Câu chuyện văn hóa: Nếu ta cười nổi...

Lê Anh Tú
(gilardino)

New Member
Ngày xưa có anh Trương Chi
Người thì thật xấu hát thì thật hay...

TT - 1. Kết thúc Con đường âm nhạc lần 5 với nhạc sĩ Phó Đức Phương, từ Sài Gòn có tin nhắn vào máy điện thoại của con tôi: “T. hỏi bố của bạn giùm, Trương Chi là thằng nào?”. Chủ nhân của tin nhắn là một chàng tuổi chỉ mới 18.

Giải thích “lý lịch” của anh Trương Chi phải bằng một câu chuyện dài, tôi chỉ nhắn cho người hỏi “Cháu tìm đọc ở...”. Nhiều người thuộc thế hệ trẻ hôm nay nếu không biết Trương Chi là ai, suy cho cùng cũng bởi cái “tội” to đùng của Trương Chi, đã xấu lại còn nghèo rách xơ mướp thì hát hay cũng chẳng ăn thua gì. Hay thế chứ hay nữa cũng chẳng thể thành ngôi sao ca nhạc được! Cụ Trương Chi bị “đề mốt”...

2. Lại một câu chuyện khác.

Ở một game show, thí sinh là một cô gái trẻ đẹp. Khi đoán ô chữ đoán mãi không ra, người dẫn chương trình gợi ý: "Đấy là tên cô gái ngồi sau lưng ngựa của vua cha, rải lông ngỗng làm dấu cho người yêu đi tìm nhưng cũng vô tình làm dấu vết cho giặc đuổi theo...”. Thí sinh xinh đẹp reo lên: “A! Hai Bà Trưng!...”. Mỵ Châu ôm mặt nức nở, Hai Bà Trưng cũng nức nở không kém...

3... Và một câu chuyện nữa.

Cũng ở game show. Câu hỏi “Người phụ nữ nào trong lịch sử nước ta đánh thắng giặc Ngô?” (chọn một trong bốn nhân vật được đưa tên). Thí sinh có học vị thạc sĩ nghĩ không ra phải nhờ đến quyền trợ giúp của người thân là giáo viên. Người trợ giúp trả lời “không biết”. Thí sinh thạc sĩ đành tự đoán liều là Ngọc Hân...

4. Và...

Cậu con trai đi thi ĐH, môn văn. Về nhà bố hỏi:

- Làm bài thế nào?

- Dạ được ạ!

- Đề khó không?

- Không khó ạ! Về nhà thơ Xuân Diệu, con làm cũng tạm được. Cũng tội nghiệp “bà” Xuân Diệu, tài năng vậy mà bị chết vì tai nạn ôtô với chồng con, bố nhỉ?

Ông bố thở dài, thi không ăn ớt mà cay rồi con ơi. Chàng trẻ tuổi từ Xuân Diệu “quẹo cua” qua Xuân Quỳnh chẳng ai khác chính là con trai tôi.

5. Thôi thì, đành tự an ủi theo kiểu A.Q. Học vị thạc sĩ hẳn hoi còn không thuộc sử VN cấp tiểu học, trách gì cô gái chân dài tặng cho Hai Bà Trưng chiếc áo lông ngỗng, trách gì cậu trai 17 tuổi thấy Xuân nào cũng là Xuân...

Những chuyện thật mà như bịa, nó như những mẩu chuyện tiếu lâm ai nghe xong cũng cười hể hả, vui vẻ, như bây giờ trong bàn tiệc, bữa nhậu phải có dăm ba chuyện tiếu lâm mới ra tiệc nhậu. Tôi vẫn kể, vẫn có người cười nghiêng ngả...

Nhưng có lần có một người không cười sau khi nghe chuyện. Anh chỉ bảo: “Tôi cười không nổi, các anh cười được thì quả đáng phục...”.

Trong tích tắc tôi nhận ra mình lố bịch.

ĐỖ TRUNG QUÂN
 
Chuyện này anh thấy thế là bình thường, xã hội ngày một phát triển và có nhiều thứ khác để quan tâm hơn mà đầu óc con người chỉ có một nên không thể nhồi hết vào đầu được :D

Nói thế thì các bậc lão thành theo trường phái bảo thủ sẽ bảo rằng là đấy là kiến thức tối thiểu bắt buộc cần phải biết. Nhưng mà đấy là các bác nghĩ thế chứ thế hệ trẻ đâu có nghĩ thế? Cũng như thế hệ trẻ sẽ bảo các bác không biết internet là gì vậy, đối với họ thì đấy mới là cái thứ bắt buộc cần biết :)

Còn cái ông thạc sĩ gì kia thì phải xem ông ý là thạc sĩ về cái gì? Ví dụ ông ý là thạc sĩ về Toán chẳng hạn thì không biết là chuyện đương nhiên (biết mới là lạ ý :D) Mỗi người cần có 1 chuyên môn riêng của mình, rồi cùng góp sức thì mới đưa đất nước phát triển được. Còn cái loại mà cái gì cũng biết, cái gì cũng tham gia, mà thực ra là chả biết cài gì thì khác nào mấy thằng dẻo mỏ tán phét mua vui cho thiên hạ?

Anh thấy đã đến lúc chúng ta cần có cái nhìn khác đi với cái nhìn truyền thống cổ hủ làm trì trệ đất nước...
 
Đồng ý với anh Hoàng. Mà cái ông nói là "Tôi cười không nổi.. blah blah blah" đấy là từ miền nào lên vậy :| ?
 
Hoàng: phát biểu dốt còn thích viết loằng ngoằng diễn giải. Những câu chuyện tương tự trên càng ngày càng được đề cập cũng như một loạt các tình huống khá ngớ ngẩn trên các chương trình game show gần đây (vượt qua thử thách, ai là triệu phú...) phản ánh nhiều thứ và rõ ràng rất đáng để suy nghĩ, suy nghĩ về nền giáo dục nặng nề nhưng không hiệu quả, suy nghĩ về cả thế hệ trẻ ngày càng ít đọc, ít tìm tòi. Không chỉ trích quá đáng từng trường hợp cụ thể nhưng đây là vấn đề xu hướng, lối suy nghĩ sao cho đúng đắn, ít lệch lạc. Giống như việc các cụ ngày nay phải cặm cụi làm quen với internet, thì các em bé cũng nên đọc/học/tìm hiểu/khám phá những gì? Chẳng thể hiểu được việc đọc những câu chuyện lịch sử, những tác phẩm văn học có tính giáo dục cao, những kiến thức bình thường mà từ bé ai cũng hay thắc mắc mà chú lại gọi là truyền thống cổ hủ làm trì trệ đất nước? Chú bị dở hơi à?
 
Bùi Lê Chi đã viết:
Hoàng: phát biểu dốt còn thích viết loằng ngoằng diễn giải. Những câu chuyện tương tự trên càng ngày càng được đề cập cũng như một loạt các tình huống khá ngớ ngẩn trên các chương trình game show gần đây (vượt qua thử thách, ai là triệu phú...) phản ánh nhiều thứ và rõ ràng rất đáng để suy nghĩ, suy nghĩ về nền giáo dục nặng nề nhưng không hiệu quả, suy nghĩ về cả thế hệ trẻ ngày càng ít đọc, ít tìm tòi. Không chỉ trích quá đáng từng trường hợp cụ thể nhưng đây là vấn đề xu hướng, lối suy nghĩ sao cho đúng đắn, ít lệch lạc. Giống như việc các cụ ngày nay phải cặm cụi làm quen với internet, thì các em bé cũng nên đọc/học/tìm hiểu/khám phá những gì? Chẳng thể hiểu được việc đọc những câu chuyện lịch sử, những tác phẩm văn học có tính giáo dục cao, những kiến thức bình thường mà từ bé ai cũng hay thắc mắc mà chú lại gọi là truyền thống cổ hủ làm trì trệ đất nước? Chú bị dở hơi à?

Thằng này lâu không thấy mặt y rằng nó reply phát là lại chim cú anh em [-x Nói chung cái này là thuộc về quan điểm của mỗi người, không nên cãi nhau mất đoàn kết :D Đồng ý là thế hệ trẻ nên biết và gìn giữ những nét đẹp văn hóa của dân tộc là rất tốt. Nhưng mà chẳng may người ta không biết hoặc là không thuộc chuyên môn của người ta mà lại lôi ra để chỉ trích thì tao không đồng ý :| Tao cũng nói thẳng luôn là trong mấy cái câu hỏi phía trên kia thì 1 nửa tao không trả lời được :)) Nhưng mà đấy ko phải lý do mà tao đưa ra ý kiến của mình.

Hôm nọ tao đi họp cho cái junior company của khoa, mấy đứa toàn mác Master (về business và tin học) cả nhá, rủi là không đứa nào mang máy tính, mà lại phải tính 2 phép tính nhân với chia 2 chữ số cho 2 chữ số (để làm cái báo giá cho khách hàng). Cuối cùng tao phải vận công lực ra tay (cũng lâu quá rồi có tính nhẩm đâu :D), làm xong chúng nó trầm trồ thán phục như người ngoài hành tinh :)) Chuyện này mà kể ra ở VN chắc là lên đài lên báo, báo động nền giáo dục nước Pháp rồi. Các nhà báo sẽ được dịp ai oán, nào là thạc sĩ mà ko tính nổi con tính của cấp 1, sau đó thừa nước đục thả câu lôi ra đủ thứ trên trời dưới biển... Ơ thế nhưng mà chuyện đấy ở đây lại là chuyện bình thường, chả có gì ngạc nhiên cả :D

Thôi muộn rồi bố đi ngủ đã, sáng mai dậy cãi nhau tiếp :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thật lố bịch nhỉ ?
hum trước em xem một chương trình phóng sự nói về sự kém hiểu biết của học sinh Vn về sự Vn , còn thuộc sử TQ hơn sử Vn
phỏng vấn 2 chàng trai cao ráo đẹp zai ...
_ chào em !
_vâng , chào chị ?
_em có hay xem phim dã sử ko?
_có ạ
_em xem phim nào? TQ hay VN ?
_Tất nhiên là TQ rồi , em rất thích những phim đó : Thiên Long bát bộ . Thần điêu đại hiệp ..
_thế em đã xem phim nào nói về lịch sử của Vn chưa ?
_ chưa , em chưa xem nhưng hình như ở rạp vừa chiếu một phim ...uhm..a`..hình như là " Lý Thường Kiệt ở Hồng Kông ??????:eek: :(( ( quá khủng khiếp , am hiểu thật )
---------------------------
phỏng vấn học sinh cấp 2 ..
_ chào em , em thích phim TQ chứ
_ có ạ , em thấy diễn viên phim rất xinh , chị Tiểu Yến Tử rất xinh , chị Kiến Ninh cũng rất xinh ạ..
_ thế em có biết Hai Bà Trưng là ai ko ??
_ Hai bà Trưng ạ..???...có ạ , Hai bà Trưng cũng rất xinh ! :))) trời :D chết tôi ! )
-----------------------------------
phỏng vấn học sinh trường PTTH Chu Văn An
_ em có biết Chu Văn An là ai ko ?
_ có ạ , đó là một giáo viên rất giỏi đời Trần ...(??)
_em có biết Lê Lai là ai ko ??
_ .....hình như em chưa nghe bao h ..à hình như là con trai Lê Lợi ạ! (mẹ ơi :D )
 
Kiến thức thì vô hạn mà bộ não con người lại nhỏ bé, không dễ gì tìm được một người có thể biết hầu hết mọi tri thức trên thế gian.

Có ai đó nói câu này: "Những kiến thức ta biết là một hạt cát còn những kiến thức ta không biết là cả một đại dương"

Nhưng không vì vậy mà ta lấy lý lẽ đó để che đậy cho những cái dốt của mình.

Học xong Trung Học mà quên mất kiến thức của Tiểu Học thì không nên đi học, vì như thế có học cũng không thành Người.

Bạn là học sinh Chuyên Toán nhưng không biết gì về kiến thức cơ bản của Văn Học cũng bị coi là Dốt.
Bạn là học sinh Chuyên Sinh nhưng không biết tí gì về kiến thức cơ bản của Lịch Sử nước nhà cũng có thể bị coi là Dốt.

Hãy cố gắng biết mình đi học là để làm gì...
Hãy cố gắng biết mình đang học cái gì...
Hãy cố gắng nhớ lấy cái gì mình đã học được....

Tôi biết như thế sẽ là rất khó khăn...
Nếu không thì bạn sẽ là một con người dốt.

Phạm vi bài viết của chú Đỗ Trung Quân chỉ dừng lại ở mức phê phán những con người không biết mình đang học cái gì, kiến thức của mình đang đi đúng đường hay lạc đường. Thế thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
--Nói ngắn gọn là Tiểu học, Trung học chỉ yêu cầu học sinh biết cái tối thiểu như Hai Bà Trưng là ai, ai đánh đuổi Nam Hán, cộng, trừ, nhân, chia... Những cái đó nếu thích biết thêm thì đọc thêm trong sách, tra cứu trên Internet. Không thể nói là vì chuyên sâu môn khác mà không có thì giờ biết cái cơ bản, bám vào cái lí do "chuyên ngành" thì gọi là ngụy biện.
--Nói về chuyện thanh niên tự hào là biết Internet hơn người già, thì vấn đề là dùng Internet làm gì. 10 anh choai choai thì 9 anh dùng để chơi game online với chat thì thời gian đâu mà đọc tài liệu :D
--Còn kiến thức cơ bản Lịch Sử là cái không thể thiếu, ở Nhật sinh viên, học sinh trước khi ra nước ngoài đều "bị" kiểm tra Sử đó thôi. Trình em chỉ có thế nên viết ngắn và dành 1 câu cho ai thích ngụy biện và không nắm được cái cơ bản tối thiểu 1 câu : "Nếu bạn bắn vào quá khứ 1 viên đạn súng lục thì tương lai sẽ tương cho bạn 1 viên đại bác"/:)
 
--Nói về chuyện thanh niên tự hào là biết Internet hơn người già, thì vấn đề là dùng Internet làm gì. 10 anh choai choai thì 9 anh dùng để chơi game online với chat thì thời gian đâu mà đọc tài liệu
he he 100 anh online chỉ có 1 anh tìm tài liệu thui:-?
 
Bài này nên đặt ở THẢO LUẬN NGHIÊM TÚC, vấn đề nêu ra ở đây mâu thuẫn hoàn toàn với phương pháp giáo dục ở Mĩ, dành cho học sinh, sinh viên nhiều thời gian để học cái họ yêu thích và cho họ theo đuổi theo ý muốn, những cái ko liên quan nếu ko nắm rõ vẫn có thể vươn lên như đúng rồi :)>-
 
Chẳng có gì đáng cười cả
nghe mà chán ngán sự học .
 
10 anh choai choai thì 9 anh dùng để chơi game online với chat thì thời gian đâu mà đọc tài liệu
đúng hơn là cả 10 anh :(

sao vn cái gì cũng học, học, học, bộ não con ng chứ có phải cái nhà kho đâu mà muốn mở rộng diện tích thì lấy gạch xây thêm.

mấy cái này phải qua kinh nghiệm hàng ngày chớ, trên lớp hỏi có bao h giáo viên mở miệng nói về lích sử + truyền thống văn hóa vn đâu, học ở trường thì đã cày như điên rồi, lại còn bắt đi đọc tài liệu nữa thì.... tic...tic...tic...bùm luôn bộ não :))

wow 2 bà trưng giỏi thật đấy , anh hùng thật đấy, nhưng mờ chả nói cho ng ta biết cái đáy có ảnh hưởng liên quan gì đến hiện tại thì làm sao mà nhwos đến bả được.... học như 1 con vẹt ấy à ?
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
sao vn cái gì cũng học, học, học, bộ não con ng chứ có phải cái nhà kho đâu mà muốn mở rộng diện tích thì lấy gạch xây thêm.

mấy cái này phải qua kinh nghiệm hàng ngày chớ, trên lớp hỏi có bao h giáo viên mở miệng nói về lích sử + truyền thống văn hóa vn đâu, học ở trường thì đã cày như điên rồi, lại còn bắt đi đọc tài liệu nữa thì.... tic...tic...tic...bùm luôn bộ não

--Bởi vì cái kiểu học Sử của phần lớn học sinh Vn là học thuộc lòng nên mới có chuyện quá tải bộ óc. Cái kiểu học như đi cày ruộng là kiểu cũ rồi, bây giờ là phải làm sao học cho nó thoải mái mà chất lượng vẫn tốt , thế mới khó. Cứ "cày" thuộc lòng thì có ngày quên là đúng thôi.

--Mình có nói ở trên là "nếu thích thì đọc" cũng có nghĩa là không thích thì thôi, nhưng nếu làm thì tốt hơn, còn không làm thì cũng chả sao :D

Nguyễn Thu Trang đã viết:
wow 2 bà trưng giỏi thật đấy , anh hùng thật đấy, nhưng mờ chả nói cho ng ta biết cái đáy có ảnh hưởng liên quan gì đến hiện tại thì làm sao mà nhwos đến bả được.... học như 1 con vẹt ấy à ?

--Không khác gì bảo người Mĩ quên đi cuộc cách mạng Mĩ[-x
--Không khác gì bảo chính mình quên đi cách mạng tháng 8[-x
--Bạn Trang có hỏi Hai Bà Trưng liên quan gì đến hiện tại ah, nói gọn là "nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh", cái đó là nền tảng để người ta nghĩ về 1 nhà nước do dân, vì dân để khỏi có nội loạn[-x
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
wow 2 bà trưng giỏi thật đấy , anh hùng thật đấy, nhưng mờ chả nói cho ng ta biết cái đáy có ảnh hưởng liên quan gì đến hiện tại thì làm sao mà nhwos đến bả được.... học như 1 con vẹt ấy à ?
Tớ không đồng ý[-( Học để tự hào về Vn mình. Học để biết. Bạn này nhiễm giọng của cái chị Phi Thanh-hsg văn gì đó hồi trước rồi, nói nghe vô tâm thế/:) [-( .

Thực ra cũng tại chương trình học Sử việt nam mình cơ, mọi người cứ nhìn mà xem, có bao giờ nhắc đến Lê Lai là ai đâu, Hai Bà Trưng cũng nói qua qua, không học văn thì đố thằng nào biết Ngọc Hân là vợ Quang Trung, rồi cái thời vua Lê-chúa Trịnh bọn nó còn tưởng là vua Lê một thời, chúa trịnh vào một thời khác8-} , sử việt nam mình nhiều cái hay chết được, nhưng nếu không tự tìm hiểu thì không biết, học sử toàn nhớ mấy cái không đâu8-} . Mấy cái đó muốn biết được cũng phải đọc, mà muốn đọc thì phải thích thì mới đọc, nhưng mà học sử như bây giờ thì hiếm ai thích đọc sử lắm:| .
Nhiều người biết Càn Long với Khang Hi là ai, cơ mà Thành Thái hay Minh Mạng, thậm chí là Bảo Đại thì lại không biết ấy chứ/:) .

p/s: à, nói về người già/người lớn, người gần gũi với em nhất là bố em, có lẽ cũng nhờ bố mà em chịu khó tìm hiểu thế:> , vì bố dốt có mỗi văn:)) . Toán Lý Hóa bố giỏi đã đành :)>- , kiến thức Sử địa của bố cũng cực đỉnhb-) , nhưng mà em lại không bao giờ tinh vi về CNTT với cả Ngoại ngữ với bố được, vì 2 cái này bố cũng giỏi luôn:(( .
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
cho hỏi chứ có bao nhiu ng giỏi được như bố bạn :D

Tớ không biết :p, trong tương lai chắc sẽ có nhiều anh giai HAO giống bố tớ lắm ấy chứ;;)
Nhưng mà cứ phải là số đông làm gì nhỉ/:) , cho hỏi là trên TG này có bao nhiêu nước giống VN, có bao nhiêu nước giống Mĩ với cả Nhật/:)
 
ôi chà chả... định nói (phản bác) nhiều phết đấy, nhưng thôi :D túm lại là, to be or not to be? là người hay không là người? là người Việt Nam hay không là người Việt Nam? là người Việt Nam tuyệt vời hay không là người Việt Nam tuyệt vời?
 
wow 2 bà trưng giỏi thật đấy , anh hùng thật đấy, nhưng mờ chả nói cho ng ta biết cái đáy có ảnh hưởng liên quan gì đến hiện tại thì làm sao mà nhwos đến bả được.... học như 1 con vẹt ấy à ?

Với nhiều người thì nghe chuyện quá khứ để biết ngày xưa các cụ ko có internet như mình, ăn đói mặc rách như mình mà làm được cái này cái kia, thì mình sống no đủ thế này cũng phải tự biết suy nghĩ mà học tập. Với nhiều người khác thì nghe chuyện quá khứ để biết các cụ đã sai chỗ này chỗ kia, thì nay mình phải biết suy nghĩ để tránh lặp lại... Như vậy là có ích.

Với số còn lại, chịu...
 
Bác Hoàng nói thế là sai rồi. Em thấy nhiều bố là tiến sĩ toán hẳn hoi mà vẫn có thể nói chuyện triết học, văn chương thơ phú, rồi là chơi đàn này đàn kia, đủ thứ cầm kì thi họa trên trời dưới biển, chứ không phải biết mỗi toán không. Bác nói thạc sĩ toán chỉ cần biết mỗi toán cũng hơi đáng nghi ngờ.
Em nghĩ là cho dù có chuyên môn đến đâu cũng nên biết những thứ khác nữa. bác mà về nhà với vợ cũng lôi mỗi toán ra nói thì chắc là bác cũng chẳng có vợ được đâu.
 
Back
Bên trên