câu chuyện về com bướm!!!

Nguyễn Minh Thắng
(kenji)

Active Member
tuy truyện này có hơi.....1 chút, nhưng ko phải do tôi nghĩ ra, mà là 1 chuyện có thật trong giờ học. hic.
Hôm nay, đang giờ học văn, bông 1 com bướm đen từ đâu bay vào trong lớp học. Cả lớp bỗng xôn xao cả lên. Đứa thì bảo là vừa có ng chết, đứa thì bảo là hồn ma. Cả lớp đều bàn tán sôi nổi. Chỉ có 1 mình chú A( giấu tên) là ngồi im suy nghĩ. Bạn bè xung quanh quay ra hỏi A:
- Mày làm gì thế hả?? sốt à??
-A: để yên nào, tao đang đếm.
- Đếm cái gì cơ.
-A:cứ từ từ đã nào. 1 lúc sau, A reo lên: A!! thế là lớp mình có 10 con bướm rồi!!!!
 
Ngây thơ híhí, hay bạn thắng cứ nhận mình là cái thằng A đấy đi cho rồi, giấu diếm gì nữa...
 
thôi xin mẹ!! cái thằng đấy là cái thằng ngồi đằng sau tôi cơ!! ( thề có chúa chứng giám, con ko hề nói sai sự thật)!!!
 
thằng nào thì cứ nói toẹt ra đi!!!!!!!!!úp úp mở mở hồi hộp quá!!!!!!!!hay đấy lại là anh thầt
 
Anh Thắng chắc anh í kể chuyện ngày xưa í mà hề hề
 
Nguyễn Minh Thắng đã viết:
thôi xin mẹ!! cái thằng đấy là cái thằng ngồi đằng sau tôi cơ!! ( thề có chúa chứng giám, con ko hề nói sai sự thật)!!!
theo nguồn tin đáng tin cậy thì Thắng là người ngồi bàn dưới cùng
 
đấy là hồi HK I thôi các bác ơi!! bây giờ em lên bàn 2 ngồi rồi !!hic!!
 
Đỗ Hạnh Quyên đã viết:
thế thì ai ngồi sau anh??????????????????

Bạn T nói đi... Ai vậy.???. Mọi người ai cũng sốt sắng...ehhehehe.. Nhất là em Hạnh Quyên :biggrin:
 
hic...hic.nói ra sợ bọn nó giết mình mất!!! thông cảm nha!! :D
 
Nguyễn Minh Thắng đã viết:
hic...hic.nói ra sợ bọn nó giết mình mất!!! thông cảm nha!! :D

Bọn nó là ai... Hung thủ hay người bị nạn...nếu là người bị nạn thì sao lại giết bạn,,,Phải giết thằng kia chứ....hừm..vôlí nhỉ :shy:
 
Suốt từ hồi cấp 3 đến giờ lớp mình chả có con bướm nào bay vào để mà nhìn :enlighten
 
chán quá!!!!!!!!!!đã có gan kể chuyện và nói rằng bạn mình làm mà không có gan nói ra đó là ai à?????????
 
thế à ??? anh chưa học aikido như em!!! Hic!! chưa có đủ can đảm!! :)
 
cố lên nào!!!!!!!!nói đi!!!!!ở đây mọi người đều ủng hộ anh!!!!!cố lên!nói đi!!!!mà thôi!không nói thì chẳng ai ép!!!không nói cũng được
 
à !! là thằng Khánh!! hic!! cầù chúa phù hộ cho con!! A men!!
 
khánh nào??????lớp đấy có 2 khánh cơ mà!!!!!!!!
 
hic... mình lại bước chân vào con đg tội lỗi rồi!! N.M.K
 
ô hô!!!!!!!!xin cảm ơn!!!!!!đảm bảo ngày mai thông tin này cả trường sẽ được biét đến và anh thắng sẽ là người bị mang tiếng là bán đứng bạn mình!!!!!!!!haha(đùa tí cho vui thôi!!đừng sợ nhé)
 
Back
Bên trên