy xổ vào :
- ngũ hổ vồ xôi , lôi thôi bóp vú !
Bà bà ngay khi nghe thấy đã vội biến sắc , tinh thần hỗn loạn .
Dũng đại lão gia thi triển ngay môn vật cổ truyền nội dung đôi nam nữ phối hợp của môn phái old dương , khiến cho bà bà không còn đường chống cự ,
Sau 1 hồi , bà bà không chịu được nữa , nằm bẹp xuống đất thở hổn hển ( giống kasim hồi nãy ) .
Quần hùng sau vài giây yên lặng vì ngạc hiên đã hò reo ca tụng dũng đại lão gia , dũng đại lão gia sướng rơn, liên tục cúi lạy và đa tạ mọi người . Nhân lúc ko để ý , bà bà đã chồm lên , dùng cửu âm bạch cốt trảo định đánh lén từ phía sau dũng đại lão gia , ngay lập tức , bà ăn đòn phi long tại thiên của bắc thế bít , bà bà bị văng đi rất xa , đến tận bãi biển ,ngất lịm đi , từ đó về sau không còn xuất hiện trên giang hồ nữa .
rude019.jpg


Đánh tan bà bà xuân hương , giới võ lâm ai nấy đều vui mừng , bắc thế bit đưa big thủy về động đá , sống cùng nữ hiệp áo đen 1 cách hòa thuận , ngày ngày anh đi săn và dạy võ cho 2 đứa em gái , rồi cùng nhau đi săn , cuộc sống vô cùng êm ấm , tú béo đại sư thì vẫn tiếp tục trụ trì gia lâm tự , dũng đại lão gia lại về sống với chị thảo , trong lòng có nuối tiếc về những giây phút hoàng kim vừa trải qua ,liên hương ma đầu khỏa thân thì biệt tăm biệt tích ,còn kasim kiếm về với vợ ,ngày ngày vẫn còn đi tằng tịu với 3 mĩ nhân khỏa thân và làm việc trượng nghĩa !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tớ thì sao hả bạn Phong thân yêu?
tớ làm gì ở bãi biển với X Hương bà bà giờ?
 
Á à, ku bit kia, chị mày có thù oán gì với mày mà dám viết lếu láo thế hả >:) Hãy đợi đấy!
 
:))
hay đấy chứ
nói chung là chị xứng đáng làm sư phò của em
 
Hí hí, thế là anh đã thi triển được chiêu "ngũ hổ vồ...." với em Xuân Hương rồi :))
 
chị hương ơi , trong truyện em viết thì phải có người này người nọ chớ , như anh dũng làm 1 lão gia như rứa mà có kêu ca chi mô ! :-" rồi đà điểu chào mào loạn lên nữa !
Tại em ko kiếm nổi nhân nữ nào trong VC có tuổi và trình độ thích hợp vào vai này , trừ chị nên đành chịu ! :biggrin:
 
hahhahah em có khiếu ghê mà cho chị thắc mắc chút Pepsi là gì vậy ??? chị ko hiểu :(
 
chòy vậy hết dám uống pepsi thề trung thành với coca suốt đời :D :)) :))
 
cocacola nhé
:D
em chưa đến tuổi uống pepsi
:))
 
Britney, LamTruong, MyTam, Carlos ... đều đi quảng cáo cho PEPSI hết à :))
Chuyển sang COCA cũng vậy thôi mà :p
COCA chắc là bằng C_ck Over C_nt & Ass :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Híc, sao không post vào cùng một thread đi cho tiện đọc hả anh bít :-/
 
.. hay quá .. nhất địnhn phải cộng điểm cho anh Phong ..:) ..:)) .. đọc đến đâu răng rụng đến đây .. :)) .. lăn đùng ngã ngửa ra chết mất ..:)) .. hay quá ..:)) ..:D:D >.:D:D >. .. để em mang cái này sang sử ký HAO cho mọi người chiêm ngưỡng .. !!!
 
thế nào , có dám bảo anh ruồng rẫy em nữa ko ? :-/ :mrgreen:
 
quá hay, bái phucj bái phục, công nhận xcon Hương vào vai đấy thì hợp quá còn giề nữa
 
Back
Bên trên