Lê Thanh
(da_kinslayer)
New Member
Hi vọng là nhà mình chưa ai đọc cái nài. :tongue:
Chuyện là thế này,có 1 anh chàng XXX nọ đang tắm truồng ở 1 con suối.Bỗng đâu lại xuất hiện 3 cô gái cũng định nhảy xuống tắm cho mát.Anh ta xấu hổ we',nhưng mà đang nuy,làm thế nào bây h?Thế là chú bé nghĩ ra cách giả vờ làm tượng đứng giữa con suối ,1 tay cầm khăn tắm,1 tay cầm bánh xà phòng.Nhưng mà lạy chúa,3 cô gái 100% kia mới sexy làm sao,thế là cu cậu mới ấy ấy :biggrin: lên.1 cô phát hiện ra bức tượng nhìn hay hay bèn chạy ra nghiên cứu.Cô hồn nhiên gạt cái cần xuống 1 cái,làm ku cậu chột dạ đánh rơi bánh xà phòng.Cô thốt lên:
-Cám ơn chúa đã ban cho con bánh xà phòng!!!Yê,có cái kì ghét rồi >-
Cô thứ 2 thấy hay we',cũng le te chạy ra gạt cái cần.Lần này thì cái khăn bay xuống,cô này cũng thốt lên:
-Hê hê,tạ ơn chúa,có cái khăn tắm rùi!!
Cô thứ 3 bắt đầu tò mò nhảy ra gạt thử.Nhưng mà chúa có còn j` đâu mà ban cho cô?:biggrin:1 lần,2 lần,rồi 3 lần mà chẳng thấy j`.Lúc này anh kia thấy thinh thích,và,lạy chúa,ku cậu bắt đầu tính phong.Cô gái hứng lấy hứng để cái í:
-Tuyệt,thanh kiu vi na miu chúa,có dầu gội đầu rùi!!!!
Chuyện là thế này,có 1 anh chàng XXX nọ đang tắm truồng ở 1 con suối.Bỗng đâu lại xuất hiện 3 cô gái cũng định nhảy xuống tắm cho mát.Anh ta xấu hổ we',nhưng mà đang nuy,làm thế nào bây h?Thế là chú bé nghĩ ra cách giả vờ làm tượng đứng giữa con suối ,1 tay cầm khăn tắm,1 tay cầm bánh xà phòng.Nhưng mà lạy chúa,3 cô gái 100% kia mới sexy làm sao,thế là cu cậu mới ấy ấy :biggrin: lên.1 cô phát hiện ra bức tượng nhìn hay hay bèn chạy ra nghiên cứu.Cô hồn nhiên gạt cái cần xuống 1 cái,làm ku cậu chột dạ đánh rơi bánh xà phòng.Cô thốt lên:
-Cám ơn chúa đã ban cho con bánh xà phòng!!!Yê,có cái kì ghét rồi >-
Cô thứ 2 thấy hay we',cũng le te chạy ra gạt cái cần.Lần này thì cái khăn bay xuống,cô này cũng thốt lên:
-Hê hê,tạ ơn chúa,có cái khăn tắm rùi!!
Cô thứ 3 bắt đầu tò mò nhảy ra gạt thử.Nhưng mà chúa có còn j` đâu mà ban cho cô?:biggrin:1 lần,2 lần,rồi 3 lần mà chẳng thấy j`.Lúc này anh kia thấy thinh thích,và,lạy chúa,ku cậu bắt đầu tính phong.Cô gái hứng lấy hứng để cái í:
-Tuyệt,thanh kiu vi na miu chúa,có dầu gội đầu rùi!!!!