Câu lạc bộ những người hay đùa

Phùng Anh Quân
(chap1989)

Thành viên danh dự
Cần tuyển thật nhìu thành viên :D:D:D
Chào mừng bạn đến với thế giới ảo trong những câu chuyện vui
 
đùa nhá
ông Quân PHAQ đụ A Hồ mấy lần rồi>:)
 
ầy à!!!!!!!!!thèng nầy bầy trò có ý jf đây?????????
dù j` để teo chân thủ quỹ---> teo thik cái đây nhất!!!!!!!!!
 
đùa phát nữa nhá
ZE là con trai hay con gái:))
 
Đùa tí, bạn Quân đứng bên trái hay phải trong cái avartar thế? Hay là đứng ngoài???
 
Bùi Quang Hiếu đã viết:
đùa nhá
ông Quân PHAQ đụ A Hồ mấy lần rồi>:)
Bằng số lần Hiếu đụ Vân Anh :D:))
đùa phát nữa nhá
ZE là con trai hay con gái
Đừng đùa thế chứ, Ze là gay mà :D:))
Đùa tí, bạn Quân đứng bên trái hay phải trong cái avartar thế? Hay là đứng ngoài???
tớ đứng bên trái, mà cũng có thể là bên phải :)) Mà thật sự thì tớ ở bên trái
 
đùa đùa đùa đùa,buồn cười chưa? :))
 
Toàn câu bài siêu hạng
Để tăng phần bùn cười, tớ sẽ thiết lập chương trình mỗi ngày một sự việc, trong đó lần lượt các thành viên 0407 sẽ được lăng xê :D:))
 
Hôm wa định xóa topic này, nhg mạng đơ, hôm nay định xóa lại, thấy bạn Quân nói thế thì để lại, nhg mờ ko thực hiện được là xóa thẳng nghen^%^
 
yên tâm là ko thực hiện được đâu Thư ah
tốt nhất là xóa nó đi>:)
 
Trời đất, áp lực quá, cố mà cứu vãn nó thôi :D

Bản tin mỗi ngày một sự việc

8/6 : Nguyễn Trang Thư
Kính chào quý vị độc giả, hôm nay đánh dấu một mốc son chói lọi của chương trình lá cải này là tai nạn thương tâm của mod Bỏ Thư, thông tin chi tiết của sự việc như sau : :D:))
Vào hổi 10h45' trong ngày, Thư đã xin papa cho mượn chiếc @ để cùng anh Heo đất đi tham quan Hà Nội nhân dịp anh vừa bán được lứa lợn sữa (rủng rẻng tiền). Anh chị đã vi vu trên con @ qua một vòng bờ Hồ, sau đó ăn kem đậu xanh bị ngộ độc ở Tràng Tiền khiến Thư phải tranh nhau vào nhà WC với mấy anh xì ke ở cổng Tràng Tiền Plaza.
Diễn biến tiếp theo là đôi uyên ương này đi ăn trưa món bánh tôm Hồ Tây, nhưng ở đây vừa bị sở thú y và sở y tế cấm hoạt động vì có mấy con tôm mắc H5N1 ở ... Bắc Cạn. Thế là anh chị đành lượn lên Nhật Tân ăn thịt chó, nhưng Thư lại mắc bệnh dị ứng với thịt chó, lại thêm chuyện vừa bị ngộ độc vì ăn kem nên càng kém ăn, chỉ leo teo mấy cọng rau sống, trong khi đó, anh Heo đất lại ăn rất chi là nhiệt tình, sau năm con chó, anh quyết xử lý hết lũ lòng còn thừa của của hàng, vì thế hôm đó, quán Lửa Hồng Nhật Tân lần đầu ko có hàng ế đến ngày hôm sau (sau khi phỏng vấn ông chủ quán lửa hồng, tôi được biết anh Heo đất đã ăn sạch lượng hàng tồn kho của nhà hàng trong năm ngày, phải nói anh này thật .. tốt cái bụng :D:D:)) )
No nê chán, anh Heo đất mới nhận ra chị Vịt xiêm nhà mình đang sắp chết vì đói, anh cuống quít lên, đưa vợ đi bệnh viện truyền nước, chưa đến được nơi thì anh lại bị công an bắt vì vượt quá tốc độ cho phép trên đường ... cấm xe máy, ko có bằng, ko có giấy đăng kí xe, và nhất là ko còn xiền nữa, anh Heo đất ném vội con @ và cõng chị thư đến viện thú y, đến nơi họ không đồng ý khám cho vịt, vì đơn giản, sau 3h xét nghiệm đủ thứ, bệnh viện thú y kết luận chị thư ko phải là vịt, và các y sĩ viết giấy thuyên chuyển gia cầm (vì ko có giấy chuyển viện cho người) tới viện Xanh Pôn, vậy là anh heo đất đành cõng chị Thư vuợt gần nửa Hà Nội đến khám ở Xanh Pôn trong khi đó, viện Bạch Mai cách Viện thú Y chưa đầy trăm mét. Phải nói là anh Heo đất rất nhiệt tình và tốt bụng, xong vì lâu ko ở nên quên béng đường ngang ngõ dọc nó như thế nào, anh Heo đất đã vi vu qua Hồ Tây hỏi thăm, lượn qua Mỹ Đình để hỏi đường, và sau 8h kiên trì tìm đường, anh đã thấy cửa bệnh viện Xanh Pôn lung linh trước mắt.
Quá sung sướng, nhưng hơi đói nên anh Heo đất vội ném Thư ở góc phố CVA rồi ghé tạm qua Tống Duy Tân ăn gà hầm trước, tuy tốt bụng là thế, nhưng vì xấu tính đói, anh quên béng mât chị Thư bên phố Chu Văn An, đến lúc ăn xong, quay lại tìm thì Thư đã biến mất, nghe đồn là chị Thư rất xinh (hóa ra anh này mắt hơi kém), sợ chị rơi vào tay bọn buốn bán trẻ em qua biên giới, anh hốt hoảng khóc lóc thì ... ông bụt hiện lên và hỏi "vì sao con khóc", sau một hồi kể lể nỉ non suốt 2h, ông bụt đã ... ngủ gật từ khi nào và ngáy rất to ... làm công an phải tới bắt đi vì tội làm rối loạn trật tự đường phố. may thay, trước khi bị bắt đi, ông bụt tốt bụng vừa tỉ tê xin xỏ mấy anh công an, vừa xin đểu anh 100k, nhưng anh Heo đất làm ji` có, anh bảo "cháu ko có 100k, cháu chỉ có ...50$ thôi", ông bụt sướng rơn, vay tạm anh 10$, thế là trả được tiền phạt và quyết định giúp anh heo đất với lệ phí 40$ (ông bụt này tính toán quá hén :D:)) ). Tiền trao, cháo múc, ông bụt xuất thần chỉ ngay chỗ chị thư đang nằm là ở góc quá gà hầm ở Tống Duy Tân, chắc là lúc anh Heo đất ném Thư đi ăn gà, Thư ta lanh trí, bằng hết sức bình sinh đã bám chặt vào áo Heo đất sư huynh. Cuối cùng sau cả một ngày dài, thư đã được nhập viện trong tình trang "cực kì nguy hiểm"-bác sĩ đã nói :D:)). Câu chuyện đến đây xin phép được kết thúc với kết quả thư giảm được 7kg (nên trông bi h nó mới như thế :D ), và anh heo đất sợ bị trách tội bỏ đói Thư + mất con @ nên chuồn lẹ khỏi VN luôn. tuy vậy, vì tình cảm nồng thắm anh heo đất dành cho mình, Thư vẫn quyết giữ mối tình về anh chàng heo đất của Thư, ngày ngày trông mong anh trở về cùng con @ để còn biết ăn nói với bố.
 
8-}8-}8-}8-}8-}
ko đọc bài trên đâu
ông QuânPHAQ này chịu khó viết bài dài dữ tợn heng:D
 
uh, tại đang có hứng nên nó thế, mình cũng hơi ngạc nhiên vì mình
Ngày mai sẽ đến lượt ai đây nhỉ, mod Trang thì chắc ko dám đâu, uki, ra rồi, mai là Nguyễn Ngọc Mai :D:D:)) Cái Mâu dễ viết lắm :)):))
 
Cái j đấy :eek: Chết tại chỗ :((
Tớ chỉ đùa thui mờ :((
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Trời đất, áp lực quá, cố mà cứu vãn nó thôi :D

Bản tin mỗi ngày một sự việc

8/6 : Nguyễn Trang Thư
Kính chào quý vị độc giả, hôm nay đánh dấu một mốc son chói lọi của chương trình lá cải này là tai nạn thương tâm của mod Bỏ Thư, thông tin chi tiết của sự việc như sau : :D:))
Vào hổi 10h45' trong ngày, Thư đã xin papa cho mượn chiếc @ để cùng anh Heo đất đi tham quan Hà Nội nhân dịp anh vừa bán được lứa lợn sữa (rủng rẻng tiền). Anh chị đã vi vu trên con @ qua một vòng bờ Hồ, sau đó ăn kem đậu xanh bị ngộ độc ở Tràng Tiền khiến Thư phải tranh nhau vào nhà WC với mấy anh xì ke ở cổng Tràng Tiền Plaza.
Diễn biến tiếp theo là đôi uyên ương này đi ăn trưa món bánh tôm Hồ Tây, nhưng ở đây vừa bị sở thú y và sở y tế cấm hoạt động vì có mấy con tôm mắc H5N1 ở ... Bắc Cạn. Thế là anh chị đành lượn lên Nhật Tân ăn thịt chó, nhưng Thư lại mắc bệnh dị ứng với thịt chó, lại thêm chuyện vừa bị ngộ độc vì ăn kem nên càng kém ăn, chỉ leo teo mấy cọng rau sống, trong khi đó, anh Heo đất lại ăn rất chi là nhiệt tình, sau năm con chó, anh quyết xử lý hết lũ lòng còn thừa của của hàng, vì thế hôm đó, quán Lửa Hồng Nhật Tân lần đầu ko có hàng ế đến ngày hôm sau (sau khi phỏng vấn ông chủ quán lửa hồng, tôi được biết anh Heo đất đã ăn sạch lượng hàng tồn kho của nhà hàng trong năm ngày, phải nói anh này thật .. tốt cái bụng :D:D:)) )
No nê chán, anh Heo đất mới nhận ra chị Vịt xiêm nhà mình đang sắp chết vì đói, anh cuống quít lên, đưa vợ đi bệnh viện truyền nước, chưa đến được nơi thì anh lại bị công an bắt vì vượt quá tốc độ cho phép trên đường ... cấm xe máy, ko có bằng, ko có giấy đăng kí xe, và nhất là ko còn xiền nữa, anh Heo đất ném vội con @ và cõng chị thư đến viện thú y, đến nơi họ không đồng ý khám cho vịt, vì đơn giản, sau 3h xét nghiệm đủ thứ, bệnh viện thú y kết luận chị thư ko phải là vịt, và các y sĩ viết giấy thuyên chuyển gia cầm (vì ko có giấy chuyển viện cho người) tới viện Xanh Pôn, vậy là anh heo đất đành cõng chị Thư vuợt gần nửa Hà Nội đến khám ở Xanh Pôn trong khi đó, viện Bạch Mai cách Viện thú Y chưa đầy trăm mét. Phải nói là anh Heo đất rất nhiệt tình và tốt bụng, xong vì lâu ko ở nên quên béng đường ngang ngõ dọc nó như thế nào, anh Heo đất đã vi vu qua Hồ Tây hỏi thăm, lượn qua Mỹ Đình để hỏi đường, và sau 8h kiên trì tìm đường, anh đã thấy cửa bệnh viện Xanh Pôn lung linh trước mắt.
Quá sung sướng, nhưng hơi đói nên anh Heo đất vội ném Thư ở góc phố CVA rồi ghé tạm qua Tống Duy Tân ăn gà hầm trước, tuy tốt bụng là thế, nhưng vì xấu tính đói, anh quên béng mât chị Thư bên phố Chu Văn An, đến lúc ăn xong, quay lại tìm thì Thư đã biến mất, nghe đồn là chị Thư rất xinh (hóa ra anh này mắt hơi kém), sợ chị rơi vào tay bọn buốn bán trẻ em qua biên giới, anh hốt hoảng khóc lóc thì ... ông bụt hiện lên và hỏi "vì sao con khóc", sau một hồi kể lể nỉ non suốt 2h, ông bụt đã ... ngủ gật từ khi nào và ngáy rất to ... làm công an phải tới bắt đi vì tội làm rối loạn trật tự đường phố. may thay, trước khi bị bắt đi, ông bụt tốt bụng vừa tỉ tê xin xỏ mấy anh công an, vừa xin đểu anh 100k, nhưng anh Heo đất làm ji` có, anh bảo "cháu ko có 100k, cháu chỉ có ...50$ thôi", ông bụt sướng rơn, vay tạm anh 10$, thế là trả được tiền phạt và quyết định giúp anh heo đất với lệ phí 40$ (ông bụt này tính toán quá hén :D:)) ). Tiền trao, cháo múc, ông bụt xuất thần chỉ ngay chỗ chị thư đang nằm là ở góc quá gà hầm ở Tống Duy Tân, chắc là lúc anh Heo đất ném Thư đi ăn gà, Thư ta lanh trí, bằng hết sức bình sinh đã bám chặt vào áo Heo đất sư huynh. Cuối cùng sau cả một ngày dài, thư đã được nhập viện trong tình trang "cực kì nguy hiểm"-bác sĩ đã nói :D:)). Câu chuyện đến đây xin phép được kết thúc với kết quả thư giảm được 7kg (nên trông bi h nó mới như thế :D ), và anh heo đất sợ bị trách tội bỏ đói Thư + mất con @ nên chuồn lẹ khỏi VN luôn. tuy vậy, vì tình cảm nồng thắm anh heo đất dành cho mình, Thư vẫn quyết giữ mối tình về anh chàng heo đất của Thư, ngày ngày trông mong anh trở về cùng con @ để còn biết ăn nói với bố.

Thư thấy câu chuyện này ntn ? Có đáng để duy trì topic này ko ? Tuy ko đủ chất nhưng tớ nghĩ là đủ lượng đấy ;;) , xem xét tăng cái ji` đó cho tớ hén ;)
 
Hơi khùng nhưng cũng không đến nỗi nào
Dạo này Quân có vẻ chăm viết bài chất lượng quá nhỉ
 
Ơ nhưng sao mà Thư toàn gắn với chuyện ăn uống +ngộ độc + bệnh viện thế , theo tớ biết thì chuyện kết thúc ko có hậu như thế đâu ????
Quân chăm chỉ viết dài ghê nhờ ????
 
Back
Bên trên