Các bạn ITers đích thực đâu rồi nhỉ >:D<

8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X:
Mai cả lớp chết với cô Văn :-ss:-ss
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Suốt 20 năm qua, chúng ta tự hào là học sinh của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Cái tên đó dường như đã trở thành 1 thương hiệu trên con đường khoa học và giáo dục quốc tế. Em có cảm nhận rằng cái tên này đã tìm được chỗ đứng trong con mắt của các giáo sư nước ngoài và những người nghiên cứu về ngành giáo dục hiếm ai không biết chút nào về Ams. Tuy nhiên, theo nguồn thông tin mới đây, thành phố Hà Nội đã ra quyết định đổi tên thành trường THPT năng khiếu Hà Nội. Cái tên Hà Nội Amsterdam xuất phát từ mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hà Lan, hay nói đúng hơn là để bày tỏ lòng biết ơn với ông thị trưởng thành phố Amsterdam ngày ấy. Nhưng nay bây giở, thời kì bom đạn đã qua, khu đất xây dựng trường mới trên Big C là do thành phố Hà Nội cho đất và tiền bạc. Vì vậy mới xảy ra việc đổi tên như vậy.Đó mới nghe qua cũng là 1 lí do chính đáng.Nhưng nếu thật sự làm thế thì chả khác nào đánh đổ thương hiệu mà trường đã mất công xây dựng từ bao lâu nay_ cái thương hiệu đã được gây dựng bởi bao các lớp anh chị gắng công đạt giải thi quốc tế, quốc gia ( Nếu biết được công sức mình bở ra là vô ích thì họ sẽ nghĩ như thế nào? ) Lại còn bao nhiêu huy hiệu mà trường Ams đã đạt được sẽ có chỗ đứng ra sao trong ngôi trường THPT năng khiếu HÀ Nôi đó? Các cựu giáo viên Ams sẽ đi về đâu? Các cựu học sinh Ams sẽ ra sao khi học bạ cấp 2 hoặc cấp 3 của mình ghi tên 1 trường đã biến mất? Từ trước đến giờ, trường ta được bao học sinh yêu mến gọi tắt là trường Ams, các học sinh cũng tự hào tự gọi mình là Amsers. Mọi người sẽ nghĩ ra sao chứ? Lập ra tên trường mới cũng có nghĩa là đối đầu với khó khăn mới: Phải gây dựng thương hiệu từ đầu; phải tập thích nghi với cái tên mới chẳng hay ho chút nào; phải cho các em học sinh, thậm chí một số thầy cô giáo thời gian để những ức chế về tên mới, những nỗi thương nhớ về cái tên cũ chứa chan bao kỉ niệm cảm xúc qua đi.Mà trong thời đại hiện nay, dừng chân lại 1 phút để giải quyết khó khăn sẽ làm cho ta tụt lại cả 1 thế kỉ. Vì thế em thiết nghĩ việc đổi tên trường là không nên, không chính đáng, không có sức thuyết phục. Em mạo muội đề xuất ý kiến là giữ nguyên tên trường cũ: Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam. Em hi vọng mọi người có cùng quan điểm với em.

===> http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?p=2136480
 
Suốt 20 năm qua, chúng ta tự hào là học sinh của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Cái tên đó dường như đã trở thành 1 thương hiệu trên con đường khoa học và giáo dục quốc tế. Em có cảm nhận rằng cái tên này đã tìm được chỗ đứng trong con mắt của các giáo sư nước ngoài và những người nghiên cứu về ngành giáo dục hiếm ai không biết chút nào về Ams. Tuy nhiên, theo nguồn thông tin mới đây, thành phố Hà Nội đã ra quyết định đổi tên thành trường THPT năng khiếu Hà Nội. Cái tên Hà Nội Amsterdam xuất phát từ mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hà Lan, hay nói đúng hơn là để bày tỏ lòng biết ơn với ông thị trưởng thành phố Amsterdam ngày ấy. Nhưng nay bây giở, thời kì bom đạn đã qua, khu đất xây dựng trường mới trên Big C là do thành phố Hà Nội cho đất và tiền bạc. Vì vậy mới xảy ra việc đổi tên như vậy.Đó mới nghe qua cũng là 1 lí do chính đáng.Nhưng nếu thật sự làm thế thì chả khác nào đánh đổ thương hiệu mà trường đã mất công xây dựng từ bao lâu nay_ cái thương hiệu đã được gây dựng bởi bao các lớp anh chị gắng công đạt giải thi quốc tế, quốc gia ( Nếu biết được công sức mình bở ra là vô ích thì họ sẽ nghĩ như thế nào? ) Lại còn bao nhiêu huy hiệu mà trường Ams đã đạt được sẽ có chỗ đứng ra sao trong ngôi trường THPT năng khiếu HÀ Nôi đó? Các cựu giáo viên Ams sẽ đi về đâu? Các cựu học sinh Ams sẽ ra sao khi học bạ cấp 2 hoặc cấp 3 của mình ghi tên 1 trường đã biến mất? Từ trước đến giờ, trường ta được bao học sinh yêu mến gọi tắt là trường Ams, các học sinh cũng tự hào tự gọi mình là Amsers. Mọi người sẽ nghĩ ra sao chứ? Lập ra tên trường mới cũng có nghĩa là đối đầu với khó khăn mới: Phải gây dựng thương hiệu từ đầu; phải tập thích nghi với cái tên mới chẳng hay ho chút nào; phải cho các em học sinh, thậm chí một số thầy cô giáo thời gian để những ức chế về tên mới, những nỗi thương nhớ về cái tên cũ chứa chan bao kỉ niệm cảm xúc qua đi.Mà trong thời đại hiện nay, dừng chân lại 1 phút để giải quyết khó khăn sẽ làm cho ta tụt lại cả 1 thế kỉ. Vì thế em thiết nghĩ việc đổi tên trường là không nên, không chính đáng, không có sức thuyết phục. Em mạo muội đề xuất ý kiến là giữ nguyên tên trường cũ: Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam. Em hi vọng mọi người có cùng quan điểm với em.

===> http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?p=2136480

Thực tế mà nói thì cái tên thay đổi không có nghĩa là thương hiệu của trường bị lãng quên.Tuy nhiên,không phải đả kích tên mới,thật lòng mà nói thì cái tên HN-Ams vừa quen thuộc lại có cái âm điệu j` đó rất hay,có lẽ cái tên đó đã là trở thành 1 ngưỡng vọng của học sinh,một quá khứ vàng son của những người đi trước và là niềm tự hào của thủ đô Hà Nội.Thứ 2,dù j` thì trường vẫn có nguồn gốc từ nghĩa tình của nhân dân Amsterdam->Phũ->mất danh dự
Học sinh ngồi nói với nhau chả có ý nghĩa j`,quan trọng là phải có sự đấu tranh mạnh mẽ và chính thống.
Nhưng hình như không đổi tên đâu vì trang web mới của trường đã dc biết là ams.edu,đổi thì rắc rối.
Dù tên đổi thì HAO vẫn là H(à Nội)A(msterdam)O,GHA vẫn là GH(à Nội)A(msterdam).Cái tên có thể thay đổi nhưng tình cảm vẫn có thể dành cho Hà nội Amsterdam
 
k ai đồng ý đổi tên đâu:D
T1 đã có phong trào ....nếu đổi tên thì sẽ chuyển trường..=))
lôi kéo IT tham gia cùng=))
 
k ai đồng ý đổi tên đâu:D
T1 đã có phong trào ....nếu đổi tên thì sẽ chuyển trường..=))
lôi kéo IT tham gia cùng=))

tất nhiên là không ai đồng ý đổi tên,nói thế để cho thấy tình cảm không cần quan tâm cái hình thức .
Lớp Tin cũng đang có nửa lớp muốn chuyển trường đây,chờ tớ vận động=))
Còn mình chắc phải làm hồ sơ chuyển sang chuyên Văn thôi :)):)) dạo này nhiều xúc cảm quá=)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế còn anh :( fũ anh à :(
a bị giũ lâu rồi =))
đến bố e còn bị giũ nữa là ... =))
Cho tớ một chân đi cổ vũ cuối tuần này được ko các bạn :">
Nếu có khẩu phần ăn sáng dành cho các CDV thì để phần tớ 3 suất nhé 8->
;)) nếu có tham gia hò hét thì sẵn sàng :))
ơ mà kô fai? CN này T1 cũng đá àh :-?
"Hi vọng..." cơ mà,đừng có mà suy diễn....
Mà bảng điểm của tôi làm sao...của chị đẹp hơn của tôi không có nghĩa là chị có tiềm lực hơn tôi nh>:p >:p
Mai mang hẳn 200 đi chơi oẳn tù tì-)Chị cũng nên chuẩn bị trước tiền đi :-w
Mà sau cái vụ Lý với Văn hôm nay có lẽ thật sự cần 1 thủ lĩnh tinh t.... cho lớp vì tình hình ht ngày càng xuống cấp:)):))
Chị Hương mà không thik thì vẫn nên đóng góp ý kiến của mình,mỗi người sinh ra đều có quyền tự do ngôn luận và mưu cầu hạnh phúc mà =))=))
=))
a tiềm lực hơn tôi kô có nghĩa là a thích hợp hơn nhá =))
fai? học đều các môn chớ ;))
200 cơ àh :-ss
ghê gớm quá :))
hôm nay a ăn mấy cái tát rồi ;))
có cần mai tôi tát tiếp ko ;))
tôi có nói kô thik đâu ;))
:-"
e đề cử mẹ quân s.. or a bí ẻo cũng đc :-j
 
ớ, thế có ai trong lớp giải thik dùm tớ cái chuyện H-H là thế nào hem?
lớp Tin mà em cập nhật thông tin chậm wa' :(
H-H cái gì mà H_H :))
H-H là liên kết đơn giữa 2 ng tử hidro , đc tạo ra do lực hút tĩnh điện giữa 2 ng tử, đây là 1 liên kết bền vững và kô phân cực =)) =)) =))
hai bạn nì "ăn kem trước cổng" bị bố mẹ phát hiện nên phải tổ chức đám cưới gấp =)) =)) =))
bây h nó có khái niệm mới rồi =))
ăn cơm trước kẻnh =))
như bố mẹ mềnh chẳng hạn =))
@bình: tao với mày 3 suất thì chia kiểu j` =))=))
tao 2,5 mày 0,5 nhá =))=))
:-ss
trừ m ra ... :-ss
nếu m tham gia hò hét cổ vũ nhiệt tình cho lớp t thì ... :-"
Có mỗi 3 bát mì tôm mà cũng tranh nhau :)):))
đời khổ nhờ =)) có bát mì tôm cũng tranh nhau =))
 
8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X:
Mai cả lớp chết với cô Văn :-ss:-ss
cô ra đề cho h/s có việc làm thôi :-j
bảo e kô nghĩ đc nhanh thế + sắp thi sử địa sinh rồi nên cô tha cho :-j
k ai đồng ý đổi tên đâu:D
T1 đã có phong trào ....nếu đổi tên thì sẽ chuyển trường..=))
lôi kéo IT tham gia cùng=))

tất nhiên là không ai đồng ý đổi tên,nói thế để cho thấy tình cảm không cần quan tâm cái hình thức .
Lớp Tin cũng đang có nửa lớp muốn chuyển trường đây,chờ tớ vận động=))
Còn mình chắc phải làm hồ sơ chuyển sang chuyên Văn thôi :)):)) dạo này nhiều xúc cảm quá=)) =))
T1 nhiệt tình nhể :))
IT năm sau kô còn đến nửa lớp còn lại đâu :))
chuyển sang tin2 hết rồi :))
kô cần vận động đâu :))
cho a hồng làm lớp trưởng tin2 :))
gì chứ đổi tên ams là e fan? đối nhiệt tình :-j
a hồng sang chuyên văn để ngắm gái thì cứ huỵch toẹt ra đê :-"
 
cô ra đề cho h/s có việc làm thôi :-j
bảo e kô nghĩ đc nhanh thế + sắp thi sử địa sinh rồi nên cô tha cho :-j



T1 nhiệt tình nhể :))
IT năm sau kô còn đến nửa lớp còn lại đâu :))
chuyển sang tin2 hết rồi :))
kô cần vận động đâu :))
cho a hồng làm lớp trưởng tin2 :))
gì chứ đổi tên ams là e fan? đối nhiệt tình :-j
a hồng sang chuyên văn để ngắm gái thì cứ huỵch toẹt ra đê :-"

mje!Ờ,thế chắc năm sau chị làm lớp trưởng Tin3 đấy phỏng:))=)):))
t cũng không đồng ý đổi tên trường ngoài ra thì t không cùng quan điểm với bạn,bạn Hương ạ:))
Nếu thik ngắm gái thì chả việc j` tớ phải sang chuyên Văn,cứ lượn lờ vài vòng quanh sân trường vào những buổi chiều lộng gió là đủ no mắt rồi :)) :))
 
H-H cái gì mà H_H :))
H-H là liên kết đơn giữa 2 ng tử hidro , đc tạo ra do lực hút tĩnh điện giữa 2 ng tử, đây là 1 liên kết bền vững và kô phân cực =)) =)) =))



đời khổ nhờ =)) có bát mì tôm cũng tranh nhau =))
Lần này liên kết H_H có phân cực,quyền lực nghiêng về phía chị Hương =))
Nói thế mà hôm trước,có mỗi cái kẹo mút mà chị cứ bám riết em không tha:)):))
 
mje!Ờ,thế chắc năm sau chị làm lớp trưởng Tin3 đấy phỏng:))=)):))
t cũng không đồng ý đổi tên trường ngoài ra thì t không cùng quan điểm với bạn,bạn Hương ạ:))
Nếu thik ngắm gái thì chả việc j` tớ phải sang chuyên Văn,cứ lượn lờ vài vòng quanh sân trường vào những buổi chiều lộng gió là đủ no mắt rồi :)) :))
uh thì lớp trưởng tin3 :))
tôi cũng thik thế lắm ;))
sao lại kô cùng quan điểm :))
mọi ng, trong đó bao gồm cả tôi với cậu ;))
đều thik cái tên chị kính hồng mà =))
tôi tưởng đối với cậu, kô có gì là đủ cả =)) lượn quanh sân trường kô đã đâu cậu ạh =))
kô quan sát + tính toán đc kết cấu =))
Lần này liên kết H_H có phân cực,quyền lực nghiêng về phía chị Hương =))
Nói thế mà hôm trước,có mỗi cái kẹo mút mà chị cứ bám riết em không tha:)):))
phân cực đâu mà phân cực :)) đều mà ;))
tại sao tôi bám riết lấy cậu ... vì cậu là con nợ của tôi :))
cậu có muốn tôi kể những gì cậu đang nợ tôi kô :-"
 
các bác thik ngồi đây chém gió thế nhỉ? :(
trường sắp đổi tên rùi mà vẫn ngồi đây hóng mát :(
hay thiệt =.="
anh Hồng đâu, up lên cuộc thi vẽ logo về trường Ams (ý quên, trường THPT Năng khiếu Thăng Long =)) ) xem nào =))
 
các bác thik ngồi đây chém gió thế nhỉ? :(
trường sắp đổi tên rùi mà vẫn ngồi đây hóng mát :(
hay thiệt =.="
anh Hồng đâu, up lên cuộc thi vẽ logo về trường Ams (ý quên, trường THPT Năng khiếu Thăng Long =)) ) xem nào =))

em là học sinh mới năm đầu của trg` Ams
em thì em ko bít lí do tại sao trg` ta lại đổi tên thành trg` THPT Năng khiếu Thăng Long, nhưng em thấy điều đó dường như có cái j đó xúc phạm đến tình cảm của các học sinh đối với trg`, mà thường đc gọi bằng cái tên thân thuộc " Amser"
em thi vào trường Ams bởi em muốn được khoác trên mình mác tên trường Hanoi- Amsterdam, chứ không phải là trường THPT Năng khiếu Thăng Long đâu :( (nói thật, nếu thế thì em thà vào trường Chu Văn An còn sướng hơn :( )
dòng họ em có truyền thống là học sinh trường Ams rùi, nếu bâyh đổi tên trường thì điều đó gần như thay đổi cả truyền thống dòng họ em sao? :((
đây chỉ là góc độ của riêng em thui
còn với góc độ của các học sinh trong trường thì sao? họ đều phản đối việc thay đổi tên trường, tại sao vậy? bởi họ có nhiều tình cảm gắn liền với cái tên trg` Hanoi- Ams, cái tình cảm đó không chỉ mỗi chốc là có được, mà phải xây dựng trong thời gian dài. cái j cũng vậy thui, cũng phải từ từ mới được
nhưng tại sao TP Hanoi lại đổi tên như vậy? chỉ vì lí do nào đó vớ vẩn, liên quan đến tiền tài trợ của Hà Lan, của nhân dân Amsterdam sao?
hùi đầu vào trường, em đã phải biết về lịch sử của trường, khiến em ngày càng tự hào về trường hơn, và giúp em biết rằng trường thành lập ra không phải là điều j dễ dàng, mà phải có sự giúp đỡ của nhân dân Amsterdam
nay đổi tên trường, thì như theo các anh chị ở trên đã nói, giống như ăn cháo đá bát, phủi sạch hết những tình cảm của nhân dân Amsterdam đã dành cho trường mình bao lâu nay sao??? :(

trên đây chỉ là ý kiến của riêng em, mong trường sẽ vẫn giữ mãi tên cũ của mình. còn học sinh trong trường, nếu yêu quý trường mình, thì cần phải hành động mạnh mẽ, chứ không phải chỉ ngồi đây mà "chém gió", mà lại mong trường mình được như cũ :(

Dòng họ nhà mày có truyền thống học Ams->Câu này bốc phét hơi rỏi,trường mới thành lập được 24 năm tính ra lúc đấy bố mày cũng qua 20 tuổi rồi,còn nếu có anh chị thì không thể tính là dòng họ nhể.
Mà mày tự tiện lấy bài của tao mà chưa đăng ký bản quyền là sao,lần sau trc khi sử dụng sản phẩm trí tuệ của tao thì phải đánh tiếng cho tao biết nhá:)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dòng họ nhà mày có truyền thống học Ams->Câu này bốc phét hơi rỏi,trường mới thành lập được 24 năm tính ra lúc đấy bố mày cũng qua 20 tuổi rồi,còn nếu có anh chị thì không thể tính là dòng họ nhể.
Mà mày tự tiện lấy bài của tao mà chưa đăng ký bản quyền là sao,lần sau trc khi sử dụng sản phẩm trí tuệ của tao thì phải đánh tiếng cho tao biết nhá:)):))

ui roài, anh chị tao vào :-j
nhưng tao cứ nói đại là dòng họ tao, cho nó oách =))
thế mày ko up cuộc thi logo về NK Thăng Long ah? =))
 
ui roài, anh chị tao vào :-j
nhưng tao cứ nói đại là dòng họ tao, cho nó oách =))
thế mày ko up cuộc thi logo về NK Thăng Long ah? =))

Bình tĩnh,chờ cho nhiều ảnh rồi tao up lên Fb với HAO luôn thể:-h :-h

----------

"Học trò ngày nay quậy tới trời
10 thằng đi học 9 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
Còn lại thằng kia cũng gật gù"
Giống lớp mình vãi=)) =))
 
haizzz...thà nghe NK HNội còn hay hơn...hay là NK VN cũng dk...nhưng tốt nhất là cứ để HN-AMS
 
Back
Bên trên