Câu chuyện đêm Noel

Hoàng Minh Khôi
(Zorro)

Member
11 giờ 59 phút đêm (GMT+1) ngày thứ tư, 24 tháng 12 năm 2003...


\"Trăng nằm sóng soải trên cành liễu

Ðợi gió đông về để lả lơi\"


.... Ðêm dần về khuya, nàng trãng đã thôi bẽn lẽn, và bắt đầu cởi bỏ tấm áo khoác đen thẫm của trời đêm, để lộ khuôn vàng vằng vặc, làm vạn vật say đắm nghiêng ngả. Các mắt sao đã lấp lánh sánh tình như lại càng sánh tình hơn....


Bâng khuâng nghĩ ngợi một lát, Phương khẽ quay sang, rụt rè đề nghị:


- Making love đi các anh đi!


Anh Nam chợt giật mình, thoáng đỏ mặt, lắp bắp:


- Nhưng mà anh chưa thử bao giờ, chẳng biết nó thế nào đâu...


rồi đánh mắt sang chu' Ho`a, nhận ra sự cấp thiết của vấn đề, chu' Ho`a vội đỡ lời:


- Mà mệt lắm, Phương ạ, hay để lúc khác nhá!


Nhưng cô bé vốn bướng bỉnh, cứ nằng nặc: Ứ ừ... em muốn bây giờ cơ... các anh cố lên đi... hức... hức.... kệ các anh đấy... hu hu...


Chẳng nỡ lòng nhìn khuôn mặt đẫm lệ của công nương kiều diễm, hai anh hùng sa cơ cũng đành chặc lưỡi: Chiều em nốt lần này thôi nghe chưa? Thế cả ba cùng một lúc à?


Chỉ giây lát thôi, sự tĩnh mịch của màn đêm đã bị xé rách bởi những âm thanh lạ. Lúc đầu thì chỉ là những hơi thở hổn hển, những tiếng rủ rỉ thầm thì êm ái, lúc sau đã thành những tiếng thét cháy họng, những tiếng thở đứt quãng, gấp gáp...


... Trăng thẹn thùng giấu mặt sau làn mây mỏng, gió mơn man vuốt ve những tấm lưng trắng trần trụi của hàng phi lao trước ngõ, vũ trụ dường như hoà cùng nhịp thở của mấy con người bé nhỏ kia...


- Anh.. anh... mệt... quá.... ko lên... được... nữa...


- Anh... cũng thế... mình... nghỉ.. đi....


- Eo ôi, các anh yếu thế! Ðang vui muh!


Thấy vẻ mặt phụng phịu của bé Phương, anh Nam đành phải ra vẻ đàn anh, dỗ dành nựng nịu:


- Thôi mà bé, bé toàn làm khó tụi anh. Chu' Ho`a chọn bài khác đi! Lần này ko Air Supply Air Sup-pờ- liếc gì nữa nhá! Hát đứt cả hơi!


Hì hì hì... thưa các bác, nhân một ngày nhàn cư vi bất thiện, em và 2 bác kia lọ mọ chui vào chat room hát hò ông ổng cho vui. Kể ra cái thế giới ảo này mà phét ra cũng mùi mẫn phết!


Chú thích :D: Making love tức là Making Love Out of Nothing At All của Air Supply. Các pác cứ gào thử đi, mấy phút là đứt hơi, là hổn hển ngay.
Cái đấy gào vẫn đỡ hơn "la temps des cathédrales" :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khiếp quá, mô tả hành động giết người ko có tội, giết người là có tội
còn tình dục là ko có tội, nhưng mô tả tình dục là có tội

Thiện tai thiện tai, mô phật,...
 
Chú KHôi chơi được đấy,nể tình hôm nay là Noel,lại là anh em chiến hữu cùng nước,anh tha không post bài trêu lại chú nữa
 
Được đấy, lâu rùi không đọc chuyện nào đỉnh cao như chuyện này. Lúc đầu đọc cứ...hiểu nhầm. :p
 
Back
Bên trên