Tào lao xe cộ
Có 10min tán với các bạn trẻ về xe cộ:
Corolla thì yếu lắm, chơi Toyota lọai thông dụng thì nên mua Camry, Land Cruiser, ít đạn thì Carina/Avensis. Xe nhật có nhược điểm chung là vỏ và khung xe yếu, nhẹ, kém bám đường hơn xe Đức. Không bền, khỏang 12 năm là tã. RAV-4 thì quá hay, ít hỏng vặt bậc nhất.
Audi A4 dở lắm, bề ngang xe hẹp, ngồi bên trong kém comfort, giá xe cũng cao. Nhiều đạn chơi Audi thì A6, A8.
BMW, 3-series thì hay rồi, phù hợp các bạn trẻ năng động, thích gia tốc lớn, tốc độ. Ngay các bạn sv ít tiền cũng có thể chơi BMW (second-hand, 4-10 tuổi), 316,318,320,325,328 - chạy thích hơn new corolla. Muốn có M3, Z3 - phải nhiêu đạn. Businessmen 30-40yo chạy 5-series là rất hợp.
VW Golf 3,4 TDI chạy tiết kiệm. Xăng in EU đắt gấp 3 in US, chạy diesel là kinh tế

Hà tiện hơn thì lắp gaz xe phân khối lớn mà chạy

VW nói chung kém comfort, nhưng bù lại bền và rẻ, rất kinh tế nếu bạn sống in EU. Nếu bạn đã chạy BMW quen, nhảy sang lái VW sẽ rất khó chịu. Đời ng thăng trầm có lúc up-down, không phải càng già càng giầu càng chạy xe xịn
Hummer thì đặc chủng rùi

In US trẻ tuổi sành điệu có thể chạy Viper (Dodge), Mustang (Ford), Firebird (Pontiac), Camaro Convertible (Chevrolet). Về VN thì thấy còn quá ít BMW, nhiều (%) xe hàn quốc, JP.
Nói chung chạy xe nào lâu đều dễ yêu nó hơn yêu cô em họ, nhưng khi được thử/hưởng đồ xịn hơn mới vỡ lẽ ra được mình bị lừa. Nói lan man về xe cộ thì mệt lắm, taste mỗi ng 1 khác, tên thì khoái địa hình, tên thì cabrio, coupe, limousine, etc. Làm VIP thì chạy merc Pullman - qua tay Trasco hợp lý
Có xe cabrio đẹp thì cũng dễ kiếm được đào trẻ

Vậy vấn đề duy nhất còn lại: phải làm gì để có $ tậu xe đẹp ?
Bùi Thành Trung đã viết:
Các chú chưa chạy xe nên chả thấy hết cái sướng của xe xịn. Cứ chạy 1 thời gian đi rồi biết. Đang chạy con Corolla mà đổi sang BMW 3-series hay Audi A4 là 1 bước lên tiên, còn anh mà kiếm được 1 con M3 chạy thì còn thấy sướng hơn là chuyển từ Maryland sang Harvard ấy chứ

. Đã lắm, cứ ngồi sau tay lái thì sẽ biết.
Anh thì chả thích mấy cái xe kiểu Mỹ hay là độ lên quá, anh thích vừa vừa kiểu Châu Âu thôi, bọn UK làm xe đẹp hơn. Tất nhiên là chẳng cần đến NOS kiểu trong phim đâu, mình đâu có băng đảng gì. Xe ngon mà không chạy được hơn 70mph thì cũng tức, hehe, nhưng mà lúc nào vắng cop thì chạy cũng đã còn ko thì gắn cái radar lên mà chơi. Xe xịn với xe ko xịn khác nhau nhất là ở tốc độ, khả năng bám đường và sướng nhất là lúc bắt cua gấp. Ôi, nói ra mà thèm, bao giờ mới có con xe để chạy đây???