các bé anh 2 06-09 vào đây nào :x

có tao cùng mày đây Thủy thân mến :>:>:> mai phòng 406 đoàn kết anh em nhé :>:>:> :))
 
đêm thứ 3 thì ko, nhưng đêm nay thì chắc chắn có tao :)
Mày có thức cùng tao ko Thuỷ?? =))
 
liverpool vào CK rồi :)|

chiều nay 3h30 thì nhưng mấy h phải đến đấy 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mai thi Văn từ 1h
sáng lại còn phải đi học M
chắc tao ko thức đc
mày thức một mình đi Minh ;))
Mourinho=)) đã viết:
Chúng tôi là đội xuất sắc hơn đêm nay, dù phải đối đầu với một đối thủ mà mục tiêu duy nhất còn lại là giải đấu này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hề hề
chúc Ku cụa tớ, Mít tơ cụa tớ + các bạn anh2 ku te cụa tớ thi tút nớ :*:*:*
luv 'll
 
Đọc đi bọn mày:

Gennaro Gattuso đã viết:
"Đêm thứ tư này, sẽ lại là một trận đấu quan trọng nữa của Milan. Kể từ ngày khoác lên mình chiếc áo của đội bóng lớn này, tôi đã chơi nhiều trận căng thẳng như thế mà tôi cũng không nhớ hết nữa. Trước một M.U của những Cristiano Ronaldo, Rooney và Giggs, những cầu thủ Milan chúng tôi không chỉ nêu cao danh dự của bóng đá Italia mà còn mang trên vai cả niềm tự hào của lịch sử, bởi đây là lần thứ 4 trong 5 năm liên tiếp, Milan vào đến bán kết Champions League và không đội bóng nào ở châu Âu làm được điều ấy. Và nếu như chúng tôi vượt qua được M.U, đó sẽ lần thứ 3 trong 5 năm chúng tôi có mặt ở trận chung kết.

Nếu kể đến những chuyện không vui đã xảy ra trong suốt năm nay, thì việc Milan vào được chung kết, đó gần như là một điều thần kỳ. Milan đã phải dự sơ loại Champions League, điều đã làm thay đổi toàn bộ kế hoạch chuẩn bị cho mùa bóng và chính điều ấy đã khiến những cầu thủ dự World Cup trong đội hình, trong đó có tôi, kiệt sức. Chúng tôi đã phải trả giá cho những điều chúng tôi không hề mắc và theo tôi, những gì xảy ra là hoàn toàn bất công cho Milan. Đó là chưa kể trong mùa bóng, chúng tôi đã hứng chịu rất nhiều chấn thương, như trường hợp của Nesta, Inzaghi, Kaladze, Kaka và chính tôi nữa, nhưng không ai trong chúng tôi đầu hàng. Chúng tôi tin rằng, chúng tôi hoàn toàn có khả năng vượt qua một đội bóng mạnh như M.U, nhưng chúng tôi cần một điều đặc biệt: sự giúp đỡ của các bạn, các CĐV Milan.

Chúng tôi sẽ luôn đem đến cho các bạn niềm tự hào, đam mê và kinh nghiệm. Và về phía các bạn, hãy đem đến cho chúng tôi sự cổ vũ nhiệt tình nhất để chúng tôi vượt qua khó khăn. Tôi muốn có một bầu không khí nóng bỏng và đúng mực như ở Old Trafford thứ ba tuần trước. M.U đã gặp khó khăn trong hiệp 1, và ở hiệp 2, tất cả SVĐ đã cổ vũ họ nhiệt tình và giúp M.U đi đến chiến thắng. Tôi, nhân danh các đồng đội của tôi, mong muốn San Siro cũng làm điều tương tự để Milan đi đến trận chung kết. Hãy luôn bên chúng tôi khi chúng tôi khó khăn và chiến thắng. Hãy cùng nhau chiến thắng trận này để thẳng đường đến Athens. Nếu M.U chứng tỏ là họ mạnh hơn chúng ta và thắng Milan, hãy chấp nhận phán quyết về thể thao.

Nhưng trước đó, đã có một điều quan trọng mà các bạn đạt được. Các bạn còn nhớ vào tháng 8/2006, sau vụ Calciopoli, UEFA đã nói rằng họ luôn để mắt đế mắt đến các trận đấu của Milan và thái độ ứng xử của chúng ta? Tôi, cũng như các đồng đội, đã cảm thấy rất buồn bực. Giờ đây, thái độ của UEFA với Milan đã khắc hẳn. Sau trận đấu với M.U ở lượt đi, chính Platini đã khẳng định đó là một tấm gương tiêu biểu của bóng đá đẹp nói chung và bóng đá Italia nói riêng. Chúng ta đã có một sự đáp lại đúng mức với họ về mặt tinh thần và trận đấu với M.U sẽ là một hình mẫu tiêu biểu nữa cho bóng đá, một trận đấu ở San Siro, với chiến thắng của chúng ta. Và các bạn, những CĐV của tôi, hãy cùng chúng tôi chiến đấu trong 90 phút. Chắc chắn, Milan sẽ vượt qua!"

Rino Gattuso
 
đề nghị không bàn đến anh nữa bà con ơi [-x :D :D quên đi ;) để một tuần sau trả bài rồi bàn một thể =))

mai thi văn 1h hả chúng mày :-? tao chưa ôn đc gì hết :)|tao chán chẳng buồn ôn...còn bài lão strong nữa chứ :-< nản quá...thứ 6 thi lý :|:|:| :-ss
 
mày ơi bây giờ tao mới để ý chữ kí của bạn đen =))=))=))

uh lý tao sợ hơn hóa :-<
 
HÁ HÁ!!!
Đó là một chiến thắng đấy!!
Chiến thắng của đẳng cấp, của bản lĩnh vượt trội!!

Mấy chú nhóc MU đã ko thể nào lanh chanh vượt qua đc cái bác Milan :))
 
đó là điềm xui cho mài đấy minh ạ \:D/
dù gì cũng hơi tiếc :-j
 
Back
Bên trên