Các chàng trai giờ nơi nao????

Nguyễn Thị Thanh Thủy
(katie_t)

New Member
Thời buổi bây giờ hiếm các chàng ga-lăng, học giỏi, đẹp trai đến nỗi mà...
Để hòa nhập với cuộc sống thời đại công nghệ thông tin, nhóc Sài Gòn quyết định tậu một chiếc máy vi tính loại xin nhất có hòa mạng internet. Một hôm,nhóc lên mạng và gõ vào:www.nhungchangtrai.com; nhóc click vào mục “đẹp trai-học giỏi-ga lăng” rồi hồi hộp chờ đợi.
Một phút trôi qua...máy báo: “Đang tìm ! Sắp thấy rồi!”.
Hai mươi phút gấn hết...máy báo : “please wait a minute!”.
Ba giờ cứ thế qua đi trong sự mòn mỏi, ngóng trông mà máy liên tục báo “Please wait! Đang tìm 3 trong một cho bạn đây!”
Bỗng chiếc máy tính bốc khói mù mịt và “BÙM”
Ngày hôm sau, mạng internet toàn cầu bị tê liệt.
Ôi chẳng lẽ lại kô còn một ai cho nhóc đây "nương tựa" nữa sao. Chời ơi buồn quá hà.
:oops: ;) :lol: :eek: :shock: :mrgreen:
 
Ngày xửa ngày xưa có em Thủy dễ xương đang tuổi mới lớn. Em muốn tìm những chàng trai đẹp trai ga lăng và tài hoa. Bé Thủy mới hỏi mẹ làm sao tìm được. Mẹ bảo là trai hà nội được lắm đấy, con thử tìm trong máy tính xem. Thế là bé Thủy làm đúng như lời mẹ, vao mạng tìm như ở bài trước. Nhưng một lúc sau không thấy, bé liền vác búa ra đặp vỡ máy tình và tìm kiếm một cai gì đó. Mẹ bé Thủy nhìn thấy hỏi "con đang làm gì thế?" Thủy đáp "con đang tìm những người con trai đẹp trai ga lăng dễ thương như lời mẹ nói"

Lời bàn: gái sài gòn quả nhiên có cái đặc biệt. May mà chưa tự mình chui đầu vào máy tính ngó nghiêng xem có anh hà nội nào chui trong máy tính đấy
 
Mấy chuyện này nhạt như nước ốa. Anh Tống ở đâu thì ra post bài đi.
 
Dương Quốc Bình đã viết:
Mấy chuyện này nhạt như nước ốa. Anh Tống ở đâu thì ra post bài đi.
Vậy bồ post bài đi. Gọi anh Tống ra làm gì ? Trẻ con thế. :D
 
Máy tính của em Thủy bị hỏng mà tưởng mình đang nối mạng----> chẳng tìm được "con bồ câu" nào !!!!!! :D :D:D Cố lên em Thủy......
 
anh Tran thấy ghét quá nhen suốt ngày chọc ghẹo người ta ko hà
Thủy đập máy để kiếm anh Tran mừ . Đáng ghét quá đi à nha
Anh Long ơi lỡ mừ Thủy kiếm ko ra thì anh có giúp Thủy ko?????
 
Back
Bên trên