Cái tu huýt

Hoàng Minh Khôi
(Zorro)

Member
Cái tu huýt
Có 2 em nhỏ độ khoảng ba bốn tuổi đang chơi ngoài bãi biển.
Một lúc sau em bé gái chạy vào hỏi mẹ: "mẹ ơi, ở trên người thằng Cu Tý có cái gì ngộ lắm mà sao con không có. Mà nó là cái gì vậy mẹ?"
Mẹ: "Cái đó là cái tu huýt đó".
Bé gái lại chạy ra bãi biễn chơi một hồi chạy vào mặt mày buồn hiu và nói với mẹ: "Tại sao mẹ nói láo với con vậy. Mẹ nói cái đó là cái tu huýt sao con thổi hoài mà nó không có kêu."


;)
 
Cũng được nhưng mà hơi bẩn (trẻ em nhỏ thế, joke kô hợp)
 
Chuyện nó phải thế này:
.....
Ở trên biển một hôm chị Giao cho cháu bé của mình đi tắm biển. Cháu nhà chị giao tính tò mò, thấy mấy chàng thanh niên mặc quần tắm cứ cộm lên một đống:, cháu lạ lắm mới quay sang hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, cái kia của các chú là cái gì vậy?
- À là cái tu huýt đó con, Giao ậm ừ trả lời
- Sao các chú ấy lại có tu huýt lớn nhỏ khác nhau thế hả mẹ
- A`... à chú nào càng thông minh là chú ấy có tu huýt càng lớn con
Ngẫm nghĩ một lúc, cháu nhà chị Giao nói:
- Thả nào con thấy cái chú kia nhìn mẹ, chú ấy càng thông minh ra :lol:
 
:D
Co' fiên bản mới là:
Có hai mẹ con nọ dạo chơi trên biển...Đứa con trai nhìn thấy các chú lính hải wân đang đứng trên biển liền thắc mắc hỏi mẹ...:
-Mẹ ơi chú kia có cái gì kìa.
Bà mẹ thắc mắc hỏi:
- Ở đâu cơ???
- Ở trong wần các chú đó mẹ...
- Ơ hay cái thằng này... hỏi để làm gì??
- Ứ con muốn biết cơ.
Bà mẹ ngượng wá không biết nói sao .. đành bảo:
-Thì các chú giấu tiền trong đấy cho khỏi mất chứ sao??
- Ơ thế thì cái chú đứng đầu kia giàu mẹ nhỉ...Con thấy túi tiền của chú to wá cơ.......
khâ`kh`....
 
hehehe
nói như bác Tống thì xin hỏi là bác thông minh cỡ nào thế?:D
 
Xời, chuyện fải kể thế này chứ:

Bố con nhà anh Tống ra chơi ngoài bãi biển. Một lúc sau bé gái thắc mắc với bố nó:
-Bố ơi, ở trên người thằng Cu Tý có cái gì ngộ lắm mà sao con không có. Mà nó là cái gì vậy bố?
-Cái đó là cái tu huýt đó con.
-À, ra thế. Bố đi vắng suốt ngày thấy mẹ học nhạc với bác hàng xóm.

:D
 
Nhung ơi một ý tưởng wá tuyệt vời
Mr Tống ơi xem lại mình đi nào kẻo chị Vân đi học nhạc thì khốn
 
Có phải Nhung dùng net ở trường không out ra bị đứa nào nó dùng nick này đúng không?
 
*Đỡ bạn Chí Trung dậy, phủi phủi vai áo* Có sao ko bạn? .. Lần sau cẩn thận hơn nhé! Nín đi nào,.. thương quá đi mất ^_^
 
nín nhen bé Trung chị đi mua kẹo cho nhen . Mai mốt đi đứng cho cẩn thận nhen
 
Bài này hay sáng tác thế này nó hay hơn :D

Cái bóp tiền

Bà mẹ và đứa con nhỏ cùng nhau đi tắm biển. Đứa nhỏ lần đầu tiên được đi phơi nằng và tắm biển nên cái gì nó cũng lạ lẫm, nó ngó quanh rồi hỏi mẹ nó :
- Mẹ ơi, mấy chú kia nhét cái gì dưới háng mà con thấy cộm cộm lên vậy mẹ ?
Bà mẹ kiếm cách nói khéo :
-À, mấy chú nhét cái bóp tiền ở trỏng đó con.
-Ủa, mà sao có chú có cái bóp lớn còn có chú có cái bóp nhỏ vậy mẹ ?
-Ừa, thì chú nào giàu thì có bóp lớn còn chú nào nghèo thì chỉ có bóp nhỏ thôi.
Đứa bé không nói gì nữa. Một lát sau nó lại hỏi mẹ nó:
- Mẹ ơi, sao có chú kia hồi nãy con thấy chú nghèo mà chú đứng chú ngó mẹ một hồi bây giờ chú giàu qúa trời vậy mẹ ?
 
Bà mẹ trả lời: à chú Tống là dzậy đó con
đứa con : ồ nếu biết là chú Tống thì con đã kô hỏi mẹ......
 
Hoàng Minh Khôi đã viết:
.. Mẹ nói cái đó là cái tu huýt sao con thổi hoài mà nó không có kêu."

Đoạn này vô lý , thổi đảm bảo kêu ngay !:D
 
Nhóc tỉnh dậy nửa đêm đi tè, vô tình đi ngang qua phòng bố mẹ, ngó vào 1 tẹo rồi lẩm bẩm: "Vậy mà còn lên mặt cấm người ta không được mút tay"

/Thanh
 
Back
Bên trên