Cáo + Hịch các chiến hữu box vườn cười

Nguyễn Quốc Anh
(oldchap)

Điều hành viên
Bớ các đấng nam tử, nữ tử, nam nữ tử, những bậc hảo hán tánh danh vang lừng HAO đã xôm tụ tại box vườn cười trong suốt thời gian qua, hôm nay xin các vị hãy bớt chút thời gian ngọc ngà quý báu của mình để lắng nghe bài điếu văn của kẻ hèn mọn này.
Kể từ ngày tại hạ được bề trên chiếu cố và cân nhắc cho làm moderator của box vườn cười đến nay cũng đã được vài tuần có lẻ. Ấy vậy mà tại hạ lại chưa có bài ra mắt nghiêm chính nào tới mọi người cả, đó quả thật là một thiếu sót đáng kể. Âu cũng vì lí do đó nên ngày hôm nay tại hạ quyết định thảo bản Cáo+ Hịch này tới mọi người, trước là Cáo( cáo lỗi với mọi người về việc chậm trễ ra mắt + báo cáo về bản thân ) sau là đến Hịch( Hịch gì thì chút nữa tại hạ sẽ nói rõ:D).
Đầu tiên tại hạ xin gửi tới mọi người lời so-ri chân thành nhất, lí do thì như tại hạ đã nói ở trên rồi rứa mong mọi người vốn những trang quân tử, tấm lòng hào hiệp và độ lượng không chấp vặt lỗi này của tại hạ( Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đắc tội với mọi người quá). Nhưng thôi cứ cám ơn mọi ngươi trước cái.:p. Giờ thì tại hạ xin được phép chính thức ra mắt cả làng đây ạ.
Tiểu sử của tại hạ thì chẳng có cái gì đặc biệt hoành tráng để kể ra cho mọi người nghe cả đâu nên tại hạ cũng chẳng muốn bô bô nó ra tại ra tại đây lèm gì. Nhưng nếu có vị nào có chút hứng thú đặc biệt với tại hạ( I doubt this:))) và muốn biết chút thông tin về tại hạ để sau này blackmail hay làm gì tại hạ đấy thì cứ thoải mái ngâm cứu profile của tại hạ ạ. Tuy nhiên cũng có những cái mà các vị có ngâm cứu profile tại hạ cả ngày nó cũng chẳng lòi ra được vì nó nằm ở phạm trù đặc biệt khác. Thế nên để đảm bảo là các vị có thể hiểu được tại hạ tại hạ xin mạn phép làm rõ vài vấn đề về bản thân như sau.
Thứ nhất tại hạ rất chi là hòa đồng và vui vẻ( ai cũng bảo tại hạ như thế nên tại hạ cũng lấy đấy làm chuyện đương nhiên thôi) nên mọi người cứ thoải mái mà tiếp xúc với tại hạ, tại hạ chẳng ăn thịt ai bao giờ đâu.
Thứ hai tại hạ rất ghét kiểu cậy chức cậy quyền ức hiếp con cái nhà lành. Tại hạ muốn các vị biết thế để đừng nghĩ là tại hạ có chút quyền trong box nên lộng hành bắt nạt các vị-------> Completely not.
Thứ ba tại hạ tự thấy mình là một người có trách nhiệm với công việc. Bất cứ việc gì tại hạ được giao tại hạ đều cố gắng hết sức để hoàn thành tốt. Có thể tại hạ rất dễ dãi khi giao tiếp, trò chuyện nhưng trong công việc tại hạ muốn mọi thứ phải nghiêm túc, thế nên cũng mong mọi người thông cảm cho cái tình tình cổ quái này của tại hạ.
Mọi người chỉ cần biết được ba điều bên trên về tại hạ thì có thể nói mọi người hiểu tại hạ đến 90% rùi.

Báo cáo về bản thân coi như đã xong, giờ tại hạ xin phép được chuyển sang phần thứ hai của bài diễn văn.
Hịch các chiến hữu box vườn cười.
Tai hạ tuy tham gia box vườn cười chỉ trong một thời gian không lâu nhưng mà tại hạ thấy mình tương đối gắn bó với box. Chính bởi lẽ thế tại hạ coi tất cả thành viên của box mình đều như chiến hữu anh em với nhau cả. Tại hạ cũng thấy rất vui khi nhận thấy mọi người trong box rất chi là vui vẻ và hòa thuận với nhau, điều này rất chi là tốt chúng ta cần phát huy hơn nữa. Thê nên tại hạ cũng suggest là mọi người nên tạo một group trong YM của mọi người dành riêng để add nick các thành viên trong box lại để rôì có gì thỉng thoảng anh em online nói chuyện, thảo luận đôi chút. Như thế các thành viên của box sẽ gắn bó với nhau hơn nữa và qua đấy tại hạ cũng quen biết được nhiều thành viên trong box hơn nữa.
Thấy rõ mặt tốt của box để cùng nhau tự hào nhưng mà tại hạ cũng phải nêu lên những yếu kém của box chúng ta để mọi người cùng nhau xem xét và tìm phương hướng giải quyết. Chắc các vị ai cũng đoán ra là tại hạ sẽ nói đến vấn đề chất lượng bài viết. So sad but true, box vườn cười của chúng ta bị tai tiếng khắp HAO về tình trạng câu bài và post bài viết không chất lượng. Chúng ta hay tự bào chữa nói là do đặc thù của box là vườn cười nên ko thể tránh khỏi tình trạng này nhưng tại hạ hỏi các vị chẳng nhẽ cứ là box vườn cười thì chúng ta được quyền post bài bình luận vô tội vã, chat chit tứ tung à? Tại hạ nghĩ tình hình hiện nay của box thế là không ổn và mục tiêu của tai hạ là sẽ cố gắng cải thiện tình hình này. Nói suông thì chắc không có hiệu quả nên tại hạ đề nghị làm luật để cho cả làng cùng theo. Tạm thời bây giờ tại hạ sẽ đề ra một vài quy định này để làm kim chỉ nam cho mọi người khi post bài( mọi người có thể góp ý và chỉnh sửa nếu thấy bất hợp lí)
1. Không post bình luận kiểu như "Ha ha ha', "buồn cười quá 'hay những câu có nội dung ' tầm phào' như vậy. Được phép bình luận nhưng chí ít bảo buồn cười thì phải nói được nó buồn cươi ở đâu, kêu chán thì góp ý làm thế nào để nó khỏi chán.
2. Nghiêm cấm chat chit qua lại trong topic
3. Không viết bài đi lạc chủ đề, nếu một chủ đề đã bắt đầu 'cạn' nên chuyển sang các chủ đề khác hoặc post bài mới vào chủ đề. Mọi người chủ yếu toàn bình luận nhưng mà post bài mới thì ít quá
4. Nên hạn chế những bài viết có nội dung quá bậy bạ hoặc thô thiển( Cái này chắc cần phải có thời gian mọi người mới quen được)
5. Cuối tuần tại hạ sẽ đi một vòng quanh tất cả các topic để xem tình hình của box và nếu phát hiện những bài viết không thích hợp, lần đầu sẽ cảnh cáo, lần tiếp theo sẽ yêu cầu sửa bài, còn lần thứ ba sẽ xóa bài.
Tạm thời tại hạ đặt ra vài cái quy định như thế, những quy định này tạm thời sẽ chưa có hiệu lực vì còn phải để mọi người bàn bạc nữa. Mọi người nếu có gì không hài lòng thì cứ tự nhiên phát biểu ý kiến nhé, tại hạ rất sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu.
Đấy tất cả những gì tại hạ muốn nói đã được trình bày hết ra cho mọi người trong bài viết này rổi đây. Hi vọng mọi người sẽ dành chút thời gian đọc qua bài viết của tại hạ và đóng góp ý kiến. Cảm ơn mọi người nhìu nhìu.


Together we make box Vuon Cuoi better!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
may wé, hôm nay lớp em đc nghỉ KH nên ra đây chơi -> đọc bài anh Quốc Anh đầu tiên. Về việc lập group trên YM thì em chả có ý kiến ý cọt gì hết, tóm lại là em ủng hộ.
Em: Nguyễn Quỳnh Anh
Lớp : 9A, năm nay ra trg` :(
YMes: sopp4oct989
YMail : [email protected]
DOB : 4/10/89 ( ai thích tặng wà thì cứ tự nhiên :D hì hì )
Chắc thế thôi nhỉ. Ai thích add thì cứ add nhé. Nhưng làm ơn khi add ghi rõ họ tên cho em nhá. :D thanx mọi ng` trc.
Về vần đề nội quy hử, uh, em cũng đồng ý lun. Tuy thỉnh thoảng em cũng có câu bài nhưng nhìn chung em là người lương thiện thật thà nên em hứa sẽ cố gắng sửa chữa. Em xin hết.......clap...clap.......
 
Nguyễn Quốc Anh đã viết:
1. Không post bình luận kiểu như "Ha ha ha', "buồn cười quá 'hay những câu có nội dung ' tầm phào' như vậy. Được phép bình luận nhưng chí ít bảo buồn cười thì phải nói được nó buồn cươi ở đâu, kêu chán thì góp ý làm thế nào để nó khỏi chán.

Đề nghị mod cho ví dụ rõ ràng cái nào!
giả sử có mấy chuyện bậy bạ về cái đấy! mình vào bình luận không được nói "Hay quá" thì chẳng nhẽ lại nói là "Ôi chuyện này nói về cái đấy hay quá, hay hơn chuyện kia nói về cái ấy " à :)) bác mod cứ bùn cười :p

Nguyễn Quốc Anh đã viết:
2. Nghiêm cấm chat chit qua lại trong topic
cái này thì đồng ý :D <đồng ý thôi, còn làm theo thì!!! hì hì :D :p >

Nguyễn Quốc Anh đã viết:
3. Không viết bài đi lạc chủ đề, nếu một chủ đề đã bắt đầu 'cạn' nên chuyển sang các chủ đề khác hoặc post bài mới vào chủ đề. Mọi người chủ yếu toàn bình luận nhưng mà post bài mới thì ít quá
no comment YET

Nguyễn Quốc Anh đã viết:
4. Nên hạn chế những bài viết có nội dung quá bậy bạ hoặc thô thiển( Cái này chắc cần phải có thời gian mọi người mới quen được)
Ơ. tường đây là VƯỜN BẬY mà :)) :p :D

Nguyễn Quốc Anh đã viết:
5. Cuối tuần tại hạ sẽ đi một vòng quanh tất cả các topic để xem tình hình của box và nếu phát hiện những bài viết không thích hợp, lần đầu sẽ cảnh cáo, lần tiếp theo sẽ yêu cầu sửa bài, còn lần thứ ba sẽ xóa bài.
mod box này chăm chỉ gớm :eek: vỗ tay cái nèo

:D :D :D tạm thời góp ý với bạn mod về việc cải cách thế đã :D :p
 
Đề nghị mod cho ví dụ rõ ràng cái nào!
giả sử có mấy chuyện bậy bạ về cái đấy! mình vào bình luận không được nói "Hay quá" thì chẳng nhẽ lại nói là "Ôi chuyện này nói về cái đấy hay quá, hay hơn chuyện kia nói về cái ấy " à bác mod cứ bùn cười
Bác Hằng nói cũng có lí, để em xem xét lại cái:p. Nhưng mà nói chung em cũng flexible thui tùy trường hợp và tình huống cụ thể thì có cách xử lí riêng chứ. Dù sao em cũng tiếp thu ý kiến của bác Hằng:D
 
Nguyễn Quốc Anh đã viết:
Hịch các chiến hữu box vườn cười.
Tai hạ tuy tham gia box vườn cười chỉ trong một thời gian không lâu nhưng mà tại hạ thấy mình tương đối gắn bó với box. Chính bởi lẽ thế tại hạ coi tất cả thành viên của box mình đều như chiến hữu anh em với nhau cả. Tại hạ cũng thấy rất vui khi nhận thấy mọi người trong box rất chi là vui vẻ và hòa thuận với nhau, điều này rất chi là tốt chúng ta cần phát huy hơn nữa. Thê nên tại hạ cũng suggest là mọi người nên tạo một group trong YM của mọi người dành riêng để add nick các thành viên trong box lại để rôì có gì thỉng thoảng anh em online nói chuyện, thảo luận đôi chút. Như thế các thành viên của box sẽ gắn bó với nhau hơn nữa và qua đấy tại hạ cũng quen biết được nhiều thành viên trong box hơn nữa.

Hưởng ứng lời kêu gọi của mod, tôi cũng xin tham gia
Tên: Bùi Ngọc Dũng
Lớp: Lý 2: 92-95 (ra trường được 9 năm rồi)
ID: bndungvn
Mail: [email protected]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh QAnh viết dài quá, mấy chiến hữu vườn bậy nhà mình chẳng ai thích đọc hịch đâu :)|... :D Nhưng mà nhìn sơ qua mấy cái replies thì em đoán chắc là bác kêu gọi chỉnh đốn, thanh lý... nhầm! :D thanh lọc box và lập một cái group trên YM hả???

Đấy... tóm lại là như thế có phải là ngắn gọn hơn bao nhiều không? :D Em tán thành luôn :D... Tiện thể có cái nick... vứt ra đây cho mọi người nhặt về add vào chơi :D

YIM: minh_dh
Muốn xem thêm nữa thì chích vào đây phát :D ---> PrsnlInfmtns
 
Rất hoan nghênh mọi người tham gia kế hoạch hưởng ứng của em, nhưng mà sao có ít người rứa các bác nhà mình vốn hoạt bát lắm mà:(
 
hừ, bây h đi đâu ng` ta cũng kêu box này bậy, nếu mà là ngày trước thì em sẽ gân cổ lên cãi họ là : có bậy lắm đâu, chỉ có kết thúc hơi nhiều ý nghĩa thôi. Đấy đấy, nhưng mà dạo gần đây thì đúng là nó xuống cấp thật đấy. :( Bây h mọi người ko nói chay nữa mà cứ nói thẳng toẹt ra, nghe thô ko chịu đc. Ví dụ có guest ng` ta vào thăm HAO muốn vào Vườn cười xem Amser giải trí thế nào mà toàn sex thế này thì hỏng, mà đâu chỉ có guest kêu ca, ngay cả Amser ng` ta cũng kêu ca lắm á, bảo là : cái bọn trong vườn cười rặt 1 lũ ko câu bài thì cũng mất dạy.
 
Thế thằng nào kêu là mất dạy, thử hỏi chúng nó đọc xong truyện cười có sướng không.
 
đã là vườn cười thì khi vào đây đọc truyện người ta fai cười!mà đã cười thì mấy truyện cười rẻ tiền không thể làm độc giả cười được!
đọc mấy truyện sex người ta có bảo là bậy thật nhưng vẫn cười và bàn tán như thường!như thế không fai là giải trí thì là gì!nếu không có những câu chuyện như thế thì chắc chẳng có ai vào vườn cười đâu!
 
Hoan hô em Quyên, đúng là học trò của thầy có khác.
 
Em bận việc không ol được một thời gian mà quay lại thấy box xuống cấp khủng khiếp. Chẳng nhẽ phải lúc nào cũng gắt gao với mấy bác mấy bác mới chịu post bài tử tế à.
To em Quyên và Bác Vũ: Mong hai người hiểu cho là chuyện cười không nhất thiết phải bậy, phải nói về sex người đọc mới thấy buồn cười. Thỉnh thoảng có đụng chạm một chút mấy vấn đề tế nhị còn được chứ rặt toàn chuyện bậy bạ và thô như bây giờ thì ai dám đọc. Mấy người đọc rồi cười với nhau, tán tụng tâng bốc nhau nhưng có thèm biết người ngoài nhìn vào đánh giá bình luận như thế nào đâu cơ chứ. Quả thật nge Bác Vũ với em Quyên li luận kiểu cùn như thế em thất vọng quá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
kike_a2ams :D
theo tập thể thôi...B-) cán bộ bảo gì là phải nghe ;)
 
Hơ, được rồi, anh sẽ rút kinh nghiệm, chú Quốc Anh cứ yên tâm, chỉ post truyện hơi hơi 1 tý thôi. Mà dạo này cũng hết truyện rồi, với lại chú cũng phải thông cảm cho anh là truyện cũng phải ... một tý mới hay :D
 
thầy vũ đã mói thế thì em cũng fai xin theo thôi!
 
Hơ, tốt, trò ngoan lắm, nhưng mà trò làm gì có truyện cười mà post ;)
 
Đọc mấy cái này chắc là mình sẽ nghỉ post bài trong này mất :(
 
Gì đến nỗi thế hả bác Hòa, Bác viết truyện không bậy đọc vẫn thấy hay mà:).
 
Đề nghị chú Quốc Anh đính chính, Hòa sưu tầm chứ không phải Hòa viết ;)
 
hê hê,thế thì chú quên mấy truyện anh viết rồi hả :D...ít ra thì cũng viết được 1,2 truyện :D
 
Back
Bên trên