Câu chuyện văn hóa: Nếu ta cười nổi...

Học không chỉ đơn giản là ngày ngày cắp sách tới trường, làm bài và chấm điểm.

Học không chỉ gói gọn trong những quyển sách giáo khoa trong Tiểu học, Trung học, Đại học.

Học từ một quyển sách, học từ một trang Web, hay thậm chí là một tờ báo gói xôi.

Cái quan trọng là chúng ta học như thế nào ?

Khi sinh ra mỗi con người có một bộ não riêng, một sức tư duy riêng, một trí tưởng tượng khác nhau.
Do đó hãy cố gắng biết mình thuộc khả năng nào mà phát huy việc trau dồi kiến thức thuộc phạm vi đó.

Phạm vi ở đây không chỉ gói gọn lại một môn học mà nó bao hàm nhiều môn học có liên quan đến nhau.

Nhưng đừng quên : Có những kiến thức mà ta có nghĩa vụ phải biết ( chỉ cần biết thôi không cần giỏi ).

Ah quên bạn còn phải thích đọc nữa chứ. Nếu không thích đọc thì Pó tay roài.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tôi không hiểu ý của bạn cho lắm. Có lẽ có sự nhầm lẫn nào chăng? Ở US, để có thể graduate thì bắt buộc phải pass : American History, Goverment, Art. Chương trình "Who's is millionaire" cũng toàn những câu hỏi kiến thức cơ bản như về lịch sử chẳng hạn, nếu người chơi mà không trả lời được thì bị người xem chê kinh lắm. Liệu rằng người Mĩ có coi trọng kiến thức cơ bản không?
Đừng ngụy biện rằng không thích thì không phải học. Lịch sử nước nhà là kiến thức cơ bản của con người, đó là nghĩa vụ của công dân VN. Ai không coi trọng lịch sử nước nhà thì không xứng đáng là công dân VN.

nguyễn thế phong đã viết:
Bài này nên đặt ở THẢO LUẬN NGHIÊM TÚC, vấn đề nêu ra ở đây mâu thuẫn hoàn toàn với phương pháp giáo dục ở Mĩ, dành cho học sinh, sinh viên nhiều thời gian để học cái họ yêu thích và cho họ theo đuổi theo ý muốn, những cái ko liên quan nếu ko nắm rõ vẫn có thể vươn lên như đúng rồi :)>-
 
Chỉ cần nhớ những cái đại khái thôi, như là từ trứoc đến h có bao nhiêu bản tuyên ngôn độc lập, triểu đại nào hưng thịnh nhất, anh hùng nào nhiều chiến công.... còn mấy thứ linh tinh... nhớ làm gì :)
 
Thôi thì tùy chú, chú muốn thế nào thì tôi cũng chẳng dám cản. Chúng ta đang sống trong XH bình đẳng và tự do mà. Ý kiến của tôi chỉ là không am hiểu sử nước nhà tức là không yêu nước! Có thể ý kiến này hơi chủ quan nhưng đối với tôi, sử nước nhà có một vai trò quan trọng để xây dựng nền móng tâm hồn, để xây dựng lòng yêu nước trong mỗi chúng ta.
 
nếu người chơi mà không trả lời được thì bị người xem chê kinh lắm.
cái này thì ở đâu mà chẳng thế, tại mấy cái game show nhà mình rẻ tiền, cho mấy em xinh xinh lên đấu để câu khách thôi chứ chán phèo............
 
@ anh HIền: nói về vấn đề này thì có nhiều điều để tranh cãi, ở đây em nói 1 điều thôi:
EM cũng ko thuôc sử VN là mấy, nhưng còn nhiều điều của VN làm em quí hơn là những trang sử ;)
 
nguyễn thế phong đã viết:
@ anh HIền: nói về vấn đề này thì có nhiều điều để tranh cãi, ở đây em nói 1 điều thôi:
EM cũng ko thuôc sử VN là mấy, nhưng còn nhiều điều của VN làm em quí hơn là những trang sử ;)

--Và những điều đó cũng được ghi vào sử em ah. Và kể cả chuyện bàn luận xem có nên học sử Vn không ở trên topic này cũng ghi vào sử nốt :)):)):))
 
Vậy thì lịch sử VN ko phải là chỉ gói gọn vào mấy bài học lịch sử ở trường học, ở sách vở, mà ở ngay những điều xảy ra quanh ta ngày hôm nay :)
 
nguyễn thế phong đã viết:
Vậy thì lịch sử VN ko phải là chỉ gói gọn vào mấy bài học lịch sử ở trường học, ở sách vở, mà ở ngay những điều xảy ra quanh ta ngày hôm nay :)
--Tất nhiên, thế mới nói là học Sử không nên học thuộc lòng là thế, học hiểu nhanh hơn học thuộc :D:D
 
Back
Bên trên