Cáo già thật!

Nguyễn Đức Ninh
(LMLN)

New Member
Chị Thủy đi du học ở Anh,bị dính vào một vụ kiện với một anh chàng tên là David.Hai bên ko có bằng chứng rõ ràng nên quan tòa có thể tự quyết định ai thắng kiện.Thủy mới nói với luật sư của mình:"Hay ta đút lót cho quan tòa một chút.".
Ông luật sư trả lời:"Người Anh có câu tục ngữ:Không thể mua được luật sư nguời Anh".
Thủy nghe vậy lặng lẽ ra về.Hôm sau quan tòa xử án cứ bênh chằm chặp chị Thủy rồi xử chị Thủy thắng kiện.Luật sư chị Thủy ngạc nhiên hỏi lý do.Chị Thủy trả lời:"Tôi đã gửi cho ông ta một phong bì 10000$.".
Ông luật sư ngắt lời:"Vậy sao chị lại được ông ta xử thắng?"
Chị Thủy cười khểnh rồi trả lời:"Nhưng mà tôi đề tên thằng David."
 
trò này xưa rồi , mà thủy phải làm thế làm gì chứ ?cứ phone cho anh 1 tiếng có phải hơn ko ?
 
phone cho anh Hiếu thì thà phone cho đệ em còn hơn.
 
Sao phải tốn tiền thế nhỉ???Trong khi có cách khác dễ dàng mà ... có sẵn có phải hơn không nhỉ???:D:D
Tương lai của mình sẽ là thẩm phán đây.....:D
 
Ý thằng Tú là nhờ tao nói hộ một câu với tòa đúng không?
 
Tú Tách đã viết:
Sao phải tốn tiền thế nhỉ???Trong khi có cách khác dễ dàng mà ... có sẵn có phải hơn không nhỉ???
Tương lai của mình sẽ là thẩm phán đây.....
[-x cái loại mày mà làm thảm phán thì chết người à :-&

Ý thằng Tú là nhờ tao nói hộ một câu với tòa đúng không?
Thằng này ko hiểu ý thằng Tú roài, ý nó là nó cần cái mà chị Thủy có, chúng mày ko có cơ;;) Tú nhẩy!
 
Bên Anh nó có câu tục ngữ vậy,không hiểu thì sang đấy mà hỏi anh Hiếu ạ.
 
Back
Bên trên