Các cô gái phát biểu ra sao về...

là cái gì thì tùy từng người chứ heeeeeeeeeeeeeee :biggrin:
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Đỗ Tiến Đức đã viết:
Anh Dung hiểm lắm :D
Anh cười một cách trong sáng thế này mà chú Đức bảo anh hiểm ở chỗ nào :biggrin:
 
Cái mặt anh cười nhưng mà thằng nhỏ nhà anh no' cứ khóc. Đấy chính là hiểm :D
 
Thằng nhỏ nhà anh nó khóc suốt ngày thế này để mà chết à :biggrin: :biggrin:
 
Phan Vũ Tùng Anh đã viết:
là cái gì thì tùy từng người chứ heeeeeeeeeeeeeee :biggrin:

...Thế "cái gì" của H ở đây là cái gì...hhehehe... :biggrin: Nghe mấy cái từ cái gì trong ngoặc kép hay đáo để... :))
 
haa cô gái cứ nghxi bậy chứ tao thì trong sáng lắm đấy heeeeeeeeeeee
 
Trời có người thằng nhỏ khóc suốt ngày kìa :smiley:
 
_Mấy bác kinh nghiệm quá

_Trăm hay ko bằng tay quen mà!!!

_Ở, anh cũng chỉ nghe qua sách báo nó bảo thế thôi. Vào đây truyền lại cùng các em, để chúng mình cùng tiến bộ ý mà.__________________

_:Trích dẫn bài viết của Bui Ngoc Dung
Thì cũng giống như nghiện ma túy ấy, ai cũng muốn bỏ nhưng vẫn ko bỏ được

_Nhưng mà vấn đề chính ở đây là em không nghiện mấy thứ này!!!! !thì đúng là em rẽ vào nhầm ngõ nhưng mà chẳng hiểu thế nào lộn đi lộn lại vẫn bị lạc và chưa tìm được đường ra mới chết !khổ quá

_Hì, thích thì cứ nói hẳn là thích đi, đã vào cái vườn cười này thì đừng có bảo là " vô ý", ng` ta cười cho đấy bé.

_Trích dẫn bài viết của Nguyễn Chí Thanh
Ở, anh cũng chỉ nghe qua sách báo nó bảo thế thôi. Vào đây truyền lại cùng các em, để chúng mình cùng tiến bộ ý mà.

_Ặc ặc, anh tưởng là chú kinh nghiệm đầy mình, định mang sách vở đến học hỏi nhưng hóa ra chú lại nghe qua sách báo, mà học qua sách báo những vấn đề này thì dễ tẩu hỏa nhập ma lắm
_Trích dẫn bài viết của Nguyễn Quỳnh Anhhì, thích thì cứ nói hẳn là thích đi, đã vào cái vườn cười này thì đừng có bảo là " vô ý", ng` ta cười cho đấy bé.
Em Quỳnh Anh nói chỉ được cái đúng

_Hic...các bác này chỉ giỏi.........thôi!!

_Trích dẫn bài viết của Nguyễn Quỳnh Anhhì, thích thì cứ nói hẳn là thích đi, đã vào cái vườn cười này thì đừng có bảo là " vô ý", ng` ta cười cho đấy bé.
Ai lại nói trắng trợn thế hả em ko để ai ngơ ngác con nai vàng cả à
To Dung : bác thì tay nghề cao rồi
To thắng : Bác chẳng quá giỏi ý chứ

_Hehehe nghĩ đi nghĩ lại mục đích chính cẫn là câu bài

_Rõ ràng là thế chứ còn gì nữa

_Trích dẫn bài viết của Nguyễn Quỳnh Anhhì, thích thì cứ nói hẳn là thích đi, đã vào cái vườn cười này thì đừng có bảo là " vô ý", ng` ta cười cho đấy bé.
Chú mày cứ cẩn thận đấy QA ạ !!!cậu là hơi bị xúc phạm tớ rồi đấy nhé! Đừng để tớ phải xử lí thì tội nghiệp cậu lắm!!! !!!!mà bạn QA cũng cười tớ đúng không????thế thì bó tay rồi!để hôm nào đi học tớ cười bạn vậy

_Trích dẫn bài viết của Bui Ngoc DungEm Quỳnh Anh nói chỉ được cái đúng
The hoa ra la co nguoi cuoi minh that roi(dien hinh la anh dung)!!!the nay thi.......bo tay roi

_Anh Dung hiểm lắm __________________
Em trích mấy mẩu đối thoại mà mọi người post từ trang hai đến giờ đây. Các bác xem hộ em cái này gọi là cái gì thế. Mọi người thôi không post kỉu như thế này có được không vậy. Đọc vào ai cũng có thể nói ngay là câu bài trắng trợn cả.
 
Nguyễn Quốc Anh đã viết:
Em trích mấy mẩu đối thoại mà mọi người post từ trang hai đến giờ đây. Các bác xem hộ em cái này gọi là cái gì thế. Mọi người thôi không post kỉu như thế này có được không vậy. Đọc vào ai cũng có thể nói ngay là câu bài trắng trợn cả.
Thực ra cũng không phải là câu bài, nhưng một truyện post lên mà không có mọi người tranh luận thì mất vui. Từ bây giờ sẽ cố gắng tranh luận các vấn đề liên quan đến topic
 
vấn đề liên quan đến topic....e hèm...Được rồi... thế.. bắt đầu từ bây giờ chúng mình nói về cái đó nhé...Ai trong một bài mà không nói cái ấy thì bị phạt hehhehehe :))
 
Mọi người nói thế là phải làm đấy nhé, em là em tin tưởng các bác lắm đấy:D
 
thế bây giờ phải viết về cái gì??? viết như thế nào?? ko làm dc thì phạt gì nào???
 
Thì bàn về một chuyện mãi cũng chán rồi, bây giờ các bác post thêm mấy chuyện nữa mà chủ đề rưa rứa thế này cũng mấy chàng trai, mấy cô gái vào topic này để cho mọi người bình xướng tiếp. Mà em cũng chỉ bảo các bác cố gắng làm thôi chứ ko phải bắt ép, chỉ cần thấy các bác cố gắng thì dù ko làm được em lỡ nào dám phạt:D. Đấy chủ trương là như thế đấy mấy bác ạ.
 
nhưng mà nếu có phạt thì phạt thế nào???? mà làm thế nào để phạt cơ chứ???
 
hehe, các bác bình tĩnh, để em post thêm vài chuyện nữa là ok chứ gì :D
 
Kỷ lục Việt Nam qua mọi thời đại
Người biết tiếp thị đầu tiên: Mai An Tiêm (Ông này đi tiếp thị ... dưa)

2. Người đi du lịch đại dương đầu tiên: An Dương Vương (Ông này đi tới giờ chưa về - chắc chắn ông phá kỷ lục của Nemo rồi)

3. Người đánh ghen nhân từ nhất: Thủy Tinh: (Tay này chỉ lấy ... nước tạt tình địch chứ không chơi ... axit).

4. Người đi du lịch vũ trụ đầu tiên: Từ Thức: Theo thuyết tương đối của Anstanh thì ông này đi với vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng, do đó khi về vẫn ... trẻ măng.

5. Người đặt chân lên mặt trăng đầu tiên: Chú Cuội, lên đó thăm chị Hằng bỏ vợ ở nhà luôn, giờ cũng chưa thèm về.

5. Trẻ vị thành niên tham gia quân đội sớm nhất: Thánh Gióng : Ông này thì khỏi nói, 3 tuổi đã làm tướng đi đánh giặc.

6. Mối tình sét đánh kinh nhất: Tiên Dung - Chử Đồng Tử: Gặp phát ... cưới liền.

7. Người được nhân bản vô tính đầu tiên: Cô Tấm, vì may mắn có ADN giữ lại nên dù có chết đi vài lần, cô vẫn sống lại, chỉ có điều truyện không đề cập ai đã làm việc này, có lẽ thời đó việc này là bí mật công nghệ không được tiết lộ.

8. Người chậm thăng tiến nhất trong cuộc đời binh nghiệp: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp: Ông được phong đại tướng từ lúc thành lập QDND Việt Nam, và tới giờ vẫn là ... Đại Tướng, chả lên được cấp nào.

... Mời mọi ngưòi điền tiếp vào danh sách kỷ lục nhé.
 
Đặc vụ bất khả thi
Rất lo lắng về tình hình gia tăng sử dụng ma tuý trên thế giới, một hôm, Đức Chúa triệu tập tất cả các vị thánh tông đồ để bàn cách giải quyết.

Sau khi thảo luận đưa ra nhiều ý kiến, tất cả nhất trí, để đối phó và giải quyết vấn đề tốt hơn, họ phải đi mua hết các loại ma túy và từ đó loại nó ra khỏi vòng quay. Vài vị thánh được cử xuống trái đất để mua ma tuý.

Điệp vụ bí mật được tiến hành, và sau đó hai ngày các vị thánh trở về thiên đường. Chúa Jesus đứng đợi ở cửa, cho người đầu tiên vào.

- Ai vậy?

- Tôi Paul đây mà.

Jesus mở cửa.

- Ngươi mang gì về vậy Paul?

- Hashish từ Ma rốc.

- Tốt lắm con trai, vào đi.

- Ai vậy?

- Mark.

- Ngươi mang gì về vậy Mark?

- Marijuana từ Colombia.

- Tốt lắm con trai, vào đi.

- Ai vậy?

- Mathew đây.

Jesus mở cửa.

- Mathew ngươi mang gì về?

- Cocaine từ Bolivia.

- Tốt lắm con trai, vào đi.

- Ai vậy?

- John đây.

Jesus mở cửa.

- John, ngươi mang gì về?

- Crack (ma tuý tổng hợp) từ New York.

- Tốt lắm con trai, vào đi.

- Ai vậy?

- Luke.

- Luke ngươi mang gì về?

- Speed từ Amsterdam.

- Tốt lắm con trai, vào đi.

- Ai vậy?

- Judas đây.

Jesus mở cửa.

- Judas ngươi mang gì về vậy?

- FBI đây! Mọi người đứng úp mặt vào tường ngay!
 
Back
Bên trên