Câu đố nữa của thầy Khải đen đây-nhào dzô, nhào dzô

Trần Hương Giang đã viết:
Cho mọi người nghĩ thêm 1 ngày nhé

Thôi khỏi, bọn anh đang cáu đây nàyX( Đáp án luôn đi!
Tự nhiên thấy hết yêu thầy Khải rồi [-(
 
Lời giải sai ở chỗ đạo hàm của sin.Bác nào nhớ cm đạo hàm của sin bằng cos thì chắc cũng sẽ nhớ rằng trong cm ấy cũng đã dùng sinx<x!!!(Em ko nhầm thì ở cái chỗ cm sinx/x->1 khi x->0 phải dùng sinx<x<tgx ,sau đó chia cho sinx để dùng định lý )kẹp...).
Nhưng em vẫn ko tin lắm vì nhỡ còn cách khác để cm sin'=cos thì sao???Lấy gì đảm bảo rằng cách trên là duy nhất.Tiếc là hôm thầy đố em ko có trong lớp để hỏi.Bây giờ nhờ mấy nhóc 11T hỏi thầy hộ cái.
 
To Hương GIang: tơ' nhớ đâu có nhầm ,rõ ràng là thầy chưa chữa mà. Mọi người chịu khó đợi 1 ngày, phen này em phải thầy 1 cách chính xác từng lời mới được
 
Anh thấy như Đức Anh nói đã là hay lắm rồi. Thầy Khải thông minh thật đấy. Yêu thầy quá :x :))
 
Nguyễn Hoàng Dũng đã viết:
Anh thấy như Đức Anh nói đã là hay lắm rồi. Thầy Khải thông minh thật đấy. Yêu thầy quá :x :))

Không biết nói gì hơn ngoài 2 tiếng: Bó tay!
 
Chà mấy hôm nay bận quá nên đã để mọi người chờ lâu.
Đây này gợi ý rõ ra này. Mọi người có nhớ là khi cm (sinx)'=cosx thì phải có điều kiện gì ko?
 
Hoài Anh đã viết:
Nguyễn Hoàng Dũng đã viết:
Anh thấy như Đức Anh nói đã là hay lắm rồi. Thầy Khải thông minh thật đấy. Yêu thầy quá :x :))

Không biết nói gì hơn ngoài 2 tiếng: Bó tay!
Tớ thì lúc nào cũng yêu thày rồi, khỏi phải nói :x :))
 
Suýt nữa quên, to các học sinh của thày Khải: Ráng tìm đọc quyển sách "Hiếu học và tài năng" của nhà báo Hàm Châu, có bài "Người thày của Lê Bá Khánh Trình" viết về thày Khải cảm động lắm.
Hồi xưa thấy thày khó tính mình cũng không thích thày lắm đâu, nhưng sau khi đọc bài này, thấy yêu thày vô cùng + thông cảm cho tấm lòng của một người thày :D
 
Mình bỏ toán hơi lâu rồi nên đọc mấy cái này thấy hơi loạn,hì 8-| nhưng nhớ lại ngày trước học thầy Khải thấy cũng vui. Thầy say rượu đi dạy nhưng nhất quyết ko nhận mình say, vì thầy bảo nếu lấy thầy làm tham chiếu thì các em say chứ thầy ko say--->hết cãi [-x. Thầy Khải say rượu nhưng giải toán thì vẫn..okie :)>- , mỗi tội thầy hút thuốc là thì cứ gọi là...kinh khủng, cái thùng sau xe máy to đùng của thầy toàn 555 (chằng biết thầy còn đi xe đấy ko :-/ )
 
Mình bỏ toán hơi lâu rồi nên đọc mấy cái này thấy hơi loạn,hì nhưng nhớ lại ngày trước học thầy Khải thấy cũng vui. Thầy say rượu đi dạy nhưng nhất quyết ko nhận mình say, vì thầy bảo nếu lấy thầy làm tham chiếu thì các em say chứ thầy ko say--->hết cãi . Thầy Khải say rượu nhưng giải toán thì vẫn..okie , mỗi tội thầy hút thuốc là thì cứ gọi là...kinh khủng, cái thùng sau xe máy to đùng của thầy toàn 555 (chằng biết thầy còn đi xe đấy ko )
thầy hút thuốc thì em biết rồi,sao em chả thấy thầy say rượu bao giờ nhỉ??????
 
:eek: sao thầy Khải say rươu mà bọn em ko thấy bao giờ nhỉ, chắc bây giờ thầy cai rượu rồi chăng ? :)) mà sao hình như lớp 10T bây giờ cũng kêu thế nhỉ
nhưng có 2 khả năng xảy ra do khả năng thầy cai rượu bị loại :)) : do lớp em chỉ học thầy Khải có mỗi 4 tiết 1 tuần, mà lại toàn các tiết đầu nên ko thể thấy thầy say được, hoặc là riêng với lớp toán khóa này thầy đặc biệt ko uống rượu :)) :)) ;;)
 
Anh cũng chưa nhìn thấy thày say rượu lần nào cả, mới chỉ thấy thày say thuốc thôi...
Nhớ hồi trước thầy bị cảm, uống Panadol, nhưng hình như quá liều nên bị say thuốc, thế là cả lớp được nghỉ + đánh bài :)
 
Oooo, chẳng nhẽ chị nhớ nhầm (lạ nhỉ??? mà chị thì ko tự nghĩ ra), nhưng câu trên chắc ko nhầm. Mà chị chưa học chính thầy bao giờ, chỉ học thêm lớp riêng thôi (để hỏi lại mấy đứa học cùng vậy)
 
Hôm nay bọn em bị suýt bị giả bài thi học kì toán, phần của thầy Khải 6 điểm mà lớp thì tệ hại ,có cả bạn 0 điểm nữa, thế này chắc chết mất
 
chết chắc rồi chứ còn gì nữa, phen này ối đứa trung bình các môn cao ngất ngưởng mà vẫn mất học sinh giỏi như chơi đấy, chưa kể điểm toán quá tệ thì ko biết điểm phẩy toán thê thảm thế nào nữa :-s :-s :-s
thầy Khôi chưa gì đã tuyên bố ko nâng điểm rồi kìa :-s
 
Hờ hờ, nếu học thầy Khải thì thằng nào cũng phẩy cao ngất ngưởng mà điểm trên giấy thì ...
 
Hehe,học thầy Khải thì kiểu gì phẩy cũng cao thôi.Nhất là lại học đội tuyển nữa thì 10,0 là cái chắc.Con thầy Khôi,nghe nói khóa 00-03 có anh 9,9 đã xếp tận gần giữa lớp rồi...
 
Anh Đức Anh nói thật không đấy hay lại nhầm ra thầy Khải Trắng thì chết bọn em,lớp em năm nay bị các thầy mắng là học dốt mà,Thầy Khôi còn bảo sẽ có đứa dưới 6.5 chứ.Nếu mà đội tuyển chỉ tính vào quốc gia thui thì nói làm gì, thế thì lớp em chỉ có 3 đứa ah
 
Nghe bọn em nói chuyện tự nhiên làm anh nhớ hồi học cấp III. Hê hê, thế mà cũng 6-7 năm rồi. Bài này chắc thầy Khải bắt bẻ cái f(0) thôi, vì 0 không ở trong miền xác định (em nào chắc cố tình gõ nhầm thành miền giá trị để đánh lạc hướng mọi người) chứ làm gì có chỗ nào sai nữa nhỉ?
 
Ngô Văn Sáng đã viết:
Nghe bọn em nói chuyện tự nhiên làm anh nhớ hồi học cấp III. Hê hê, thế mà cũng 6-7 năm rồi. Bài này chắc thầy Khải bắt bẻ cái f(0) thôi, vì 0 không ở trong miền xác định (em nào chắc cố tình gõ nhầm thành miền giá trị để đánh lạc hướng mọi người) chứ làm gì có chỗ nào sai nữa nhỉ?

Đại ca trả lời giống hội bọn em và...sai:D. Thằng cu Đức Anh hình như có giải đáp rồi đấy chứ ạ?? Sau đây em nói luôn là "Thầy Khải thông minh quá!!" . Sao mọi người đều không nhìn thấy nhỉ, kể cả cái Hương Giang
 
Back
Bên trên