Cái khó ló cái khôn

Bùi Đức Việt
(vichia)

New Member
Quân nằm trong quân y viện. Ngứa .. quá, băng bó hết tay chân, không biết làm thế nào. Y tá Nhung thì trẻ ... Quân :
- Trời ơi, ngứa quá, cô gãi dùm tôi
- Ôi tội nghiệp, anh ngứa ở đâu ?
- Chỗ .. khó nói
- Anh cứ nói ra , đừng ngại - Nhung ngây thơ ( trong sáng quá Nhung nhỉ )
- Chỗ ..giữa 2 ngón chân cái !!!!
 
Ối, 1 bàn chân của anh có tận 2 ngón cái cơ à? :eek::eek::eek::eek:
:)):)):))
 
Hêhe, nói thẳng ra là giữa hai chân cho nhanh :)) :p :D
 
bạn Hoa là bạn nào cơ????
sợ nhưng sao chị vẫn làm ????ko thì chú Q làm sao còn thoải mái thế này :))
 
bạn hoa làm j` bạn nhung chưa

b-)

chưa kể cái tội bạn nhung làm j` chồng 2 bạn hoa đấy nhá
 
Em ngứa quá, gãi cho em :(:)(:)(( ko gãi là chị hối hận đấy ;;);;)
:)):)):p:p:p
 
khiếp chưa j` đã cứng ngắc thế này ...:eek: ngứa cũng ko cảm thấy j` đâu mà cứ đòi >:)
 
Back
Bên trên